BÀI GỐC Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi bị sốc và đau đớn khi biết cô ấy đã trao thân cho người yêu cũ...

273 Chia sẻ

Thầm cám ơn anh vì đã tôn trọng quá khứ của tôi

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi cảm thấy mình đã đúng khi chọn anh bởi anh luôn dành cho tôi một sự tôn trọng ngay cả cái màng trinh kia anh cũng dành cho tôi quyền sở hữu của riêng tôi.

 Trinh tiết tùy thuộc vào tình cảm của mỗi người.
Kính thưa đọc giả aFamily!

Tôi là đọc giả thường xuyên của chuyên mục, nhận thấy đây là vấn đề nhạy cảm nên thật khó đưa ra một tiếng nói của riêng mỗi người được. Tôi không cổ súy hay chỉ trích những người con gái đánh mất trinh tiết, chỉ xin đưa ra câu chuyện của chính mình để bạn đọc tham khảo.

Tôi có người yêu sau khi học hết trung học. Anh ấy vốn là bạn học cùng lớp với tôi và theo đuổi tôi từ năm lớp 10. Tình yêu của chúng tôi chuyển từ bạn bè mày tao mi tớ sang. Sau một thời gian giữ gìn thật dài, chúng tôi đã vượt giới hạn.

Tuy nhiên, sau 8 năm yêu nhau, tôi phải xa anh để đi học. Ở môi trường mới tôi đã gặp người khác, nhận thấy anh là một người đàn ông mạnh mẽ và yêu thương tôi nên chúng tôi đã cảm nhau tuy tôi luôn giữ khoảng cách vì mình đã có người yêu ở xa (tôi cũng đã nói cho anh ấy biết tôi có người yêu).

Nhưng quả thật, bên anh ấy tôi thấy mình trưởng thành lên rất nhiều, không còn vụng vặt tuổi trẻ và bằng tình yêu, anh ấy đã chinh phục được tôi mà theo anh ví von là chinh phục đỉnh cao.

Sau đó chúng tôi đến với nhau nhưng lạ thay tôi thấy anh luôn tin tưởng tôi và không bắt tôi phải khai báo như những người con trai khác, và quan trọng là tôi cũng không thấy rằng mình phải có nhiệm vụ khai báo. Tôi cảm thấy mình đã đúng khi chọn anh bởi anh luôn dành cho tôi một sự tôn trọng ngay cả cái màng trinh kia anh cũng dành cho tôi quyền sở hữu của riêng tôi.

Không nói ra các bạn cũng biết rằng bây giờ tôi ước ao dâng hiến cho anh biết chừng nào. Các bạn thấy đấy, không phải ai cũng giống ai ở mỗi trường hợp. Tôi không thấy mình có tội vì anh không phán xét, nhưng anh không bắt tôi phải khó xử giữa khai nhận hay giấu tội và tôi thấy mình hạnh phúc thật sự với cuộc sống với anh.

Qua đây tôi mong các bạn đừng nặng lời vì cảm nhận của mỗi cá nhân mình vì đây không phải là vấn đề cá nhân mà đang là vấn đề của xã hội.

Chia sẻ