Thí sinh thi nhảy bị suy thận khiến khán giả bật khóc
Câu chuyện về chàng trai Hà Nội với căn bệnh suy thận, phải lọc máu 4 năm nay đã lấy nước mắt của người xem ngay trong tập đầu của “Thử thách cùng bước nhảy”.
Hoa Đức Công, chàng trai 21 tuổi với gương mặt luôn thể hiện sự lạc quan, tươi tắn không những chinh phục khán giả bằng khả năng hiphop, mà nghị lực sống cũng như câu chuyện đời tư của chàng trai đã khiến biên đạo múa Tuyết Minh cũng như khán giả phải rơi nước mắt.

Ngay từ khi bước ra sân khấu, bất cứ ai cũng tự hỏi tại sao cánh tay trái của anh lại xuất hiện những cục thịt khó hiểu. Những thắc mắc đó nhanh chóng bị bỏ quên bởi bài hip hop quá hoàn hảo. Những khuỷu tay, khuỷu chân được Đức Công thể hiện khiến người xem có cảm giác bị rời hẳn ra, tuy nhiên, với những động tác quyết liệt, anh lại mang lại cho nó sự gắn kết, mạnh mẽ. Anh đưa khán giả đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác trong bài dự thi của mình.

Tuyết Minh bật khóc khi nghe câu chuyện của Hoa Đức Công.
Sau khi được giám khảo Tuyết Minh hỏi vì sao trên tay anh lại có những cục thịt nổi u, chàng trai cười nói sẽ trả lời câu hỏi này khi đã biết kết quả.
Khi cầm trên tay tấm vé vào vòng bán kết, Đức Công đã kể câu chuyện về mình khiến khán giả xúc động. Công bị suy thận cấp 4 (giai đoạn cuối), khoảng 5 năm nay anh liên tục phải vào viện tuần 3 lần để lọc máu. Vượt qua bệnh tật, với niềm đam mê hiphop, Hoa Đức Công đã sống lạc quan và cống hiến cho chương trình màn biểu diễn đẹp mắt.