Thấy bà cụ hàng xóm đã 5 ngày không ra khỏi nhà, hai đứa trẻ đã làm một việc khiến cộng đồng mạng "thả tim" không ngừng

H.H ,
Chia sẻ

Trong khi cả thế giới đang lo lắng vì dịch Covid-19, việc làm của những đứa trẻ này là một lời nhắc nhở rằng vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp để chúng ta cho đi.

Mới đây, cộng đồng mạng xã hội Mỹ, đặc biệt các người dân ở tiểu bang Ohio hết lời khen ngợi sự dễ thương đáng yêu của hai anh em Taran (9 tuổi) và Calliope Tien (6 tuổi) khi đã tìm cách giúp đỡ cụ bà Helena Schlam (78 tuổi) đang tự cách ly tại nhà do dịch Covid-19.

Thấy bà cụ hàng xóm đã 5 ngày không ra khỏi nhà do phải tự cách ly vì đại dịch Covid-19, hai đứa trẻ đã làm một việc khiến cộng đồng mạng "thả tim" không ngừng - Ảnh 1.

Biết bà Helena thích nhạc cổ điển nên Taran và Calliope đã tổ chức buổi hòa nhạc đặc biệt ngay tại hiên nhà cho bà thưởng thức.

Được biết, bà Helena là hàng xóm của gia đình Taran và Calliope. Bà là người yêu thích nhạc cổ điển và đã 5 ngày rồi bà không ra khỏi nhà để bảo vệ bản thân trước dịch bệnh. Ban đầu, hai anh em Taran định sẽ giúp bà Helena mua sắm các đồ dùng cần thiết và phụ bà làm một số việc vặt trong nhà. Nhưng khi bà cương quyết từ chối sự giúp đỡ đó thì hai đứa trẻ đã nảy ra một ý tưởng.

Taran và Calliope về nhà thay quần áo theo phong cách trang trọng là quần áo vest và váy, rồi ôm đàn qua nhà bà Helena. Hai đứa trẻ đã biến một buổi chiều buồn tẻ thành một buổi trình diễn hòa nhạc 30 phút với các giai điệu dân gian của bài "Go Tell Aunt Rhody", cùng những bản nhạc của nhà soạn nhạc đại tài người Đức Johann Sebastian Bach.

Thấy bà cụ hàng xóm đã 5 ngày không ra khỏi nhà do phải tự cách ly vì đại dịch Covid-19, hai đứa trẻ đã làm một việc khiến cộng đồng mạng "thả tim" không ngừng - Ảnh 2.

Sự kiện này đã được một người hàng xóm ghi lại và đăng tải trên mạng Twitter. Khỏi phải nói, chỉ mới có 3 ngày mà đã có 61.300 người "thả tim".

Mẹ của hai anh em, chị Rebecca Tien, cho biết các con của chị đã nảy ra ý tưởng này sau khi xem các video của người dân Ý bị cách ly đã cố gắng kết nối với nhau bằng cách hát ở ngoài ban công. 

"Đây là một cách để dạy con về giá trị của sự kết nối, đặc biệt là vào thời điểm này mọi người hầu như không được gặp mặt và trò chuyện với nhau. Dù các con tôi chỉ làm được một việc rất nhỏ nhưng tôi lại cảm thấy nó rất ngọt ngào và mang ý nghĩa lớn lao. Các con tôi đã rất vui vì việc mình làm được đón nhận", chị Rebecca nói.

Bà Helena, khán giả duy nhất được tham dự buổi hòa nhạc đặc biệt này chia sẻ: "Hôm đó, trời rất lạnh nhưng lòng tôi lại rất ấm, đến nỗi tôi chỉ mặc một chiếc áo khoác. Những đứa trẻ khá tài năng và tôi rất hạnh phúc vì được tham dự buổi hòa nhạc đặc biệt này".

Thế đấy, trong khi cả thế giới đang lo lắng vì dịch Covid-19, việc làm của những đứa trẻ này là một lời nhắc nhở rằng vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp để chúng ta cho đi.

Nguồn: CNN

Chia sẻ