Theo đuổi 2 năm tôi mới "tóm" được anh nhưng không ngờ mới một tháng, anh đã đòi chia tay vì không chịu nổi tôi

H.Dương,
Chia sẻ

Theo đuổi anh suốt 2 năm trời, tôi còn chưa kịp tận hưởng niềm hạnh phúc khi đến được với nhau thì anh lại đòi chia tay. Lý do anh đưa ra càng khiến tôi bàng hoàng hơn.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Chào chị Hướng Dương,

Tôi yêu thầm một anh trong công ty. Anh ấy hiền, chững chạc, không ăn nhậu, hiểu tâm lý phụ nữ. Vì yêu, tôi đã "tấn công" anh suốt hai năm qua bằng nhiều hình thức: nói trực tiếp có, nhắn tin có, gửi mail cũng có và thậm chí là nhờ bạn thân nói tình cảm của mình với anh. Cuối cùng, anh cũng đồng ý trở thành người yêu của tôi.

Nhưng chỉ mới một tháng bên nhau, anh đã cho tôi nghe một bài hát. Đó là bài hát về tâm trạng của một người con trai gặp phải người con gái cuồng yêu, khiến anh ấy rơi vào tình trạng bị kiểm soát quá mức, ngột ngạt trong tình yêu. Rồi anh nhẹ nhàng nói chia tay vì không sao chịu nổi tình yêu ích kỉ của tôi. Tôi bàng hoàng, chết lặng vì không ngờ tới tình huống này.

Theo đuổi 2 năm mới đến được với nhau, tôi không ngờ mới một tháng, anh đã cho tôi nghe một bài hát rồi đòi chia tay  - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Đúng là tôi rất yêu anh nên hay kiểm soát anh. Anh đi đâu, tôi đều gọi điện, nhắn tin hỏi han rồi giận hờn. Tôi cũng đòi đến nhà anh ra mắt để thắt chặt mối quan hệ dù mới yêu chính thức một tháng thôi. Nhưng với tôi, anh là cả thế giới, là tất cả. Mấy ngày nay, tôi không sao ra khỏi nhà vì mắt sưng húp và tinh thần suy sụp. Tôi nhắn tin, gọi điện, anh đều không trả lời. Sau tôi gọi nhiều quá, anh chỉ nhắn một tin: "Anh quá sợ tình yêu của em rồi". Hướng Dương ơi, tôi phải làm sao để níu kéo anh đây? Mất anh rồi, tôi biết sống làm sao đây? (minhchi...@gmail.com)

Theo đuổi 2 năm mới đến được với nhau, tôi không ngờ mới một tháng, anh đã cho tôi nghe một bài hát rồi đòi chia tay  - Ảnh 3.

Chào bạn,

Là phụ nữ, đừng chỉ biết bấu víu vào tình yêu mà đánh mất tự tôn và bản lĩnh của chính mình. Bạn yêu quá sâu đậm, xem người yêu là tất cả và quản lí anh ấy chặt đến mức khiến anh ấy cảm thấy "không thể thở" được. Ban đầu, tình yêu của bạn đã khiến anh ấy cảm động và chấp nhận đến với bạn. Nhưng cũng chính tình yêu quá cuồng nhiệt của bạn lại đẩy anh ấy ra xa. Vì thế, điều bây giờ bạn cần làm là bình tĩnh, giữ sự kiêu hãnh của bản thân bằng cách thôi nhắn tin, gọi điện cho anh ấy. Bạn càng làm thế, anh ấy chỉ càng thấy bạn phiền phức và càng muốn nhanh chóng tránh xa bạn mà thôi.

Yêu hết mình là đúng nhưng không nên xem người yêu là toàn bộ thế giới của mình. Khi thế giới ấy sụp đổ, bạn sẽ bị mất phương hướng, sẽ đau khổ và không biết phải làm sao để tự vực dậy tinh thần. Hãy cân bằng các mối quan hệ giữa yêu đương, gia đình, bạn bè. Có như thế, bạn mới có nhiều điểm tựa và cuộc sống mới trọn vẹn, đầy màu sắc.

Chia tay người yêu chỉ là một nốt trầm trong cuộc đời để ta trưởng thành hơn. Đừng vì thế mà khiến cuộc sống trở nên tuyệt vọng và đánh mất bản thân mình. Khi bạn hạnh phúc, tự tin, xinh đẹp, bạn sẽ khiến anh ấy có cái nhìn khác về mình và cũng lấy lại sự kiêu hãnh của bản thân.

Thân gửi.

Hướng Dương.

Theo đuổi 2 năm mới đến được với nhau, tôi không ngờ mới một tháng, anh đã cho tôi nghe một bài hát rồi đòi chia tay  - Ảnh 4.

Chia sẻ