Thí sinh “uống axit”: “Tôi không đổi mạng sống để nổi tiếng”

Liathia Trần,
Chia sẻ

“Nếu gặp phải sự cố vào thời điểm căng thẳng như thế, chưa chắc mọi người đã xử lý được” – Thí sinh uống nhầm axit trong “Vietnam's Got Talent” nói.

Đêm qua (18/1), chàng trai uống nhầm axit khi đang trình diễn ảo thuật – Trần Tấn Phát đã xuất viện và trở lại với chương trình Vietnam's Got Talent. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện ngắn với Tấn Phát về tình hình sức khỏe hiện tại cũng như những ồn ào, nghi vấn về tiết mục của cậu trong suốt 1 tuần qua.

Chào Tấn Phát. Được biết là sau màn trình diễn hỏng tiết mục uống axit ở đêm thi Bán kết 4 của "Vietnam's Got Talent" thì bạn đã phải nhập viện để điều trị. Không biết tình hình sức khỏe của bạn hiện nay đã ổn định chưa?

Sức khỏe của mình hiện đã ổn định. Mình chỉ bị bỏng nhẹ ở phần môi trên, lưỡi và cổ họng không có vấn đề gì. Tuy nhiên, vì đã từng tiếp xúc trực tiếp với axit nên ban tổ chức Vietnam's Got Talent đã yêu cầu mình ở lại bệnh viện theo dõi thêm. Bây giờ thì mình đã bình thường trở lại, nói chuyện được, ăn uống được.

Thí sinh “uống axit”: “Tôi không đổi mạng sống để nổi tiếng” 1

Thí sinh “uống axit”: “Tôi không đổi mạng sống để nổi tiếng” 2
Trần Tấn Phát trở lại đêm công bố kết quả của "Vietnam's Got Talent" với vết thương còn ở trên môi

Sự cố uống nhầm axit khi đang trình diễn của bạn đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Có ý kiến cho rằng, Tấn Phát đã tập luyện rất nhiều lần, vậy thì tại sao lại có sự nhầm lẫn tai hại như thế. Bạn có thể chia sẻ rõ hơn về điều này không?

Khi khán giả xem lại trên truyền hình, nhờ vào ống kính của máy quay, mọi người có thể thấy được cái ly nào có lượng nước nhiều hơn những ly còn lại. Còn mình, thời điểm đó mình không thấy điều này. Đây quả thực là một tai nạn nghề nghiệp. Áp lực tâm lý khi đứng trên sân khấu truyền hình trực tiếp và ánh đèn sân khấu đã khiến mình chọn nhầm.

Dù đã tập rất kỹ nhưng mình vẫn nhầm. Axit được sử dụng là axit sunfuric (H2SO4) 98%. Khi mình rót ra để biểu diễn, nó đã bay lên ít nhiều, song vẫn còn khá nặng mùi. Trong số 5 ly được chuẩn bị, ly axit là ly thứ 2. Khi mình đưa lên miệng, vừa chạm phải một ít thì đã biết đó là axit. Mình không uống hết, mình chỉ chạm một ít rồi bỏ xuống ngay. Nếu như mình thực sự uống axit thì chắc hẳn đã không thể ngồi đây nữa rồi.

Thí sinh “uống axit”: “Tôi không đổi mạng sống để nổi tiếng” 3
Ngay sau màn trình diễn hỏng tiết mục uống axit, Tấn Phát đã được đưa đi bệnh viện

Nhìn biểu hiện của Tấn Phát lúc đó, thật khó có thể hình dung được bạn đang gặp phải sự cố. Chỉ sau khi quan sát thần thái và gương mặt của bạn thì khán giả mới đặt nghi vấn là bạn đã uống nhầm axit. Tâm trạng của bạn thời điểm đó như thế nào?

Mình đã rất hoảng sợ, áp lực tâm lý nặng nề khiến mình không thể suy nghĩ được nhiều hơn. Tuy nhiên, mình vẫn cố gắng hoàn thành phần thi của mình một cách nhanh nhất để có thể vào trong hậu trường nhờ ban tổ chức sơ cứu. Khi vào đến bệnh viện, cũng may được các bác sĩ chăm sóc tận tình nên mình đã hồi phục rất nhanh. Đối với các ảo thuật gia, sự cố hay tai nạn nghề nghiệp là điều khó tránh khỏi. Đây thực sự là một kỷ niệm nhớ đời với mình.

Đã có rất nhiều nghi vấn xoay quanh tiết mục của bạn. Một số người cho rằng bạn cố tình dàn dựng để gây sự chú ý. Bạn nghĩ sau về những ý kiến này?

Mình rất buồn khi đọc những bình luận trái chiều về phần trình diễn của mình. Mình biết, mọi người đã nghi ngờ mình cố tình dàn dựng để gây chú ý nhưng mình muốn nói là mình không đánh đổi mạng sống một cách dễ dàng như vậy. Mình không dại gì đem cơ thể quý giá để hy sinh cho một tiết mục trong Vietnam's Got Talent chỉ để được nổi tiếng. Quả thực, dù mình rất muốn vào Chung kết chương trình này, song uống axit là điều không thể.  Mình muốn nói với mọi người là xin hãy đặt vào tình huống của mình đã, nếu gặp phải sự cố vào thời điểm căng thẳng như thế, chưa chắc mọi người đã xử lý được. Nhìn ở ngoài thì rất dễ nhưng làm thì không dễ chút nào đâu.

Thí sinh “uống axit”: “Tôi không đổi mạng sống để nổi tiếng” 4

Thí sinh “uống axit”: “Tôi không đổi mạng sống để nổi tiếng” 5
Tấn Phát chia sẻ rằng cậu không đổi tính mạng để được nổi tiếng

Dù như thế nào đi nữa thì “Vietnam's Got Talent” vẫn là một cuộc thi phát sóng trực tiếp trên sóng truyền hình. Khi có nghi vấn đề một điều chưa rõ ràng, khán giả vẫn có quyền lên tiếng chứ?

Mình đồng ý với quan điểm này. Song, cũng giống như khi bạn xem múa, chẳng lẽ thấy người nghệ sĩ bị trượt ngã cũng bảo đó là giả tạo hay sao? Mình biết, sơ suất của mình đã mang đến nhiều rắc rối cho ban giám khảo, các thí sinh và cả ban tổ chức chương trình Vietnam’s Got Talent. Mình muốn xin lỗi mọi người và hy vọng mọi chuyện sẽ được kết thúc nhanh chóng.

Chia tay “Vietnam's Got Talent” rồi Tấn Phát đã có những dự định gì mới chưa?

Mình sẽ bắt tay vào những dự án mới cùng với quản lý mới. Mình sẽ trình diễn lại tiết mục uống axit đã bị hỏng trong chương trình Vietnam's Got Talent. Đồng thời, luyện tập thật nhiều để những lần xuất hiện sau không còn gặp sự cố nữa. 

Thí sinh “uống axit”: “Tôi không đổi mạng sống để nổi tiếng” 6
Chia tay "Vietnam's Got Talent", Tấn Phát đã ấp ủ những dự định mới

Cuối cùng, một chia sẻ mà bạn muốn gửi gắm đến các thí sinh còn lại của “Vietnam's Got Talent” là gì?

Đến được Bán kết Vietnam's Got Talent đã là một may mắn cho mình. Các anh chị đã tạo cơ hội cho Phát được thể hiện bản thân, dù phần thi cuối cùng không hoàn hảo, song mình vẫn muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến với mọi người. Bên cạnh đó, mình cũng muốn gửi lời chúc may mắn đến nhóm Chiến Binh và 2 bé Đức Huy – Thục Nhi. Hy vọng, mọi người sẽ đạt thành tích tốt khi bước vào vòng thi Chung kết với các thí sinh khác.

Cám ơn Tấn Phát vì cuộc trò chuyện này! 
Chia sẻ