Thảm họa vì siêu vòng một

Theo Giadinh,
Chia sẻ

Với những cô gái sành điệu thì việc nâng cấp vòng 1 mới là vấn đề cấp thiết hơn bao giờ hết. Thế nhưng đây lại là một thực tế kinh hoàng với không ít cô gái nghiện “dao kéo”.

Ai cũng biết, làm đẹp là nhu cầu tất yếu của cuộc sống, nhưng nếu làm đẹp mà nguy hiểm đến cả tính mạng thì thật… khó hiểu. Thế nhưng đây lại là một thực tế kinh hoàng với không ít cô gái nghiện “dao kéo”.

Đẹp… vỡ mộng

Sở hữu một vóc dáng chuẩn, xinh đẹp và quyến rũ là ước mơ của phái đẹp nói chung. Tuy nhiên, sự phát triển “vượt trội” của công nghệ làm đẹp khiến cho ước mơ ấy trở thành tham vọng của nhiều cô gái. Họ không chỉ muốn mình xinh đẹp mà còn gợi cảm hơn, thậm chí không ngừng nâng cấp và làm mới vẻ đẹp của mình từng ngày, từng giờ.

Chuyện sửa mũi, sửa cằm, bơm môi, săm mắt đã “xưa” rồi. Với những cô gái sành điệu thì việc nâng cấp vòng 1 mới là vấn đề cấp thiết hơn bao giờ hết.

Có thể nói, mở đầu trào lưu nâng cấp vòng 1 là những “tấm gương” nổi tiếng như ca sĩ, diễn viên, người mẫu… Họ trở nên “hot” hơn khi tạo ấn tượng với khán giả bằng vòng 1 hơi “lạ” của mình.
 
Từ đó, một số người nổi tiếng không chỉ xuất hiện trên màn ảnh, sân khấu, tạp chí… mà còn là hình mẫu lý tưởng tại các trung tâm thẩm mỹ uy tín. Khách hàng tìm đến trung tâm thẩm mỹ với mong muốn nâng cấp vòng 1 đều được tư vấn theo kiểu: Chị (em) thích kiểu nào? Quyến rũ như cô người mẫu này hay gợi cảm như chị diễn viên kia…?

Nâng cấp vòng 1 không còn là nhu cầu của các cô gái trẻ mà bất cứ độ tuổi nào cũng có thể sở hữu vòng 1 như ý muốn, miễn là có tiềm lực kinh tế. Thanh Hương (24 tuổi) tâm sự: Là phụ nữ, ai cũng muốn mình đẹp hơn trong mắt người đối diện, nhưng đẹp kiểu “dao kéo” thì mình… chịu.

Mình đã từng đọc nhiều thông tin “sốc” về những ca phẫu thuật thẩm mỹ nguy hiểm, thật sự rất đáng sợ. Ngay cả những ngôi sao nổi tiếng cũng phải chịu đau đớn vì hậu phẫu, mà kết quả lại không được như mong muốn…

Làm đẹp bằng phương pháp “dao kéo” là nhu cầu xa xỉ nhất hiện nay. Không những thế, phương pháp này vẫn thản nhiên “móc hầu bao” của các quý bà, quý cô ngay cả khi vẻ đẹp của họ không được nâng cấp chính xác như mong muốn. Bởi thực sự thì chẳng ai muốn “la làng” vì phẫu thuật hỏng.

Gần đây, cư dân mạng lại được phen choáng váng vì ca tử vong của một cô gái Trung Quốc. Với mong muốn tân trang nhan sắc bằng dao kéo, cô gái này đã đánh mất cuộc sống của mình trong lúc các “chuyên gia” thẩm mỹ đang tiến hành phẫu thuật. Đây cũng là trường hợp cảnh báo đối với những bạn trẻ có chung mong ước thay đổi vẻ đẹp bằng hình thức phi tự nhiên này.
 

Giá đắt

Nhiều người cho rằng, những tai nạn đáng tiếc chỉ xảy ra trong điều kiện giải phẫu kém chất lượng, rẻ tiền. Nếu “đầu tư” xứng đáng thì chắc chắn họ sẽ có được vẻ đẹp như ý. Thực tế thì “lịch sử” dao kéo ghi lại không ít người mẫu, diễn viên nổi tiếng đã chết trong thời gian hậu phẫu thuật thẩm mỹ, đa số đều là những trường hợp siêu vòng 1.

Họ bị tắt thở, tim ngừng đập vì sức nặng của những túi silicon khổng lồ đặt dưới lớp da ngực. Trong lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ, giá trị của tiền không phải là yếu tố quyết định hoàn toàn đến vẻ đẹp.

Một ca phẫu thuật tốn kém, sử dụng chất liệu tốt chỉ có thể kéo dài thời gian bảo toàn nhan sắc cho “khổ chủ”, chứ không thể giữ mãi vẻ đẹp vốn giả tạo đó. Chẳng ai đảm bảo những vẻ đẹp căng đầy ấy khi nào sẽ “xập xệ”. Những chất liệu sử dụng trong phẫu thuật thẩm mỹ khi được đưa vào cơ thể sẽ không tránh khỏi sự phản ứng. Và tất nhiên, hậu quả của phản ứng đó thật khó lường.

Thường thì những ca phẫu thuật thất bại sẽ để lại hậu quả nặng nề: da nhăn nheo vì bị co kéo, thậm chí nhiều trường hợp bị nhiễm trùng vì phẫu thuật nhiều lần dẫn đến tử vong. Với kinh nghiệm đau đớn vì phẫu thuật thẩm mỹ, ngôi sao truyền hình Mỹ Heidi Montag (ảnh dưới) đã phải chia sẻ trên blog cá nhân của mình: “Phẫu thuật thẩm mỹ đã hủy hoại sự nghiệp và cuộc sống của tôi, chỉ mang lại rất nhiều thứ tiêu cực đến cuộc đời tôi. Ước gì tôi được nhảy vào một cỗ máy thời gian và mang tất cả trở lại”.

Chia sẻ