Tết của bà mẹ ở Hà Nội 30 tuổi đã có 8 đứa con: Làm việc gấp đôi ngày thường kiếm tiền mua quần áo

PHẠM TUẤN,
Chia sẻ

Nhà đông con, kinh tế lại eo hẹp nên gia đình chưa bao giờ dám bỏ tiền mua cành đào, cây quất trong dịp Tết. Những ngày cận Tết, anh chị phải làm việc gấp đôi để kiếm tiền mua quần áo mới, mua bánh chưng cho các con đón tết.

Câu chuyện của gia đình anh Đỗ Công Trường (SN 1985) và chị Nguyễn Thị Hồng (SN1988) ở thôn Phú Hạ, xã Tân Phú, huyện Quốc Oai, Hà Nội dù mới hơn 30 tuổi, nhưng đã sinh tận 8 người con từng gây xôn xao dư luận. Đông con khiến gánh nặng về vật chất như đang đè nặng lên đôi vai của anh chị.

Và nỗi lo ấy cũng đang vô tình lấn dần vào đôi mắt của những đứa trẻ đang độ tuổi "biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan".

Tết của bà mẹ ở Hà Nội 30 tuổi đã có 8 đứa con: Làm việc gấp đôi ngày thường kiếm tiền mua quần áo - Ảnh 1.

Chị Hồng (áo đen) cùng những người con nhỏ.

Những ngày giáp Tết đang cận kề, nhà nhà đang hối hả hoàn thiện những công việc cuối cùng để đón một cái Tết ấm cúng, sum vầy và sung túc.

Nhưng ở căn nhà cấp 4 nằm lọt thỏm trong ngõ nhỏ nơi thôn Phú Hạ của gia đình anh Trường, chị Hồng vẫn yên ắng và tĩnh mịch như những ngày thường, cả gia đình vẫn chưa sẵn sàng đón Tết.

Cái Tết có cành đào đã cách đây 13 năm

Chia sẻ với chúng tôi, chị Hồng cho biết, sở dĩ gia đình có tận 8 người con bởi đa phần sát ngày sinh, chị mới biết mình bụng mang dạ chửa.

Tết của bà mẹ ở Hà Nội 30 tuổi đã có 8 đứa con: Làm việc gấp đôi ngày thường kiếm tiền mua quần áo - Ảnh 2.

Chị Hồng chia sẻ với phóng viên.

Tuy nhiên, gia đình chị quyết không bỏ mà giữ con. Như vậy trung bình 1,5 năm, chị Hồng lại "sòn sòn" đẻ một đứa. Đông con khiến cuộc sống kinh tế gia đình mỗi lúc thêm phần khó khăn.

"Mình cũng không muốn đẻ dày như thế, nhưng cơ địa mỗi người khác nhau, vừa đẻ xong lại có bầu đứa khác. 

Đẻ được 4 đứa đầu vẫn là con gái, nhưng chưa có con trai, nên quyết đẻ tiếp, đến lúc có được thằng cu thì không muốn đẻ nữa, nhưng lại có bầu đứa khác từ lúc nào cũng không biết.

Mình có bầu thì cũng như người bình thường, bụng cũng chẳng to lên, không có biểu hiện ốm nghén.. Lúc lên bệnh viện bảo có bầu bác sĩ còn không tin.". Chị Hồng chia sẻ thêm.

Có nhiều người biết đến gia đình chị đông con, đến xin nhận về nuôi, nhưng chị Hồng nhất quyết không cho đi đứa con mà mình đã "đứt ruột" sinh ra.

Tết sắp đến, khi được hỏi về những lo lắng cũng như mong muốn của gia đình trong dịp Tết Nguyên Đán cận kề, bà mẹ của 8 người con cho biết, những ngày cuối năm như thế này vợ chồng chị phải cố gắng động viên nhau làm gấp đôi ngày thường.

Tết của bà mẹ ở Hà Nội 30 tuổi đã có 8 đứa con: Làm việc gấp đôi ngày thường kiếm tiền mua quần áo - Ảnh 3.

Ngôi nhà nhỏ của gia đình anh Trường.

6 giờ sáng hai vợ chồng đã phải đi làm, đến tận 9 giờ tối, có hôm gần 11 giờ đêm mới xong việc. Vất vả và không có thời gian chăm sóc con cái nhưng như thế mới mong có Tết.

"Tết đến mang theo nhiều nỗi lo, mình chỉ mong Tết mua được cho con mỗi đứa một bộ quần áo mới, sắm sửa bộ ấm chén mới và đủ tiền mua nếp để gói bánh chưng là hạnh phúc lắm rồi, muốn cho con được có cái Tết đầy đủ, nhưng gia cảnh khó khăn nên đành phải chịu", chị Hồng chia sẻ.

Kể với chúng tôi, anh Trường cho biết, Tết với mọi người là vui, còn với gia đình anh là nỗi lo. Cái Tết nhà anh có cành đào là cách đây đã 13 năm rồi.

"Ngày ấy tôi mới lấy vợ, chưa phải lo nghĩ gì nhiều. Nhưng rồi các con chào đời, kinh tế gia đình thêm khó khăn, tiết kiệm đồng nào hay đồng đó nên vợ chồng không dám bỏ vài trăm nghìn đồng mua đào, quất. Tiền đó để lo cho các con ăn học", anh Trường bảo.

Không chỉ với bản thân mình, anh Trường cho biết vợ anh cũng thấu hiểu hoàn cảnh và không bao giờ đòi hỏi gì, bởi cả hai vợ chồng đều tâm niệm: "Tài sản lớn nhất chính là các con, Tết đến các con hò hét, nô đùa vui lắm, thế là mọi thứ cứ thế trôi qua".

Tết của bà mẹ ở Hà Nội 30 tuổi đã có 8 đứa con: Làm việc gấp đôi ngày thường kiếm tiền mua quần áo - Ảnh 4.

Tết đến nhưng ngôi nhà của gia đình chị Hồng vẫn im lìm chưa có gì mới.

"Con chỉ muốn đóng hết tiền học trước Tết..."

Giữa những chật vật của cuộc sống mưu sinh bận rộn, thật may mắn cho gia đình anh chị, những đứa con trong gia đình dù khó nghèo nhưng rất ngoan ngoãn, đã biết giúp đỡ cha mẹ.

Từ lúc còn nhỏ, các em đã phải làm mọi thứ, lúc bố mẹ bận đi làm, các em đã phải ở nhà lo lắng mọi thứ như một người trưởng thành. 

Từ việc trông các em đến dọn dẹp nhà cửa, thậm chí là phải đảm đương cả công việc đi chợ, nấu ăn và chăm sóc những đứa em của mình ăn uống đầy đủ. 

Điều này làm chị Hồng không khỏi đau đáu : "Thương các con lắm, nhưng biết làm sao bây giờ, bố mẹ đi làm không chăm sóc được thì chúng nó phải tự chăm lấy nhau thôi".

"Con muốn đóng hết tiền học trước Tết và có một bộ quần áo mới để mặc đi chơi Tết" đó là mong muốn của em Đỗ Thị Hằng (11 tuổi), người con gái thứ 3.

Tết của bà mẹ ở Hà Nội 30 tuổi đã có 8 đứa con: Làm việc gấp đôi ngày thường kiếm tiền mua quần áo - Ảnh 5.

Những đứa con nhỏ của gia đình anh Trường mong bố mẹ mua quần áo mới để đón tết.

Tưởng chừng như là một điều quá đơn giản với những đứa trẻ khác cùng trang lứa, nhưng lại là niềm khắc khoải vô cùng lớn của Hằng và những chị em khác trong gia đình trong những ngày cận Tết.

Hy vọng rằng, những mong ước giản đơn các em sẽ được thực hiện, để cái Tết sẽ bớt lo âu và để "mùa xuân" sẽ về sớm trong ánh mắt của các em.

Chia sẻ