Theo mẹ đi gặt lúa, bé gái 3 tuổi chết đuối

Theo Tuổi Trẻ,
Chia sẻ

Đi gặt lúa mà không có người trông con, chị Trần Thị Thoa đành dẫn con gái 3 tuổi đi cùng, để con ngồi trên bờ. Sau 1 giờ gặt lúa, chị hốt hoảng khi không thấy con đâu.

Vụ đuối nước khiến 3 em học sinh trường tiểu học Quỳnh Thuận tử vong - Ảnh: Nguyễn Lê
Vụ đuối nước khiến 3 em học sinh trường tiểu học Quỳnh Thuận tử vong - Ảnh: Nguyễn Lê

Sáng 19-5, ông Hoàng Xuân Tin - phó chủ tịch UBND xã Quỳnh Thanh (Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cháu bé 3 tuổi chết đuối.

Theo đó, sáng 18-5, chị Trần Thị Thoa (ngụ xóm 6, xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu) ra đồng gặt lúa nhưng vì con gái chị là Trần Thị Thanh Thủy (3 tuổi) ở nhà không có ai trông coi nên chị đưa con đi cùng.

Khi tới ruộng, chị Thoa để cháu Thủy trên bờ rồi xuống ruộng gặt lúa. Khoảng một giờ sau, chị Thoa lên bờ thì không thấy con đâu liền vội vã đi tìm thì phát hiện cháu Thủy dưới ao bên cạnh ruộng.

Chị vội nhảy xuống ao để đưa con lên bờ, hô hấp nhân tạo để cứu bé nhưng do phát hiện muộn, cháu Thủy đã tử vong.

* Trước đó, chiều 16-5, 3 học sinh là Bùi Quang Thành; Vũ Văn Huynh; Vũ Văn Đệ (đều học lớp 5B, trường tiểu học Quỳnh Thuận, Quỳnh Lưu) rủ nhau ra bãi biển Thôn Cộng Hòa, xã Quỳnh Long để tắm và cũng không may khiến cả 3 tử vong.

Trong đó, 2 em Vũ Văn Huynh và Vũ Văn Đệ là anh em sinh đôi.

Chia sẻ