Thanh Lam nhắn nhủ các tuyển thủ U23 Việt Nam: "Đừng để giấc mơ vỡ vụn!"

Pa Dun,
Chia sẻ

Nữ ca sĩ hi vọng tất cả các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ tiếp tục cháy hết mình cho những trùng điệp chiến công.

Mới đây, nữ ca sĩ Thanh Lam đã đăng tải lên trang cá nhân một bức tâm thư rất dài để nhắn gửi tới các cầu thủ U23 Việt Nam.

Cũng như hàng triệu người hâm mộ, Thanh Lam vô cùng tự hào và hãnh diện về hành trình đầy kỳ tích của những chàng trai U23 Việt Nam. Cô không ngần ngại gọi họ là "những chú lính chì U23 Việt Nam".

Thanh Lam nhắn nhủ các tuyển thủ U23 Việt Nam: Đừng để giấc mơ vỡ vụn! - Ảnh 1.

Cô chia sẻ: "Vui sướng lắm các em ạ, niềm vui nối trọn niềm vui, từ trận nọ đến trận kia, khán giả đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác, thật kỳ diệu, những chú lính chì dũng cảm, các em thật tài năng, trong sáng và đáng yêu".

Thanh Lam nhắn nhủ các tuyển thủ U23 Việt Nam: Đừng để giấc mơ vỡ vụn! - Ảnh 2.

Nữ ca sĩ tiết lộ, vì lòng mến mộ với U23, sau khi kết thúc lịch diễn cô đã lên ngay Mỹ Đình với hi vọng được nhìn thấy dàn cầu thủ nhưng chương trình lại kết thúc sớm. Dù không được gặp nhưng Thanh Lam không lấy làm phiền lòng và mong "các em ngủ thật ngon với nụ cười trên môi, tận hưởng những giấc mơ đã thành hiện thực để sớm mai thức dậy tạo nên những điều kỳ diệu".

Cuối cùng, nữ ca sĩ nhắn nhủ các cầu thủ U23 Việt Nam: "Những chàng trai quả cảm, đã vượt qua chính mình để tỏa sáng những tiềm năng, hãy tiếp tục cháy hết mình cho những trùng điệp chiến công các em nhé"

Toàn bộ nội dung tâm thư của Thanh Lam:

Những chú lính chì U23 Việt Nam yêu quý!

Chị hiểu rằng là mấy ngày vừa qua các em đã chiến đấu quật cường và dành vinh quang dù chưa phải đỉnh cao nhất nhưng có ý nghĩa lịch sử và đột phá cho nền bóng đá nước nhà. Vui sướng lắm các em ạ, niềm vui nối trọn niềm vui, từ trận nọ đến trận kia, khán giả đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác, thật kỳ diệu, những chú lính chì dũng cảm, các em thật tài năng, trong sáng và đáng yêu.

Khi các em chưa về nước, hàng triệu con tim cùng hướng về các em, với niềm tự hào, hãnh diện và ngỡ ngàng rồi chung nhịp đập với trái bóng trong những đôi chân của đam mê, khát vọng và cống hiến vô điều kiện của các em.

Có một niềm vui mà chị còn quan sát được ở những người bình thường có vẻ bi quan, khắt khe và bảo thủ là họ vui sướng công nhận tài năng các em thực sự vượt trội, mang dáng dấp của đẳng cấp và chuyên nghiệp. Niềm vui này lớn lắm các em ạ, nó như là sức mạnh giúp các em bứt ra khỏi cái thói quen xấu, cái định kiến tiêu cực của một số không ít người trong xã hội làm áp lực lên đôi vai "Thánh Gióng" của các em.

Xin chúc mừng các em, một cú vươn vai ngoạn mục cho cả người trong nước và bạn bè quốc tế chiêm ngưỡng. Chị làm nghệ thuật, không phải làm thể thao nên có thể chị không hiểu hết tính đặc thù của tài năng trong thể thao, nhưng có một thiên tài trong âm nhạc là Wolfgang Amadeus Mozart đã nói rằng:

"Người với tài năng tầm thường sẽ luôn luôn tầm thường, dù anh ta có đi xa hay không; nhưng người với tài năng vượt trội sẽ vỡ vụn nếu anh ta mãi mãi ở yên một chỗ"

Chị không nghĩ là các em tài là tài năng tầm thường, chị nghĩ và hy vọng các em là tài năng vượt trội nên là người mẹ, chị cũng thấy có lo cho các em, có thể các em đã vượt trội hẳn để nỗi lo của chị là thừa, được vậy thì hạnh phúc quá.

Như các em đã thấy ngay khi vừa lên máy bay về nước đấy, chuyến bay cũng chưa được đặc biệt vẻ vang xứng với chiến công của các em và những người quan tâm đang muốn dành những thứ tốt nhất cho các em dù chỉ là vài tiếng ngắn ngủi trên máy bay.

Với tình yêu bóng đá đến cuồng say, và ai cũng muốn liên hệ nó để đồng nhất nó với tinh thần dân tộc thì niềm vui với chiến công của các em đã làm ngày hội bóng đá thành ngày hội non sông.

Cờ từ tòa nhà cao tầng đến phấp phới bên thành xe tải, mọi nẻo đường của tổ quốc các em ạ. Là nghệ sỹ thì chị còn mong muốn nó là một lễ hội của văn hóa, nghệ thuật và âm nhạc nữa cơ, để mọi người có nhiều hơn không gian để chia sẻ cảm xúc, cộng hưởng sức mạnh niềm vui với nhau, với các em, chị diễn xong lên Mỹ Đình thì chương trình kết thúc sớm hơn dự định, tiếc quá!

Chị hiểu là sức người có hạn, mong các em ngủ thật ngon với nụ cười trên môi, tận hưởng những giấc mơ đã thành hiện thực để sớm mai thức dậy tạo nên những điều kỳ diệu.

Đừng để những giấc mơ vỡ vụn, hãy tung cánh khắp mọi nẻo đường và vươn mình trong ánh bình minh thời đại, quê hương là nguồn cội, các em đi càng xa thì quê hương càng thêm cao thêm rộng và bầu không khí sẽ trong hơn và lành hơn. Những chàng trai quả cảm, đã vượt qua chính mình để toả sáng những tiềm năng, hãy tiếp tục cháy hết mình cho những trùng điệp chiến công các em nhé.

Chị tin ở các em !

Một trang mới của thể thao, của văn hoá, hy vọng sự trong sáng của các em đủ để soi rọi cho chúng ta cùng nhìn nhận và tiến lên phía trước.

Cảm ơn các em!


Chia sẻ