Thay vì ủ rũ, những sao nữ này chọn vươn cánh tái sinh như phượng hoàng từ đống tro tàn "li hôn"

Trân Trân,
Chia sẻ

Cho dù là người nổi tiếng, giàu có xinh đẹp ra sao chăng nữa thì li hôn là điều mà không phụ nữ nào mong đợi. Nhưng thay vì mãi ủ rũ, những ngôi sao này đã chọn cách đứng dậy mạnh mẽ hơn.

Vanessa Paradis

Người tình không danh phận suốt 14 năm của chàng cướp biển đào hoa là một “báu vật” của nước Pháp, nổi tiếng toàn cầu từ năm 15 tuổi với bài hát “Joe le taxi”. Không một ai ở Pháp không biết đến tên tuổi của cô, người ta còn ví von Vanessa Paradis như “cánh chim địa đàng - Oiseau du Paradis” của nước Pháp, bởi không chỉ sở hữu giọng hát hút hồn mà còn sở hữu cả lỗi diễn xuất thật như không.

Thay vì ủ rũ, những sao nữ này chọn vươn cánh tái sinh như phượng hoàng từ đống tro tàn li hôn - Ảnh 1.

Cánh chim địa đàng của nước Pháp những năm 90 (Ảnh: Internet)

Nhưng Vanessa Paradis đã bỏ lại tất cả hào quang ở kinh đô ánh sáng mà lui về ở ẩn, làm hậu phương cho chàng cướp biển đào hoa Johnny Deep khi hai người phải lòng nhau vào năm 1998. Suốt 14 năm bên nhau, có với nhau 2 thiên thần, Vanessa vẫn chưa một lần đòi hỏi danh phận hay đám cưới cùng Johnny.

Vậy mà, chỉ sau 1 lần đóng cùng nhau, anh chàng cướp biển kia vội say tình mới. Một cô nàng nóng bỏng hơn, trẻ trung hơn, chịu chơi hơn như Amber Heart còn khiến các chị em chép miệng thèm thuồng, nói gì đến gã trai vốn âm ỉ dòng máu ngựa hoang trong người như Johnny. Và chuyện gì đến cũng phải đến, Johnny kết thúc cuộc tình 14 năm với Vanessa để nhanh chóng đến bên tình mới. Lúc này, cả thế giới quay sang chỉ trích, hạ bệ Johnny, rủ lòng thương xót cho người bạn gái “tào khang”, nếu lúc ấy Vanessa có khóc lóc, có chửi bới, có đánh ghen tình mới thì chắc chắn sẽ nhận được ủng hộ hoàn toàn.

Thay vì ủ rũ, những sao nữ này chọn vươn cánh tái sinh như phượng hoàng từ đống tro tàn li hôn - Ảnh 2.

Cô cháy hết mình với nghệ thuật thêm 1 lần nữa (Ảnh: Internet)

Nhưng không, nàng họa mi ấy không một lời mắng nhiếc, nàng không chúc phúc cũng chẳng cố làm tổn đau thêm người là bố của con mình. Nàng im lặng, quay trở về với âm nhạc, với phim ảnh, với thời trang... với những thứ nàng đã từ bỏ để chạy theo tình yêu, để cháy hết mình thêm 1 lần nữa.

Công sức của nàng thơ nước Pháp đã được đền đáp, bằng chứng là các thành tựu cô đạt được như: thủ diễn trong nhiều bộ phim được công chúng đón nhận mà điển hình là Fading Gigolo, trở thành người mẫu cho nhà thiết kế Karl Lagerfeld và thương hiệu Channel, lưu diễn quảng bá album mới Love Songs...và là 1 trong 4 thành giám khảo của liên hoan phim Cannes 2016.

Thay vì ủ rũ, những sao nữ này chọn vươn cánh tái sinh như phượng hoàng từ đống tro tàn li hôn - Ảnh 3.

Cuộc sống của Vanessa lúc này đang tràn đầy năng lượng và rực rỡ hơn cả thời kì đỉnh cao khi bài hit “Joe le taxi” năm đó vang lên. Vanessa rất ít nói về Johnny sau khi anh rời bỏ cuộc tình đã chiếm hết cả những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất của nàng, thế nhưng khi Johnny bị chính người phụ nữ khiến anh phụ bạc Vanessa tố bạo hành, nàng đã lên tiếng bênh vực người tình của của mình: "Trong những năm chung sống và biết Johnny, anh ấy chưa bao giờ có hành vi xúc phạm thân thể tôi và lời cáo buộc này không giống với người đàn ông đã cùng tôi trải qua 14 năm tuyệt vời".

Vanessa đang cho cả thế giới thấy rằng, cách trả thù cao tay nhất chính là làm một người phụ nữ cao thượng và sống rực rỡ hơn.

Britney Spears

Nàng công chúa tóc vàng làm say đắm triệu trái tim với giai điệu “Baby one more time” một thời đã trải qua thời kì hậu li hôn đen tối. Đến nỗi chỉ một chút nữa thôi, cô cũng bị tước luôn cả quyền làm mẹ đối với hai đứa con của mình.

Đang ở đỉnh cao sự nghiệp với các bài hit đình đám toàn cầu, nàng công chúa nhạc pop quyết định lên xe hoa cùng chàng vũ công “đào mỏ” Kevin Federline nhưng hạnh phúc chẳng trọn vẹn được bao lâu. Tháng 11/2006, Britney Spear li dị chồng và bắt đầu cuộc chiến giành quyền nuôi con.

Thời điểm này, tràn khắp mặt báo là hình ảnh một Britney tàn tạ, bệ rạc với những hành vi, biểu hiện chẳng khác người rối loạn tâm thần là bao.

Thay vì ủ rũ, những sao nữ này chọn vươn cánh tái sinh như phượng hoàng từ đống tro tàn li hôn - Ảnh 4.

Những hình ảnh mà Britney ắt hẳn chẳng muốn nhìn lại (Ảnh: Internet)

Kể từ đây, sự nghiệp của cô tụt dốc không phanh và bỗng chốc Britney trở thành một con người bê bối. Cô thường xuyên xuất hiện trong những bữa tiệc thâu đêm suốt sáng, làm bạn với rượu và chất kích thích, nhiều lần Britney còn không mặc quần chip khi dự tiệc. Thậm chí cô phải đối mặt với căn bệnh rối loạn tâm thần.

Cáo buộc từ tòa án vào tháng 10/2017 quyết định Britney bị tước quyền nuôi con chính là đỉnh điểm đẩy cô vào vực sâu tăm tối của cuộc đời. Nhưng trong cái rủi có cái may, chính nhờ bước ngoặt này mà công chúa tóc vàng quyết tâm làm lại cuộc đời.

Cô nàng trắng tay lao vào tập luyện, sống tích cực và thu âm không ngừng nghỉ để vực dậy sự nghiệp cũng như chứng minh cho chồng cũ và xã hội thấy rằng cô xứng đáng được nuôi con. Trời không phụ lòng người, album “Circus” (2008) và đĩa đơn “Womanizer” - nhạc phẩm “đỉnh” nhất của album đã đưa cô dần trở về lại ngai vàng đánh mất bấy lâu.

Thay vì ủ rũ, những sao nữ này chọn vươn cánh tái sinh như phượng hoàng từ đống tro tàn li hôn - Ảnh 5.

Ngay lập tức, “Womanizer” vươn lên vị trí No. 1 trên bảng xếp hạng âm nhạc Billboard Hot 100, và MV “Womanizer” trở thành MV được xem nhiều nhất trên trang YouTube trong năm 2008. Cùng năm đấy, Britney giành lại quyền thăm nom con. Và giờ đây, cô đã được chia sẻ quyền nuôi con với chồng cũ. Sau hơn 10 năm bị tước bỏ quyền làm mẹ, Brit giờ đây là một người mẹ mẫu mực, đầy tận tụy và luôn đặt 2 con trai lên tất thảy.

Sau tất cả những thăng trầm, khó khăn gặp phải trong cuộc sống và sự nghiệp, người ta thấy Britney đã thực sự trưởng thành và kiểm soát tốt cuộc đời mình. Cô đã vượt lên khỏi những bi kịch của bản thân để làm lại từ đầu… “thêm một lần nữa”.

Katy Perry

Luôn xuất hiện trước công chúng với hình ảnh tràn đầy sức sống, ngọt ngào như que kẹo mà đứa trẻ nào cũng mê nhưng ít ai ngờ rằng Katy Perry đã từng muốn tự tử sau khi kết thúc cuộc hôn nhân đầu tiên với danh hài Russell Brand.

Katy từng có một thời gian dài tự dằn vặt bản thân không thể giữ gìn hôn nhân hạnh phúc: "Tôi từng tự đổ lỗi cho mình trong cuộc hôn nhân ngắn ngủi này. Nhưng rồi tôi hiểu ra căn nguyên của mọi chuyện và tôi cho rằng không cần phải tiết lộ với ai, cứ giữ kín cho riêng mình thôi. Tôi cho qua mọi chuyện và bắt đầu suy nghĩ tích cực hơn: Chuyện không phải do mình tôi gây ra mà đến từ hai phía. Bởi vậy, tôi đã nhẹ nhàng vượt qua cú sốc đó".

Một mối tình sâu đậm khác khiến con tim Katy nhiều lần phải rơi nước mắt là với John Mayer. Cả 2 hẹn hò vào năm 2012, trải qua vài lần hợp tan và cuối cùng John cũng dứt áo ra đi. Katy tâm sự trong một bài phỏng vấn: "Chuyện tình với anh ấy đã kết thúc... Tôi từng yêu John điên cuồng và giờ vẫn vậy. Tôi không hiểu tại sao mình luôn bị cuốn vào những đổ vỡ này".

Thay vì ủ rũ, những sao nữ này chọn vươn cánh tái sinh như phượng hoàng từ đống tro tàn li hôn - Ảnh 6.

Single trở lại thành công vang dội của Katy Perry (Ảnh: Internet)

Sau hai lần bị tổn thương trong tình yêu, Katy Perry vẫn mạnh mẽ vượt qua và ngày càng trưởng thành, chín chắn hơn trong sự nghiệp âm nhạc. Như thể, âm nhạc chính là vị thần cứu rỗi, đưa Katy thoát khỏi những khổ đau mà Roar (2013) là cú trở lại ngoạn mục không thể không nhắc đến.

Single này đứng sau thành công của album "Teenage Dream", là đĩa đơn dẫn đường cho album phòng thu thứ ba của nữ ca sĩ người Mỹ, và đã bán được 179.500 bản trong tuần đầu tiên mở bán vào tháng 9 năm 2013. Và cũng chính ca khúc này đã đem lại vinh dự cho Katy Perry với danh hiệu "Ca khúc kim cương" thứ 3 trong sự nghiệp.

Thay vì ủ rũ, những sao nữ này chọn vươn cánh tái sinh như phượng hoàng từ đống tro tàn li hôn - Ảnh 7.

Thay vì ủ rủ vì yêu trọn con tim nhưng lại luôn nhận về sự đau đớn, cô nàng tắc kè này đã biến nó thành động lực để trở lại mạnh mẽ hơn, Katy tâm niệm “ tôi tin rằng mình sẽ tìm được tình yêu trở lại vì tôi biết mình xứng đáng với điều đó”.

(Tổng hợp)

Chia sẻ