Thấy tôi đưa tiền cho mẹ, chồng hầm hầm đứng dậy, rút ví vứt toẹt xuống bàn ăn rồi mắng xối xả

H.Dương,
Chia sẻ

Trong bữa cơm, tôi rút tiền đưa cho mẹ đẻ nhưng chưa kịp nói gì thì chồng đã hầm hầm đứng dậy rồi mắng tôi xối xả.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Xin chào Hướng Dương,

Chồng tôi là một người kĩ càng về tiền bạc. Với anh, khoản nào ra khoản đó, không có chuyện chi tiêu mạnh tay hay mập mờ. Anh còn có một cuốn sổ để ghi chép tất tần tật mọi khoản chi tiêu trong ngày, thậm chí cả tiền gửi xe đi chợ. Cũng vì chuyện tiền bạc mà vợ chồng tôi hay tranh cãi với nhau.

Một tháng nay, con tôi về nhà ngoại ở vì nghỉ học, vợ chồng tôi phải đi làm nên không thể trông coi được. Chiều, vợ chồng tôi lại về nhà mẹ rồi ăn cơm cùng. Dù mẹ nói không lấy tiền nhưng tôi xót mẹ quá. Bố mẹ đều già rồi, tiền bạc dựa vào mấy cây bưởi trong vườn, giờ lại phải nuôi ăn cho con cháu.

Thấy vợ đưa tiền cho mẹ, chồng tôi hầm hầm giận dữ đứng dậy, rút ví vứt toẹt xuống bàn ăn rồi mắng tôi xối xả - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Hôm qua, trong bữa cơm, tôi rút 2 triệu đưa cho mẹ, định giải thích là tiền ăn tháng này. Không ngờ tôi còn chưa kịp nói gì thì chồng tôi đã hầm hầm giận dữ, anh đứng dậy, rút ví vứt toẹt xuống bàn ăn rồi mắng tôi xối xả ngay trước mặt bố mẹ vợ. Anh nói tôi là vợ mà không thông qua ý kiến chồng đã đưa tiền cho người khác, tôi ăn tiêu phung phí.

Vì quá uất ức, tôi đã lớn tiếng cãi lại chồng. Bố mẹ tôi khuyên can mãi, rồi phải trả lại tiền, anh mới nguôi giận chở mẹ con tôi về. Nhưng tôi rất buồn. Tôi không làm gì sai cả. Hướng Dương ơi, tôi quá bất mãn với chồng mình rồi. Phải làm sao để anh thôi keo kiệt đây?(ngocnhu...@gmail.com)

Thấy vợ đưa tiền cho mẹ, chồng tôi hầm hầm giận dữ đứng dậy, rút ví vứt toẹt xuống bàn ăn rồi mắng tôi xối xả - Ảnh 3.

Chào bạn,

Trong chuyện này, bạn không sai nhưng lại thiếu sự khéo léo và tế nhị. Lẽ ra, bạn nên thông qua ý kiến của chồng, lựa thời điểm thích hợp để bàn bạc cùng anh ấy về số tiền và lý do đưa tiền cho bố mẹ. Đặc biệt là khi chồng bạn là một người đàn ông đa nghi và kĩ càng trong chuyện tiền bạc.

Chồng bạn cũng sai khi đã nóng giận, hồ đồ, có những hành động và lời nói thiếu chuẩn mực, vô phép trước mặt bố mẹ vợ. Nếu anh ấy không nhận ra điều này, không xin lỗi bố mẹ vợ, tình cảm gia đình bị rạn nứt là điều sẽ xảy ra.

Bạn nên tìm một cơ hội thích hợp để nói chuyện với chồng. Với một người đàn ông như thế, bạn cần sự khéo léo, nói năng nhẹ nhàng nhưng lý lẽ phải cứng rắn, thuyết phục. Hãy yêu cầu chồng xin lỗi bố mẹ bạn. Số tiền nào cần đưa thì phải đưa.

Bạn và chồng cũng cần đưa ra những định hướng về tiền bạc trong tương lai, dựa trên nền tảng kinh tế chung của vợ chồng và sự tôn trọng lẫn nhau. Không nên để những rắc rối tài chính trở thành mâu thuẫn, gây lục đục tình cảm gia đình.

Thân gửi.

Hướng Dương.

Thấy vợ đưa tiền cho mẹ, chồng tôi hầm hầm giận dữ đứng dậy, rút ví vứt toẹt xuống bàn ăn rồi mắng tôi xối xả - Ảnh 4.

Chia sẻ