Thanh niên bị tai nạn nguy kịch được Bệnh viện Thủ Đức cưu mang đã có người thân đến nhận

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Nam bệnh nhân 24 tuổi, bị tai nạn giao thông trên đường đi làm đã có người thân đến nhận.

Như đã thông tin, ngày 3/5/2018, khoa Cấp cứu, Bệnh viện (BV) quận Thủ Đức tiếp nhận trường hợp bệnh nhân nam, khoảng 24 tuổi, bị tan nạn giao thông. Tuy nhiên khi đưa anh này vào BV, người qua đường đi ngay mà không để lại bất cứ thông tin gì về bệnh nhân.

Thanh niên bị tai nạn nguy kịch được Bệnh viện Thủ Đức cưu mang đã có người thân đến nhận - Ảnh 1.

Nam bệnh nhân đã tìm được người thân của mình.

Sau khi cứu chữa cho bệnh nhân, phía BV đã phát thông tin tìm gia đình cho chàng trai bị tai nạn rất nặng. Sau khi thông tin được các phương tiện truyền thông đại chúng đăng tải đã có rất nhiều lượt chia sẻ kêu gọi tìm người thân cho nạn nhân. Đến nay, bệnh nhân vô danh đã tìm được người thân.

Theo đại diện phòng CTXH của BV, người đến nhận là bác của bệnh nhân, biết thông tin nhờ thấy 1 người bạn chia sẻ trên mạng xã hội. Bệnh nhân đã được xác nhận tên là L.T.Sáng (sinh năm 1994), gặp nạn trên đường đi làm và mất tích.

Sau khi người nhà đến nhận, bệnh nhân đã được chuyển tiếp đến BV Chợ Rẫy điều trị nhiều ngày qua. Thông qua báo đài, BV quận Thủ Đức gửi lời cảm ơn đến người dân đã chia sẻ thông tin giúp bệnh nhân nhanh chóng tìm được người nhà.

Thanh niên bị tai nạn nguy kịch được Bệnh viện Thủ Đức cưu mang đã có người thân đến nhận - Ảnh 2.

Bệnh viện Thủ Đức nơi tiếp nhận nam bệnh nhân.

Trước đó BV này cho biết, khoảng 4 giờ 45 phút sáng 3/5, nơi đây tiếp nhận trường hợp bệnh nhân nam bị tai nạn giao thông rất nặng. Sau khi thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhân trong tình trạng đa chấn thương, chảy máu mũi miệng, có vết thương tại bộ phận sinh dục và vùng mông.

Bệnh nhân chỉ kịp nói mình tên Sáng rồi hôn mê. Ngay lập tức, bệnh nhân được các bác sĩ đặt nội khí quản, may vết thương vùng dương vật, truyền kháng sinh và chuyển khoa Hồi sức tích cực chống độc (ICUB) để được điều trị và tiếp tục theo dõi.

Tuy nhiên, vì người dân đi đường đưa bệnh nhân vào sau đó rời đi luôn, trên người bệnh nhân lại không có giấy tờ tùy thân nào nên các bác sĩ không thể xác định được thân nhân của anh. Theo thông tin từ phòng CTXH, viện phí trong ngày điều trị đầu của chàng trai vào khoảng 5 triệu đồng. Phía bệnh viện đã tích cực điều trị cho bệnh nhân cho đến lúc tìm được gia đình.

Chia sẻ