Tết con nhà giàu và Tết con nhà nghèo

,
Chia sẻ

Bố thợ xây, mẹ bán rau, ngày cuối năm, Tí phải quét dọn, lau chùi nhà cửa cho thật sạch sẽ để chiều mẹ về mua đồ cúng Tết.

Tết kiểu nhà giàu

Còn gần một tuần nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng ba mẹ đã sắm sửa quần áo đi chơi Tết cho cu Bin rất đầy đủ: nào áo khoác lông, áo len, áo dạ, quần áo phao, quần yếm, áo gi-lê, quần áo bò, quần nhung... Nhiều nhiều lắm, nhiều đến nỗi cái tủ quần áo bằng gỗ ba buồng của riêng Bin không thể nào để hết được vì trước đấy tủ đã đầy ắp quần áo rồi. 

Thế là hôm ấy hai mẹ con Bin hì hục soạn bớt quần áo ít đẹp và hơi cũ ra để cho osin mang về quê. Không chỉ mua sắm quần áo mới (toàn quần áo hàng hiệu nhé), Bin còn được mua rất nhiều đồ chơi mới. Máy bay, xe tăng điều khiển từ xa, các loại siêu nhân và robot xịn, và còn cả một chiếc ô tô to mà Bin có thể ngồi vào trong và tự điều khiển như người lớn lái ô tô thật ngoài đường. Bin đặc biệt thích món đồ chơi này, còn lại những thứ khác với Bin đã quá bình thường.

Tết con nhà giàu "thừa" quá nhiều đồ ăn (Ảnh chỉ có tính chất minh họa)

Ba mẹ cũng mua rất nhiều loại bánh kẹo nước ngoài và mứt hoa quả Đà Lạt về để tiếp khách và cho Bin ăn. Mẹ cũng không quên mua một con lợn sứ to sơn đỏ đẹp lắm để về cho Bin đừng tiền lì xì. Năm ngoái, mẹ mua con lợn nhựa bé quá, Bin không nhét hết được tiền mừng tuổi, nên năm nay mẹ phải rút kinh nghiệm.

Nhà Bin năm nay có cành đào to lắm. Bin nghe mẹ nói, ba nhờ người quen trên Sapa mua và chuyển xe tải về. Cành đào có rất nhiều nụ, lác đác vài bông đào phai hé mở, ai đến nhà Bin cũng tấm tắc khen đào có thế đẹp, hoa đẹp. Riêng Bin chả thấy đẹp tí nào. Bin thấy nó chả khác gì cành củi khô xấu xí, già nua. Bin chỉ thích chậu mai vàng để gần bộ bàn ghế sô pha thôi.

Tết này, có một sự kiện rất đặc biệt đối với Bin. Mùng 3 Tết ba và mẹ sẽ đưa Bin sang Trung Quốc và Hàn Quốc chơi Tết, Bin thích lắm. Điều này còn thú vị hơn cả việc tối 30 gia đình Bin đón giao thừa tại khách sạn 5 sao. Và vì thế, Bin mong chờ Tết lắm, Tết được đi chơi, được khoe áo mới, còn gì vui bằng.

Tết con nhà nghèo

Hôm nay đã là 30 Tết, nhưng bố mẹ Tí vẫn chưa nghỉ làm. Bố thợ xây, mẹ bán rau, càng cuối năm, bố mẹ cái Tí càng bận việc. Buổi trưa tranh thủ về ăn cơm, mẹ dặn hai chị em Tí phải quét dọn, lau chùi nhà cửa cho thật sạch sẽ để chiều mẹ về mua đồ cúng Tết, tất nhiên, mẹ cũng sẽ mua cho hai chị em Tí mỗi đứa một bộ quần áo mới. 

Nhắc đến quần áo mới, hai chị em Tí thấy phấn chấn hẳn lên, chị của Tí đã 13 tuổi thì quét mạng nhện, lau chùi các cánh cửa, dọn dẹp bếp và nhà vệ sinh. Tí bé hơn, mới bảy tuổi thì quét nhà, quét sân, lau chùi bàn ghế, giường tủ. Tí còn yêu đời ra vườn đằng sau nhà hái mấy bông hoa cải, hoa thược dược và cắt mấy cành giơn cắm mọt lo to trông thật đẹp.

Mãi chiều muộn, mẹ Tí mới về, gánh rau vẫn còn ế vài mớ, mẹ bảo chị Tí bỏ ra luộc cả nhà ăn nốt. Mẹ còn mua một con gà nhỏ nhưng rất ngon, lại cả một cái chân giò để kho đông và rất nhiều loại hoa quả để thắp hương, mấy gói bánh, một gói kẹo, một gói hạt dưa, một chai rượu lúa mới. Thích nhất là hai bộ quần áo mới cực kỳ ấm áp dành cho hai chị em Tí. 

Lúc cơm nước xong xuôi hết cả chỉ còn đợi bố về ăn, mẹ bảo hai chị em Tí mặc thử. Những ngón tay đen đúa đầy những vết cứa, vết nẻ của mẹ nhẹ nhàng cài từng khuya áo và vuốt tóc cho hai chị em Tí. Mẹ khen Tí chị, Tí em của mẹ xinh quá, trông như mấy cô công chúa nhỏ ấy. Ngồi ngắm nghía một lúc, bất chợt mẹ lôi trong túi áo khoác của mẹ ra hai chiếc kẹp tóc hồng hồng xinh xinh, mẹ bảo hai chị em cài lên tóc cho gọn gàng, sáng sủa. Rồi cứ thế mẹ nhìn ngắm hai chị em Tí cảm giác như không cần ăn cơm cũng no.

Tết của con nhà nghèo không có bánh chưng, thịt gà, mứt tết (Ảnh chỉ có tính chất minh họa)

Hơn 7h tối, bố Tí mới đi làm về. Tí lon ton ra đỡ cái mũ cối đã bạc màu của bố. Mặt bố hôm nay có vẻ căng thẳng, Tí thấy bố không vui lắm. Đi rửa ráy chân tay xong, bố vào ăn cơm cùng cả nhà. Bố bảo: Tôi cứ tưởng hôm nay được lấy luôn tiền công hai tháng vừa rồi làm cái công trình này. Ai dè, ông cai thầu lại khất bảo chưa xong việc, ra Tết chủ họ mới thanh toán tiền. Vậy là Tết này tôi chả giúp gì được cho gia đình mình rồi. 

Tí thấy mẹ thoáng buồn nhưng vẻ mặt tươi tỉnh lại ngay, mẹ cười bảo bố: Không sao đâu mình ơi. Bây giờ không lấy, ra Tết lấy, vẫn là tiền của mình mà. Em cũng tằn tiện được chút ít, nhà mình ăn uống tiết kiệm cũng được mà. Bố chẳng nói gì, không khí gia đình bỗng dưng trầm lắng xuống từ đó.

Sao bố mẹ lại buồn nhỉ, hai chị em Tí có đòi hỏi gì đâu, được sắm quần áo mới là vui lắm rồi. Tết như thế này vui quá rồi còn gì, người lớn thật là…

Thục Anh

Chia sẻ