Thấy bà mẹ mua cả đống giấy vệ sinh trong siêu thị mùa Covid-19, mọi người bĩu môi chỉ trích nhưng nhìn đàn con của cô ai nấy đều "cứng họng"

L.T,
Chia sẻ

Người phụ nữ bị chỉ trích vì mua giấy vệ sinh "quá nhiều" trong bối cảnh thiếu hụt trên toàn nước Úc nhưng cô khẳng định rằng cô chỉ mua đúng số lượng gia đình cần dùng.

Ngày 6 tháng 3 vừa qua, bà mẹ tên Jeni Bonell, 49 tuổi, vào siêu thị và mua tới 24 cuộn giấy vệ sinh - mặt hàng đang được coi là thứ "xa xỉ" ở xứ sở chuột túi trong những ngày này vì người dân lùng mua trên cả nước do sự bùng phát dịch Covid-19.

Nhìn thấy Jeni ôm cả đống giấy vệ sinh ra quầy thanh toán, mọi người xung quanh liếc nhìn và ném cho cô ánh mắt không mấy thiện cảm vì họ cho rằng Jeni đang cố tình tích trữ giấy vệ sinh mặc cho mọi người không có mà mua.

Thấy bà mẹ mua cả đống giấy vệ sinh trong siêu thị mùa Covid-19, mọi người bĩu môi chỉ trích nhưng nhìn đàn con của cô ai nấy đều "cứng họng" - Ảnh 1.

Jeni khẳng định sẽ không xin lỗi vì mua nhiều giấy vệ sinh.

Jeni cảm thấy ái ngại và muốn thanh minh cho mọi người hiểu nhưng cô chỉ mỉm cười rồi thanh toán để ra về. Sau đó, bà mẹ này chia sẻ lên mạng xã hội Facebook về tình huống oái oăm của mình để mọi người hiểu và thông cảm.

Jeni cho biết hàng tuần cô phải siêu thị 2 lần và chi trung bình khoảng 450 đô la (hơn 10 triệu đồng) mỗi lần để mua đủ thức ăn cho gia đình. Nghe đã thấy mùi "tiêu hoang" nhưng thực tế là Jeni có tới 16 người con ở độ tuổi từ 4 đến 29 tuổi, vì vậy không lạ gì khi cô phải chi nhiều tiền đến thế trong mỗi lần đi siêu thị.

Thấy bà mẹ mua cả đống giấy vệ sinh trong siêu thị mùa Covid-19, mọi người bĩu môi chỉ trích nhưng nhìn đàn con của cô ai nấy đều "cứng họng" - Ảnh 2.

Thấy bà mẹ mua cả đống giấy vệ sinh trong siêu thị mùa Covid-19, mọi người bĩu môi chỉ trích nhưng nhìn đàn con của cô ai nấy đều "cứng họng" - Ảnh 3.

Thấy bà mẹ mua cả đống giấy vệ sinh trong siêu thị mùa Covid-19, mọi người bĩu môi chỉ trích nhưng nhìn đàn con của cô ai nấy đều "cứng họng" - Ảnh 4.

Nhìn đàn con của Jeni thì ai còn trách được nữa?

Bà mẹ 16 con viết trên trang cá nhân: "Mọi người đừng đứng sau tôi tại quầy thanh toán và nói với âm lượng vừa đủ để tôi nghe thấy rằng tôi đang vơ vét hết giấy vệ sinh ở siêu thị. À không, tôi sẽ không xin lỗi về số giấy vệ sinh mình đã mua đâu vì chắc chắn là tôi có một gia đình lớn hơn bạn rất nhiều. Chỉ vì tôi không muốn mọi người khó xử hay cảm thấy có lỗi nên mới không giải thích ngay lúc đó mà mỉm cười quay đi".

Thấy bà mẹ mua cả đống giấy vệ sinh trong siêu thị mùa Covid-19, mọi người bĩu môi chỉ trích nhưng nhìn đàn con của cô ai nấy đều "cứng họng" - Ảnh 5.

Jeni cho biết hàng tuần cô phải siêu thị 2 lần và chi trung bình khoảng 450 đô la (hơn 10 triệu đồng) mỗi lần để mua đủ thức ăn cho gia đình.

"Tôi biết là thế giới đang phải chống lại đại dịch Covid-19 nhưng còn có một dịch bệnh khác đã tồn tại từ rất lâu rồi, đó chính là sự thô lỗ trong cách cư xử của nhiều người và biểu hiện cũng không mấy tốt đẹp. Chúng ta hãy cùng nhìn lại và nhớ rằng tất cả chúng ta cùng sống trên hành tinh này. Vì thế hãy làm bạn với nhau", bà mẹ 16 con viết.

Thấy bà mẹ mua cả đống giấy vệ sinh trong siêu thị mùa Covid-19, mọi người bĩu môi chỉ trích nhưng nhìn đàn con của cô ai nấy đều "cứng họng" - Ảnh 6.

Khi dịch Covid-19 bùng phát ở nhiều quốc gia trên thế giới thì cảnh tượng người dân xếp hàng ở các siêu thị, vơ vét giấy vệ sinh trên các kệ lại trở nên phổ biến ở Australia. Tại Sydney, thành phố lớn nhất Australia, tình trạng nghiêm trọng đến mức một chuỗi siêu thị buộc phải ra quy định hạn chế mỗi khách hàng chỉ được mua tối đa 4 bịch giấy vệ sinh. 

(Nguồn: news.com,au, Daily mail)

 - Ảnh 8.
Chia sẻ