Tết chỉ ăn - chơi và ngủ của nàng dâu

Mạc Thủy,
Chia sẻ

Năm nào cũng vậy, cứ mỗi khi chuẩn bị đến Tết là chị Tâm nhấp nhổm, mong ngóng được về quê chồng quây quần. Với chị Tết ở nhà chồng sướng như tiên...

Đến nhà bạn bè chơi trong mấy ngày Tết, chứng kiến nhiều chị em phải gồng gánh trách nhiệm làm dâu, lo cỗ bàn không có thời gian nghỉ ngơi, chị Hương (Đống Đa – Hà Nội) thấy mình may mắn vì có người mẹ chồng tâm lý, cảm thông cho con dâu. 

Chị Hương cho hay, gia đình nhà chồng vốn không phải là quê gốc ở Hà Nội. Trước đây mẹ chồng chị sinh sống ở Thái Nguyên nhưng kể từ ngày bố chồng chị mất, mẹ chồng chị đã chuyển hẳn về Hà Nội sống với con trai và con dâu. “Về làm dâu và sống chung với mẹ chồng nhưng chưa một ngày nào mình thấy phiền toái mệt mỏi. Mẹ chồng mình luôn tạo điều kiện, giúp đỡ con dâu hết sức. Mẹ chồng gần như giúp mình làm hết việc nhà, đi làm về đã thấy con được tắm rửa, ăn uống xong, nhà cửa gọn gàng. Mẹ chồng luôn nói rằng mình bận việc xã hội, không giống như bà nhàn rỗi ở nhà nên bà làm được việc gì sẽ làm tất” – chị Hương hồ hởi nói về mẹ chồng.

Chị cũng cho hay, kể từ khi về làm dâu, khi bố mẹ chồng còn sống ở Thái Nguyên, hai vợ chồng chị cũng như bao cặp vợ chồng khác sống xa quê, phải lục đục khăn gói về đoàn viên trong mấy ngày Tết. Tuy nhiên có một điều khiến cho cuộc sống làm dâu, ăn Tết ở nhà chồng của chị nhẹ nhàng như không đó là về đến quê thì mẹ chồng gần như lo trọn mọi việc. Chị chỉ phụ giúp làm những việc vặt “Có chăng là giúp mẹ chồng tôi lau dọn nhà cửa và dọn bàn thờ gia tiên, bày biện ngũ quả. Còn lại những ngày sau đó, bà thường đơn giản hóa mọi chuyện để Tết con cái có thể tranh thủ nghỉ ngơi, đi chơi, thăm họ hàng. Hết ngày mùng 2 Tết là mẹ chồng tôi ‘xua’ hai vợ chồng về Hà Nội để đi Tết bên ngoại. Bà bảo rằng phải về để ông bà thông gia không tủi thân” – chị Hương cho hay.

Cứ thói quen ấy, khi về Hà Nội sống cùng các con, mấy ngày Tết mẹ chồng chị Hương cũng chỉ yêu cầu con cái 30 Tết đưa mình về quê đến hết ngày mùng 1, sau đó để bà lại cùng con dâu và con trai về Hà Nội ăn Tết. “Tôi biết người già có nỗi niềm nhớ quê, ngoài ra còn mồ mả tổ tiên cần phải để ý nhưng mấy năm nay, mẹ chồng tôi cứ bảo về một ngày là đủ rồi, ở lâu thì chúng tôi mất Tết. Sống cùng mẹ chồng, ăn Tết cùng mẹ chồng tôi thấy khá nhẹ nhàng và dễ chịu. Mấy ngày Tết chỉ có ăn, chơi và ngủ vì mẹ chồng luôn tự chuẩn bị mọi thứ tươm tất” – chị Hương tự hào cho biết.

Tết chỉ ăn - chơi và ngủ của nàng dâu 1
Về làm dâu mấy năm cứ mỗi khi chuẩn bị đến Tết là chị Tâm nhấp nhổm, mong ngóng được về quê chồng quây quần. Với chị Tết ở nhà chồng sướng như tiên... (Ảnh minh họa) 

Cũng là một phụ nữ đã làm dâu 3 năm nay nhưng chị Tâm (Hoàn Kiếm – Hà Nội) chưa bao giờ phải lo lắng, mệt mỏi trong mấy ngày Tết. Chị Tâm cho biết: “Quê chồng mình ở tận miền Trung, năm nào vợ chồng, con cái cũng háo hức rồng rắn kéo nhau về quê ăn Tết. Đối với tôi mấy ngày ăn Tết ở quê chồng là mấy ngày thoải mái, sung sướng nhất”.

Theo lời chị Tâm kể, mẹ chồng chị là người hiền lành, chịu thương chịu khó. Bà sống xa con cháu nên thương và quý con cháu vô cùng. Cả năm bà chỉ được vài ba lần gặp cháu và con dâu vào kì nghỉ hè, giỗ chạp và nghỉ Tết. “Thấy con thấy cháu về là bà mừng như bắt được vàng. Tôi là phận dâu con nhưng bà không bao giờ đặt nặng trách nhiệm lên vai tôi. Bà thường nói với tôi rằng ‘Cuộc đời làm dâu thời cũ của mẹ đã khổ rồi. Mẹ không muốn con dâu mẹ cũng giống mình, cứ quanh quẩn bên xó bếp’. Do đó, bà luôn để tôi sống thoải mái, trò chuyện như với con gái trong nhà. Bà luôn tất bật chân tay nhưng con dâu đụng vào việc gì là bà lại bảo ‘đi nghỉ đi, để đó mẹ làm’” – chị Tâm cho biết. 

Về làm dâu mấy năm cứ mỗi khi chuẩn bị đến Tết là chị Tâm nhấp nhổm, mong ngóng được về quê chồng quây quần. Với chị Tết ở nhà chồng sướng như tiên... Cảnh con dâu thành phố vốn đang quen với nếp ngủ nướng, trong khi mẹ chồng chị Tâm sống ở quê lại quen thức khuya, dậy sớm. Vì thế mỗi lần mẹ chồng dậy trước, bà thường rón rén bước đi, nhẹ nhàng hết sức để con dâu không giật mình vùng dậy vì thấy mẹ chồng đã dậy nên phải dậy theo. “Nhiều lần tôi ngượng ngùng nói với mẹ chồng là lúc nào bà dậy thì gọi tôi dậy cùng nhưng bà cứ gạt đi, bảo không cần thiết. Mấy ngày Tết cũng vậy, chúng tôi cứ đi chơi về là đã thấy có cơm canh để ăn. Ngủ dậy cũng chỉ việc đánh răng, rửa mặt và ngồi vào bàn ăn” – chị Tâm nói.

Chị cũng chia sẻ thêm rằng, cô em chồng chị luôn “phân bì” với chị dâu vì có mẹ chồng hết sảy. Không giống như cô ở nhà chồng, mấy ngày Tết phải chạy đôn chạy đáo lo mua sắm, rồi phục vụ nấu cơm đãi khách, không có lấy chút thời gian ngơi tay.

Chia sẻ