Thất lạc từ hồi mới chập chững biết đi, 2 chị em tìm lại được nhau sau 34 năm chứng minh điều kì diệu vẫn còn tồn tại trên đời

Psychedelic,
Chia sẻ

Bị cha mẹ bỏ rơi khi mới 2 tuổi và 4 tuổi, sau đó lại được những gia đình khác nhau nhận nuôi nên kí ức của họ về người kia dường như đã bị xóa mờ theo thời gian. Nhưng 34 năm sau, một điều kì diệu đã xảy ra với họ.

Đoàn tụ với người thân sau nhiều năm xa cách luôn khiến cho người ta phải rơi nước mắt vì vui mừng. Thế nhưng, có những người thậm chí còn chẳng biết đến người thân của mình là ai để có thể tìm kiếm, vì ngay từ khi còn là một đứa bé họ đã phải rời xa những người thân ruột thịt và kí ức lúc đó chỉ mong manh như những sợi chỉ mà thôi.

Thất lạc từ hồi mới chập chững biết đi, 2 chị em tìm lại được nhau sau 34 năm chứng minh điều kì diệu vẫn còn tồn tại trên đời - Ảnh 1.

Kragt và Alanko sau 34 năm tìm lại được nhau

Mới đây, một cặp chị em người Hàn Quốc đã tìm lại nhau sau 34 năm thất lạc nhờ một cuộc thử nghiệm DNA tìm kiếm người thân của công ty 23andMe. Được biết, vào năm 1984, 2 chị em Jusstin Kragt 2 tuổi và Renee Alanko 4 tuổi bị bỏ rơi lại ở Seoul. Sau đó, Kragt được một gia đình ở Salem, Oregon nhận nuôi trong khi em gái được một gia đình ở Marin Country, California nhận nuôi. Cả hai sống cách nhau hàng nghìn cây số và không hề nhớ đến sự tồn tại của người kia.

Nhưng, mùa hè năm 2018, sau hơn 30 năm thì điều kì diệu đã đến với họ. Cô Alanko đã làm một cuộc xét nghiệm ADN để tìm kiếm người thân của mình. Trước đó vào năm 2014, anh Kragt cũng đã làm một cuộc xét nghiệm tương tự với mong muốn tìm lại những người thân ruột thịt. Anh đã luôn nghĩ mình bị bỏ rơi lại vì từ khi sinh ra anh đã mắc bệnh suy tim bẩm sinh và cần một sự chăm sóc đặc biệt.

"Tôi chấp nhận điều đó. Tôi đã từng được nghe rất nhiều những câu chuyện đau buồn nhưng dù sao tôi vẫn luôn tin vào thế giới phép màu như bộ truyện Harry Potter tôi đã từng đọc." - Kragt chia sẻ.

Thất lạc từ hồi mới chập chững biết đi, 2 chị em tìm lại được nhau sau 34 năm chứng minh điều kì diệu vẫn còn tồn tại trên đời - Ảnh 2.

Hình ảnh 2 chị em hồi mới được nhận nuôi 34 năm trước

Đồng thời, Alanko, chị gái của Kragt cũng đã cảm thấy vô cùng tuyệt vọng với mong ước được đoàn tụ với người thân ruột thịt. Khi đó cô mới chỉ 4 tuổi và bị cha mình bỏ rơi trong một khu chợ với lời nhắn: "Hãy đưa đứa bé này đến đồn cảnh sát và gửi nó vào trại trẻ mồ côi. Hiện tại, con bé không có cha mẹ."

Khi đó, cô đã nói với cảnh sát mình tên là Lee Jee Young và cha cô là Lee Kyung Kuk, mẹ cô đã bỏ đi vì cha cô thường xuyên uống rượu say và đánh đập vợ con.

Sau khi được nhận nuôi, Alanko đã trở lại Hàn Quốc vào năm 2008 để tìm kiếm gia đình nhưng không tìm thấy một manh mối nào. Vào tháng 6 vừa qua, cô quyết định tham gia một cuộc thử nghiệm DNA và bất ngờ khi biết được tin em trai của cô đang sinh sống tại Salem.

Trong hồ sơ báo cáo nhận con nuôi của cô không hề đề cập đến việc cô có một người em trai. Nhưng mẹ nuôi của cô nhớ lại rằng khi cô lần đầu tiên đến Hoa Kỳ, cô đã nói về việc "em trai" của cô dễ thương đến mức nào.

"Khi tôi trở lại Hàn Quốc năm 2008 để tìm kiếm gia đình, tôi đã gặp những người nhận con nuôi đến từ Pháp, Đan Mạch, Đức... và nhận ra rằng Justin đã từng sống rất gần với tôi!"

Thất lạc từ hồi mới chập chững biết đi, 2 chị em tìm lại được nhau sau 34 năm chứng minh điều kì diệu vẫn còn tồn tại trên đời - Ảnh 3.

Họ được coi là minh chứng sống cho điều kì diệu vẫn tồn tại trên đời này

Tuần trước, Alanko đã bay đến Oregon để gặp em trai cô lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ thất lạc và thật đáng ngạc nhiên khi đó cũng chính là ngày sinh nhật thứ 36 của Kragt. Đây chắc chắn là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất dành cho anh. Khi cô bước ra từ Sân bay Quốc tế Portland, họ đã ngay lập tức ôm chầm lấy nhau và khóc mừng như chưa hề có cuộc chia ly.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể gặp được em trai... Điều này thực sự tuyệt vời. Mãi cho đến khi tôi tận mắt nhìn thấy khuôn mặt cậu ấy, những giọt nước mắt trên khóe mắt cậu, vòng tay dang rộng ra chào đón tôi, tôi mới tin rằng đó là sự thật." - Alanko nói.

Kragt cũng đã khóc và kêu lên: "Em luôn nghĩ rằng mình chỉ có một mình trong thế giới này, và em đã chấp nhận với điều đó."

"Bây giờ chúng tôi đã tìm được nhau. Thật kì diệu. Điều tuyệt vời nhất là chúng tôi cùng độ tuổi với nhau, cũng đã từng bị bỏ rơi và trải qua cùng một cuộc đời. Để tìm được một người thực sự có thể hiểu được những chấn thương tinh thần giống bạn là một món quà vô giá và khó có thể tin được. Chúng tôi thậm chí chẳng cần phải nói gì với nhau, chúng tôi cứ nhìn nhau và khóc." - Alanko chia sẻ với DailyMail

(Theo Dailymail)


Chia sẻ