Thấy vợ nhiều lần cãi mẹ chồng chem chẻm, tôi chỉ nói đúng một câu khiến cô ấy phải thay đổi ngay cách cư xử

Lee NF,
Chia sẻ

Nhiều lần chứng kiến vợ cãi mẹ, tôi đã cố nhịn để gia đình đỡ căng thẳng nhưng lần này thì không thể chịu đựng thêm nữa.

Tôi và Hương cưới nhau mới được 3 năm, cuộc sống vợ chồng những ngày đầu tiên khá vui vẻ. Nhưng đúng là hôn nhân không hề đơn giản như những đôi trẻ vẫn nghĩ, nó đi kèm với nhiều điều mà bản thân chúng tôi  không thể lường trước được.

Ngày còn yêu, vợ tôi cũng là một người phụ nữ khá nhẹ nhàng, dịu dàng, biết yêu thương và quan tâm đến mọi người. Cô cũng rất thương mẹ tôi, thường xuyên gọi điện về quê để hỏi thăm sức khỏe của bà. Mỗi dịp hai vợ chồng về thăm mẹ, Hương mua rất nhiều quà cho bà, nhìn cách cô ấy quan tâm đến mẹ, tôi cũng thấy ấm lòng.

Thấy vợ nhiều lần cãi mẹ chồng chem chẻm, tôi chỉ nói đúng một câu khiến cô ấy phải thay đổi ngay cách cư xử - Ảnh 1.

Mẹ tôi vì thương con thương cháu nên mới ở lại giúp đỡ hai vợ chồng. (Ảnh minh họa)

Thế nhưng, sau khi cưới xong, không hiểu điều gì đã khiến Hương thay đổi khá nhiều. Hương hay cáu gắt, không còn sống tình cảm như trước nữa, không chỉ với tôi mà cả với mẹ chồng, cô cũng bỗng dưng thờ ơ, lạnh nhạt. Cũng có vài lần tôi nhẹ nhàng trò chuyện với vợ xem cô ấy có khúc mắc gì hay không nhưng Hương đều gạt đi.

Mọi chuyện nghiêm trọng hơn sau khi Hương sinh con. Biết phụ nữ sau sinh nhạy cảm và vất vả nên tôi cũng cố gắng giúp đỡ, động viên vợ nhưng tính cách của cô ấy vẫn không thay đổi là mấy.

Đặc biệt khi mẹ tôi từ quê lên chăm con giúp vợ chồng tôi, những mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu xảy ra ngày một nhiều hơn mà nguyên nhân chủ yếu do cách chăm sóc em bé. Mẹ tôi thì thường áp dụng những phương pháp của người xưa trong khi vợ tôi lại chuộng cách nuôi con hiện đại. Thế là từ những việc đóng bỉm cho em bé, tắm rửa, cho ăn, cho ngủ… hai mẹ con liên tục va chạm và có xích mích. Thậm chí, nhiều lần Hương lớn tiếng với mẹ tôi khiến bà tủi thân, khóc lóc đòi về quê. Song vì thương con thương cháu nên bà vẫn cố gắng ở lại giúp đỡ hai vợ chồng tôi.

Chiều hôm ấy, khi vừa đi làm về tôi đã nghe thấy tiếng hai mẹ con cãi cọ. Chuyện là mẹ tôi lấy nước cho cháu tắm nhưng bà đã có tuổi, tay bị chai nên sờ vào chậu nước nóng bà lại thấy bình thường và cho cháu tắm. Nước nóng nên thằng bé khóc ré lên, vợ tôi chạy lại, sờ vào chậu nước thấy nóng liền lớn tiếng nói mẹ tôi bằng những từ khó nghe.

Thấy vợ nhiều lần cãi mẹ chồng chem chẻm, tôi chỉ nói đúng một câu khiến cô ấy phải thay đổi ngay cách cư xử - Ảnh 2.

Tôi buộc lòng phải lên tiếng sau khi chứng kiến nhiều lần vợ hỗn hào với mẹ của mình. (Ảnh minh họa)

Không thể chấp nhận sự hỗn hào của vợ, tôi chạy lại yêu cầu Hương im lặng. Tuy nhiên, vợ tôi vẫn cố gân cổ lên để nói, bực mình, tôi quát lớn: "Cô im ngay! Tôi nói cho cô biết, tôi đã nhịn cô quá nhiều lần rồi đấy. Các cụ dạy rồi "sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đấy", cô cũng có con trai đấy, sống thế nào để sau này con dâu cô nó không hỗn láo với cô như cách cô đối xử với mẹ tôi nghe chưa".

Vợ tôi không nói thêm câu gì, lặng lẽ pha lại nước tắm cho con còn mẹ tôi thì xoa dịu, không muốn con trai cáu gắt, không muốn các con vì mình mà cãi vã.

Kể từ hôm sau đó, tôi thấy thái độ của vợ với mẹ khác hẳn. Cô nói năng cũng nhẹ nhàng, lễ phép và cởi mở hơn với bà. Buổi tối, tôi mua vài món ngon về cả nhà ăn uống vui vẻ, sau đó nói lời xin lỗi vợ vì đã lớn tiếng với cô. Hương cũng xin lỗi tôi và mẹ, hứa từ nay sẽ cư xử cho phải đạo hơn.

Chia sẻ