Theo đuổi khó khăn mới được bạn gái đồng ý, lần đầu gần gũi, nhìn vết máu trên ga giường mà tôi choáng váng tái mét mặt

H.Dương,
Chia sẻ

Sau đêm đó, tôi chẳng biết phải làm sao với cô người yêu mới.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Chào chị Hướng Dương,

Tôi tự nhận mình là một gã đàn ông đào hoa, lăng nhăng. Tôi điều kiện kinh tế, ngoại hình đẹp trai nên chưa thực lòng yêu ai cả. Thông thường, tôi chỉ yêu vài tháng, chán thì chia tay.

Nhưng mới đây, tôi có theo đuổi một cô sinh viên năm 3. Xinh xắn, ngây thơ, đáng yêu. Theo đuổi nửa năm trời cô ấy mới đồng ý làm người yêu của tôi. Cô ấy cũng không bao giờ đòi hỏi những món quà đắt tiền hay những chuyến du lịch. Tôi cứ nghĩ cô ấy khác với những cô gái mình từng quen và còn có ý định kết hôn khi cô ấy ra trường.

Mới yêu được một tuần, người yêu đã chủ động mời gọi tôi đi nhà nghỉ nhưng lại giáng cho tôi một cú sốc lớn - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Không ngờ, chính thức yêu nhau được một tuần, người yêu đã chủ động mời gọi tôi đi nhà nghỉ. Tôi rất sốc và cảm thấy cô gái này cũng bình thường thôi. Tình cảm tôi dành cho cô ấy cũng có chút rạn nứt. Thế mà khi quan hệ, tôi mới phát hiện ra, cô ấy vẫn còn trinh. Vết máu trên ga giường càng làm tôi băn khoăn hơn.

Hướng Dương, liệu cô ấy yêu tôi thật lòng nên mới dâng hiến hay cô ấy có âm mưu gì khác đây? Sự chủ động của cô ấy và vết máu khiến tôi phân vân khủng khiếp? (Xin giấu tên)

Mới yêu được một tuần, người yêu đã chủ động mời gọi tôi đi nhà nghỉ nhưng lại giáng cho tôi một cú sốc lớn - Ảnh 3.

Chào bạn,

Bạn đã trưởng thành rồi nhưng vẫn chưa có trách nhiệm với cuộc sống của chính mình và với những cô gái bạn quen. Bạn dùng suy nghĩ của bản thân để áp đặt cho những cô gái ấy và khiến họ tổn thương. Một người đàn ông không chín chắn trong tình yêu như thế sẽ rất khó cảm nhận được thế nào là tình yêu đích thực và chân thành.

Bạn cảm thấy người yêu mình khó hiểu, vậy tại sao bạn không cố mà tìm hiểu cô ấy? Con gái thường mù quáng trong tình yêu, đặc biệt là với mối tình đầu. Một cô gái chủ động trao đời con gái cho bạn, chứng tỏ cô ấy rất yêu và tin tưởng bạn. Thế mà bạn lại nghi ngờ và cho rằng cô ấy rất "bình thường"? Khi bạn có suy nghĩ đó, bạn đã thiếu sự tôn trọng tình yêu và người yêu của mình rồi.

Hướng Dương nghĩ bạn nên dành thời gian suy nghĩ thật thấu đáo về bản thân. Nếu cứ tiếp tục sống phóng túng, yêu đương chơi bời như thế, bạn không chỉ làm khổ chính mình mà còn gây đau khổ cho người khác. Hãy sống có trách nhiệm và yêu thương chân thành, đừng để bản thân phải hối hận về sau khi nghĩ đến những chuyện, những người đã từng đi qua cuộc đời mình.

Thân gửi.

Hướng Dương.

Vụ án 5 thai phụ mất tích cuối cùng cũng đã tìm được xác các nạn nhân, họ bị tháo hết khớp một cách hoàn hảo, là tháo khớp chứ không phải là chặt rời, và bị nhồi nhét vào 2 chiếc tủ cấp đông dung tích lớn.

Vì ngày hè nắng nóng nên mất điện, 2 chiếc tủ đông đều bốc mùi khiến dân cư cả khu phố nhốn nháo, cũng từ đây mà bí mật bên trong nó mới lộ ra. Vụ việc vẫn đang được các chiến sĩ công an thuộc đội hình sự số 4 điều tra nhưng chủ nhân của căn hộ chứa tủ đông thì biến mất một cách kỳ lạ. Vẫn chưa ai biết rốt cuộc kẻ nào là người đã "xử lý" 5 xác người này.

Mời độc giả đón đọc các chương tiếp theo của bộ truyện trinh thám: Đêm điều án để biết cách thức gây án cũng như hung thủ thực sự của vụ án.

Truyện đang được đăng tải vào lúc 19h các ngày thứ 3 - thứ 7 trên AFamily.vn.

ĐÊM ĐIỀU ÁN

Chia sẻ