Thất bại khi trổ tài làm trà sữa trân châu phiên bản 50 lít, nhưng bà Tân Vlog vẫn được dân mạng bái phục vì điều xuất sắc không phải ai cũng làm được

BEE,
Chia sẻ

Mặc dù làm khá là tỉ mẩn nhưng phần trà sữa của Bà Tân Vlog lại không được như ý. Tuy vậy, phần trân châu đường đen của bà Tân rất xuất sắc, được nhiều dân mạng khen ngợi.

Hiện tượng bà Tân Vlog từ khi "ra đời" cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, cứ đều đặn bà Tân Vlog cho "ra lò" từ 3-4 clip/tuần. Bất cứ một vlog mới hoặc một động tĩnh mới nào từ bà Tân cũng đều gây chú ý lớn cho người dùng mạng.

Tạm bỏ qua hết những vấn đề bên lề thì kênh YouTube Bà Tân Vlog vẫn nhận được sự yêu thích của rất nhiều người. Người xem luôn mong chờ, tò mò về những clip tiếp theo của bà Tân. Và dường như không để phụ lại sự mong mỏi này, mới đây, bà Tân "nhanh như chớp" lại cho ra thêm 1 clip làm món trà sữa socola trân châu đường đen - món đồ uống giải nhiệt khoái khẩu của đông đảo cư dân mạng. 

Thất bại khi trổ tài làm trà sữa trân châu phiên bản 50 lít, nhưng bà Tân Vlog vẫn được dân mạng bái phục vì điều xuất sắc này - Ảnh 1.

Mọi nguyên liệu đã được chuẩn bị sẵn sàng để bà Tân làm ly trà sữa trân châu phiên bản 50 lít

Cũng theo mô típ món "siêu to khổng lồ", lần này, cốc trà sữa của bà lên tới 50 lít. Các nguyên liệu đều được chuẩn bị đầy đủ, bà sử dụng sữa bột để thay cho sữa tươi, bột socola và gói hồng trà thì khá ít, gần như chỉ thêm cho có vị.

Thế nhưng, trong lần này, bà đã tự thấy làm ly trà sữa thất bại vì phần trà bị váng, có cặn socola nổi lên chứ không sánh, mịn như ngoài hàng.

Thất bại khi trổ tài làm trà sữa trân châu phiên bản 50 lít, nhưng bà Tân Vlog vẫn được dân mạng bái phục vì điều xuất sắc này - Ảnh 2.

Trà cùng bột socola và sữa bột thành một hỗn hợp có cặn khi quấy lên, không được đẹp mắt.

Thất bại khi trổ tài làm trà sữa trân châu phiên bản 50 lít, nhưng bà Tân Vlog vẫn được dân mạng bái phục vì điều xuất sắc này - Ảnh 3.

Người dùng mạng chỉ ra rằng do bà Tân đã đổ hỗn hợp bột socola cùng sữa bột vào trà nóng nên bột không tan hết. Muốn bột tan hết thì phải hoà tan bột khô ở ngoài với nước nóng rồi mới cho hoà lẫn với trà.

Mặc dù vậy, điều khiến cư dân mạng dành lời khen đặc biệt cho bà Tân là ở chỗ, phần trân châu đường đen của bà làm rất xuất sắc. Do luộc và ủ chuẩn thời gian mà phần trân châu của bà Tân làm khá dai, có hình thù rõ ràng, các hạt tơi, không bị dính, nát quyện vào nhau.

Thất bại khi trổ tài làm trà sữa trân châu phiên bản 50 lít, nhưng bà Tân Vlog vẫn được dân mạng bái phục vì điều xuất sắc này - Ảnh 4.

Phần trân châu dai, bóng, tơi của bà Tân.

Thất bại khi trổ tài làm trà sữa trân châu phiên bản 50 lít, nhưng bà Tân Vlog vẫn được dân mạng bái phục vì điều xuất sắc này - Ảnh 5.

Các hạt trân châu không bị dính, nát được dân mạng khen ngợi chuẩn như ngoài hàng.

So với ngoài hàng thì bà Tân làm gần như chuẩn 100%. 

Và tất nhiên, một mình bà Tân thì không thể uống hết được. Cũng như mọi lần, chỉ cần hô một câu "các cháu ơi" là các cháu của bà Tân kéo ra lũ lượt để cùng nhau thưởng thức sản phẩm khổng lồ mà bà Tân vừa làm xong.

Thất bại khi trổ tài làm trà sữa trân châu phiên bản 50 lít, nhưng bà Tân Vlog vẫn được dân mạng bái phục vì điều xuất sắc này - Ảnh 6.

Cốc trà sữa khổng lồ "ra lò", bà Tân lại mời các cháu cùng thưởng thức

Thất bại khi trổ tài làm trà sữa trân châu phiên bản 50 lít, nhưng bà Tân Vlog vẫn được dân mạng bái phục vì điều xuất sắc này - Ảnh 7.

Rất nhiều lời khen ngợi dành cho bà Tân

Thất bại khi trổ tài làm trà sữa trân châu phiên bản 50 lít, nhưng bà Tân Vlog vẫn được dân mạng bái phục vì điều xuất sắc này - Ảnh 8.

"Các cháu" ủng hộ bà Tân rất nhiệt tình

Sau khi "mời các cháu ăn", cũng có nhiều lời khen ngợi dành cho bà Tân. Dù ly trà sữa không hoàn hảo 100% nhưng sự cố gắng cùng công sức của bà Tân cũng rất đáng khen ngợi rồi nhỉ? Mùa hè nóng nực thế này mà có ly trà sữa trân châu đường đen khổng lồ của bà Tân thì còn gì bằng!

Chia sẻ