Thèm cua vật vã nhưng mỗi lần ăn là bị dị ứng như "chết đi sống lại", cô vợ trẻ được chồng mua cho một loại cua vô cùng đặc biệt

Min,
Chia sẻ

Trong một lần giận dỗi chỉ vì bảo với chồng mình thèm ăn cua nhưng lại bị mắng, sáng hôm sau cô vợ trẻ này nhận được một đĩa "cua" vô cùng bất ngờ, là quà làm lành của anh chồng.

Cuộc sống vợ chồng vốn muôn hình vạn trạng. Ở trong đó, có người buồn nhưng cũng có người không, một người vợ có thể buồn vì cưới phải một người chồng vô tâm, thờ ơ và lười biếng, một người vợ khác lại có thể vui vẻ vì may mắn "bắt" được một anh chồng yêu thương, biết quan tâm và luôn luôn tìm cách chiều chuộng vợ mình hết sức có thể. Và cô nàng Thùy Dương trong câu chuyện dễ thương dưới đây là một người vợ may mắn như thế.

Cô vợ trẻ này kể trong một hội nhóm trên mạng xã hội vì căn bệnh dị ứng vô cùng thiệt thòi của mình khi không thể ăn cua ghẹ, nhiều khi lén ăn thử một chút mà dị ứng "mắt trợn ngược lên trời". Vì vậy lắm lúc thèm quá mà đâu có dám ăn, chồng thì luôn cằn nhằn mỗi khi vợ thể hiện cái sự thèm muốn đó. Tất nhiên, sao mà chiều cho được vì căn bệnh này nguy hiểm cơ mà. 

Thèm cua vật vã nhưng mỗi lần ăn là bị dị ứng như chết đi sống lại, cô vợ trẻ được chồng mua cho một loại cua vô cùng đặc biệt - Ảnh 1.

Tối hôm trước, Thùy Dương thỏ thẻ bảo thèm cua. Anh chồng lại "ca một bài ca" với vợ chuyện đó, xong họ giận dỗi nhau. Sáng hôm sau, cô vợ trẻ này nhận được một món quà vô cùng bất ngờ.

"Chuyện của em là dị ứng cua, ghẹ, ăn một miếng vào chả khác nào đặt một chân vào cánh cửa Diêm Vương. Nhiều lần cũng liều mạng lắm ăn vụng một tẹo, về nhà nằm mắt trợn ngược. Chồng sợ hết cả hồn. Chắc tức lắm vì lúc ăn đã nhắc nhở em mà em không nghe. 

Tối qua nằm xem TV về ẩm thực. Tự nhiên quay sang chồng kêu thèm ăn cua. Ông chồng im lặng nghe, rồi la rầy em một tràng. Xong 2 đứa quay lưng vào nhau đi ngủ. Bực quá em loay hoay đến tận 1 giờ mới thiếp đi được. Tỉnh giấc thấy cái này, em xúc động quá! Người đàn ông của em chu đáo dã man".

Thèm cua vật vã nhưng mỗi lần ăn là bị dị ứng như chết đi sống lại, cô vợ trẻ được chồng mua cho một loại cua vô cùng đặc biệt - Ảnh 2.

(Ảnh: Thùy Dương)

Đi kèm với câu chuyện ngắn trên, là hình ảnh về món quà bất ngờ mà xúc động khi chồng chiều chuộng cơn thèm ăn cua của vợ mình bằng một… cái bánh mì hình cua. Vui hơn nữa là anh chồng này còn chuẩn bị thêm muối tiêu và ớt, bày ra đĩa sao cho giống một suất cua luộc 1 con, tươm tất nhất có thể. Ngoài ra, cũng có thêm tờ giấy viết tay với nội dung vô cùng ngọt ngào: "Tẩm bổ vào cho khỏe em nhé".

Thèm cua vật vã nhưng mỗi lần ăn là bị dị ứng như chết đi sống lại, cô vợ trẻ được chồng mua cho một loại cua vô cùng đặc biệt - Ảnh 3.


Thế là chính bằng sự tinh tế và đáng yêu của đôi vợ chồng trẻ trên, bài viết chỉ vừa đăng đàn ít phút đã thu hút được kha khá sự quan tâm của cộng đồng "500 chị em" trong hội nhóm đăng tải. Tất nhiên, ai ai cũng vui vẻ chia sẻ cảm xúc của mình bằng những từ ngữ vừa hài hước, vừa ghen tị: "Yêu quá", "chồng bạn dễ thương nhỉ", "có lão chồng thế này nguyện ăn bánh cua đến suốt đời", "buồn cười quá", "chẳng bù với lão chồng nhà mình", "cua này ăn hơi nhiều tinh bột"


Chia sẻ