Tết Trung thu đặc biệt trong bệnh viện mùa Covid của các em nhỏ tại Hà Nội, phải đeo khẩu trang nhưng sao ngăn được nụ cười "giòn" trên môi

Chí Hiếu,
Chia sẻ

Phải nằm viện điều trị dài ngày, nhưng các em nhỏ tại những bệnh viện lớn tại Hà Nội vẫn được đón trọn vẹn ngày Tết Trung thu vô cùng ý nghĩa.

Tết Trung thu đặc biệt cùng với những chị Hằng và chú Cuội nhí trong bệnh viện, dịch Covid làm con phải đeo khẩu trang nhưng sao ngăn được nụ cười giòn trên môi - Ảnh 1.

Khi Hà Nội đang trong những ngày thực hiện quy định giãn cách để phòng chống dịch Covid-19, các em nhỏ phải nằm điều trị suốt quãng thời gian dài chỉ có giường bệnh là chỗ nghỉ ngơi, chữa bệnh và cả chơi đùa, chắc chắn rằng ở mãi một chỗ chẳng thể thoải mái như những ngày không có dịch. Mặc dù vậy trong dịp Tết Trung thu tại các bệnh viện lớn của Hà Nội vẫn luôn có những chương trình vui chơi "đặc biệt" giúp các em có thêm niềm vui và lấy lại những năng lượng tích cực trong cuộc sống.

Viện Huyết học và Truyền máu TW là một trong số những bệnh viện tổ chức buổi giao lưu văn nghệ, tặng quà cho các bệnh nhi nhân dịp Trung thu sớm nhất. Cũng giống như mọi năm, các bé được bố mẹ đưa đến sảnh lớn của các khoa nơi những mạnh thường quân đã chuẩn bị rất nhiều điều bất ngờ đầy thú vị. Năm nay do dịch Covid-19 nên ai cũng phải đeo khẩu trang, các bé đều phải thực hiện ngồi giãn cách. 

Tết Trung thu đặc biệt cùng với những chị Hằng và chú Cuội nhí trong bệnh viện, dịch Covid làm con phải đeo khẩu trang nhưng sao ngăn được nụ cười giòn trên môi - Ảnh 3.

Nữ ca sĩ Thái Thùy Linh vừa đóng vai trò là người biểu diễn các ca khúc thiếu nhi, vừa là MC dẫn chương trình mang lại những tiếng cười giòn tan đến cho các khán giả nhí. Không chỉ có những tiết mục của người lớn, các bệnh nhi cũng hóa thân thành chú Cuội, chị Hằng vô cùng tinh nghịch làm không khí của buổi "phá cỗ" Trung thu ngập tràn niềm vui.

Tết Trung thu đặc biệt cùng với những chị Hằng và chú Cuội nhí trong bệnh viện, dịch Covid làm con phải đeo khẩu trang nhưng sao ngăn được nụ cười giòn trên môi - Ảnh 5.

Bệnh viện Xanh Pôn ngày hôm nay cũng tổ chức buổi trao quà cho các bệnh nhi, các mạnh thường quân và hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Lương Thùy Linh, Á Hậu Bùi Phương Nga... cũng là những gương mặt quen thuộc đã đến động viên và vui cùng các bệnh nhi trong dịp Trung thu ý nghĩa.

Tết Trung thu đặc biệt cùng với những chị Hằng và chú Cuội nhí trong bệnh viện, dịch Covid làm con phải đeo khẩu trang nhưng sao ngăn được nụ cười giòn trên môi - Ảnh 7.

Tết Trung thu đặc biệt cùng với những chị Hằng và chú Cuội nhí trong bệnh viện, dịch Covid làm con phải đeo khẩu trang nhưng sao ngăn được nụ cười giòn trên môi - Ảnh 8.

Bé Nguyễn Đình Minh Quang (3 tuổi) được mẹ là chị Nguyễn Thị Hiền (trú tại Ứng Hòa, Hà Nội) đưa đến hội trường lớn của bệnh viện để nhận quà Trung thu, chị Hiền cho biết con trai bị viêm túi mật, đã nằm viện được 10 ngày, nhưng vẫn phải tiếp tục điều trị vì mắc thêm cả bệnh tim. Phía sau lớp áo mỏng của bé là nhiều thiết bị kiểm tra nhịp tim mà em phải đeo liên tục 24/24h. Tưởng rằng năm nay bé sẽ lỡ hẹn với Trung thu, nhưng điều vui mừng nhất là ở viện cũng được tổ chức vui chẳng kém gì ở nhà.

Tết Trung thu đặc biệt cùng với những chị Hằng và chú Cuội nhí trong bệnh viện, dịch Covid làm con phải đeo khẩu trang nhưng sao ngăn được nụ cười giòn trên môi - Ảnh 9.

Tối nay trên bầu trời trăng Rằm tháng 8 tròn và sáng rõ nhất, ở nơi đây các bệnh nhi cũng đã đủ đầy, có đèn ông sao, có hoa quả, bánh nướng, bánh dẻo chờ trăng lên.

Tết Trung thu đặc biệt cùng với những chị Hằng và chú Cuội nhí trong bệnh viện, dịch Covid làm con phải đeo khẩu trang nhưng sao ngăn được nụ cười giòn trên môi - Ảnh 10.

 

Chia sẻ