Thân cư Phu Thê: Vì sao có người coi chồng là cả thế giới, người lại sợ kết hôn như "sợ cọp"?
Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao cùng là phụ nữ, có người tìm thấy niềm vui sướng tột cùng khi chăm chút cho tổ ấm, coi chồng là cả thế giới, nhưng lại có người nghe đến hai chữ "kết hôn" đã muốn chạy dài?
Trong những buổi trà chiều, chuyện chồng con luôn là chủ đề bất tận của hội chị em. Chúng ta thường thấy hai thái cực rõ rệt: Một bên là những người phụ nữ hạnh phúc rạng ngời, lấy việc chăm sóc chồng con làm lẽ sống; bên kia là những cô nàng độc lập, giỏi giang nhưng lại mang một nỗi sợ vô hình với hôn nhân. Người ta hay bảo đó là do tính cách, do hoàn cảnh, nhưng các cụ ngày xưa lại có một cách lý giải khác thâm sâu hơn qua lá số Tử Vi.
Nếu bạn sinh vào giờ Tỵ (9-11 giờ sáng) hoặc giờ Hợi (21-23 giờ đêm), rất có thể bạn thuộc mẫu người "Thân cư Phu Thê" – những người mà cuộc đời sau tuổi 30 dường như được "cột chặt" vào chuyện hôn nhân. Vậy tại sao cùng một "lá bùa" ấy, số phận mỗi người lại khác xa nhau đến thế?
Để nói chuyện về Tử Vi một cách mộc mạc nhất, hãy tưởng tượng lá số của mỗi người như một ngôi nhà có 12 căn phòng. Có phòng dành cho bản thân (Mệnh), phòng cho tiền bạc (Tài Bạch), phòng cho công việc (Quan Lộc)... và tất nhiên, có một căn phòng cực kỳ quan trọng dành cho người bạn đời, gọi là cung Phu Thê.
Nhưng Tử Vi còn có một khái niệm đặc biệt là cung "Thân" (Thân thể, hành động). Nếu Mệnh là cái gốc trời sinh, là tính cách ta có từ khi lọt lòng, thì Thân là cái ta làm, là nơi ta hướng về, là kết quả cuộc đời ta sau khi đã trưởng thành, va vấp (thường là sau tuổi 30).
Những người sinh vào giờ Tỵ (9h-11h sáng) hoặc giờ Hợi (21h-23h đêm) có một đặc điểm chung trên lá số: Cung Thân của họ "đóng đô" ngay tại cung Phu Thê. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là dù muốn hay không, dù mạnh mẽ hay yếu đuối, thì trọng tâm cuộc sống, năng lượng, mối quan tâm và cả sự nghiệp của họ sau khi lập gia đình sẽ xoay quanh người chồng (hoặc vợ). Hỉ nộ ái ố, thành bại, sướng khổ của cuộc đời họ đều liên quan mật thiết, thậm chí phụ thuộc rất nhiều vào người bạn đời và chất lượng cuộc hôn nhân ấy. Họ là những người không thể sống thiếu tình yêu, và hôn nhân chính là "sân khấu" lớn nhất cuộc đời họ.

Thái cực thứ nhất: "Chồng là cả thế giới" - Khi sự hy sinh là niềm hạnh phúc
Chúng ta thường gặp những người phụ nữ mà trước khi cưới có thể rất bay nhảy, tự do, nhưng sau khi kết hôn, họ thay đổi hoàn toàn. Họ lui về hậu phương, vun vén từng bữa cơm, là chiếc áo cho chồng. Với họ, niềm vui của chồng là niềm vui của mình, sự thành công của chồng chính là thành tựu lớn nhất của mình.
Trong Tử Vi, đây là trường hợp may mắn khi cung Phu Thê (và cũng là cung Thân) của họ hội tụ những vì sao tốt đẹp, sáng sủa. Họ gặp được người chồng tốt, có trách nhiệm, biết yêu thương. Vì "Thân" cư ở đó, nên họ dồn hết tâm sức để xây dựng tổ ấm và họ nhận lại được quả ngọt xứng đáng. Họ không cảm thấy đó là sự hy sinh thiệt thòi, mà là một sự đầu tư "có lãi" về mặt tinh thần. Họ tìm thấy giá trị của bản thân thông qua vai trò người vợ, người mẹ. Cuộc sống của họ viên mãn vì họ được sống đúng với nơi mà "Thân" họ thuộc về.
Thái cực thứ hai: "Sợ cưới như sợ cọp" - Nỗi ám ảnh mang tên "mắc nợ"
Nhưng cuộc đời đâu chỉ toàn màu hồng. Cũng có không ít người "Thân cư Phu Thê" nhưng lại nhìn hôn nhân bằng ánh mắt đầy sợ hãi và nghi ngại. Tại sao vậy?
Đó là khi căn phòng Phu Thê trong lá số của họ chứa những vì sao báo hiệu sự trắc trở, xung khắc, hay thậm chí là hình khắc, chia ly. Vì "Thân" cư ở đấy, họ vẫn khao khát một mái ấm, họ vẫn bị hút vào chuyện tình cảm như một định mệnh. Nhưng nghịch lý thay, càng dấn thân vào, họ càng nhận lấy tổn thương.
Người có cách cục này thường cảm thấy hôn nhân là một gánh nặng. Họ có thể gặp phải người chồng gia trưởng, thiếu trách nhiệm, hoặc đơn giản là hai người không tìm được tiếng nói chung, suốt ngày dằn vặt nhau. Họ sợ kết hôn vì họ linh cảm được rằng một khi đã bước chân vào, họ sẽ rất khó dứt ra, họ sẽ phải lo toan, gánh vác và chịu đựng nhiều hơn người khác. Cái "nghiệp" của họ là phải bận lòng vì chồng con, muốn buông bỏ để sống cho riêng mình cũng không đành. Chính vì sự ràng buộc vô hình quá lớn đó mà nhiều người chọn cách trốn tránh, "sợ cưới" để bảo vệ bản thân khỏi những tổn thương được báo trước.
Hiểu về "Thân cư Phu Thê" không phải để chúng ta phó mặc cho số phận hay lo sợ viển vông. Tử Vi chỉ là một tấm bản đồ, còn người cầm lái là chính bạn. Nếu biết mình thuộc tuýp người coi trọng gia đình, hãy sáng suốt khi chọn người bạn đời để sự hy sinh của mình đặt đúng chỗ. Nếu biết mình dễ gặp trắc trở trong hôn nhân, hãy học cách yêu thương bản thân, tu dưỡng tâm tính, hạ bớt cái tôi và học cách đối thoại để hóa giải xung đột.
Dù lá số có vẽ ra con đường nào, thì thái độ sống của chúng ta mới là điều quyết định đích đến. "Đức năng thắng số", sự nỗ lực và thiện tâm của con người luôn có thể cải biến được những điều chưa tốt đẹp, để dù "Thân" có cư ở đâu, tâm ta vẫn luôn an yên.
(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)