Thấy chồng cùng đồng nghiệp nữ chọn trang sức, em giận dữ lao đến chất vấn thì nhận được tiếng cười khinh bỉ và câu nói gây sốc của cô ta

Hướng Dương,
Chia sẻ

Bọn họ chắc chắn là ngoại tình công sở, ở cạnh nhau bao năm, giờ em xấu xí thì chồng em cớ gì không thay lòng?

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Xin chào Hướng Dương.

Em mới sinh con được 1 năm nên thân hình sồ sề ra nhiều, da có vết rạn, quần áo cũng phải thay hết bằng những bộ đồ đen tối om để che bớt thân hình quá khổ. Thú thật, em khổ sở và tự ti ghê gớm với tình trạng hiện nay của mình.

Trước đây em khá xinh và tự tin nên em cũng chẳng ngại cô nào hết. Giờ em lo lắng mất ăn mất ngủ vì chồng em đẹp trai, được lòng chị em phụ nữ. Hễ chồng có dấu hiệu nào đáng nghi là em lại tìm cách dò la, kiểm soát. Vì vậy, anh ấy cáu gắt, khó chịu, nhiều lúc còn bỏ nhà đến ngủ lại ở công ty.

Cho đến ngày kỷ niệm 5 năm ngày cưới của chúng em, em khá buồn vì mới cãi nhau với chồng nên không tổ chức tiệc như mọi năm. Chiều em đẩy con đi chơi trong trung tâm thương mại với tâm trạng chán nản. Bỗng nhiên em nghe tiếng nói quen thuộc của chồng em vang lên ở quầy hàng bên cạnh: "Đẹp đấy, anh thích sợi dây chuyền này".

6355db41114201

Chồng em giận vì em làm anh ấy bẽ mặt ở chỗ đông người. (Ảnh minh họa)

Cô gái đứng cạnh chồng em cười rạng rỡ, còn được người bán hàng khéo miệng khen là đẹp đôi. Em biết cô ta, chính là đồng nghiệp thân thiết làm cùng chồng em 5 năm nay, nghe nói cô ta từng thích chồng em mà không được đáp lại.

Bọn họ chắc chắn là ngoại tình công sở, ở cạnh nhau bao năm, giờ em xấu xí thì chồng em cớ gì không thay lòng? Em đã lao đến chất vấn, chửi mắng cô ta và chồng em, giật món quà trên tay chồng em ném xuống đất.

Cô ta trợn mắt nhìn em rồi cười phá lên đầy khinh bỉ, sau đó quay sang bảo chồng em: "Vợ anh vừa xấu vừa vô duyên thế này mà anh chịu được hả? Thật mất công em đi chọn quà giúp anh. Anh nên lấy em chứ không phải cô ta".

Em sững sờ nhìn bọn họ đầy hoài nghi. Thật sự em hoang mang không biết cô ta nói thật hay nói dối để biến em thành kẻ tồi tệ. Tối về, chồng em rất giận và cũng không xin lỗi em. Anh bảo em tự xem lại bản thân. Em phải làm gì đây chị Hướng Dương ơi?

hd-15318002329831754028357

Hướng Dương tư vấn

Chào em gái,

Hướng Dương rất thông cảm với những gì em đã phải trải qua, nhưng thật sự Hướng Dương nghĩ rằng em đã hơi nóng nảy khi làm bẽ mặt chồng mình ở chốn đông người.

Trước hết, Hướng Dương muốn em bình tâm lại, suy nghĩ thật kỹ, xem những ngày kỷ niệm trước đây chồng em có tặng quà hay làm gì đặc biệt cho em không. Nếu có thì việc đang giận mà anh ấy vẫn đi chọn quà cho em cũng đáng tin.

Thứ hai, em gái ơi, đừng ghen tuông, dày vò nhau bằng nỗi nghi ngờ đến mức chồng em không còn muốn chia sẻ, trò chuyện hay tệ hơn như em nói là thường xuyên bỏ nhà tới công ty. Em làm như vậy là tiếp tay cho anh ấy tìm chỗ khác để giải tỏa cảm xúc, như cô bạn có tình ý kia chẳng hạn.

Cuối cùng, em nên xin lỗi chồng, tâm sự với anh ấy về cảm giác tự ti của mình, mong chồng tha lỗi và giúp em có thời gian làm đẹp trở lại. Đàn ông yêu bằng mắt, nên muốn giữ chồng thì em nên thay đổi bản thân, hãy chăm chỉ tập thể dục, chọn chế độ ăn giảm cân để khiến mình xinh đẹp và tự tin trở lại. Khi em xinh đẹp, tự tin và biết cách thể hiện tình yêu, cô gái kia sẽ không chen chân vào gia đình em được đâu. Chồng em đã từng từ chối cô ta và chọn em, chứng tỏ em hợp với anh ấy hơn.

Chúc em bình tâm nhé.

Chia sẻ