"Như Ý truyện": Thái Hậu Chân Hoàn - Hải Lan vạch tội Lệnh Phi, bắt ả dập đầu từng người đã bị giết

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Xem đến đoạn Lệnh Phi gào khóc dập đầu, khán giả không khỏi xót xa. Từ trong đôi mắt của Càn Long - Hoắc Kiến Hoa và Hải Lan - Trương Quân Ninh, ai cũng đều ngấn lệ vì chua xót và ân hận.

Khác với Diên Hi công lược, Hậu cung Như Ý truyện xây dựng tuyến nhân vật Kế Hoàng hậu - Như Ý (Châu Tấn) hiền lương, thục đức đệ nhất Tử Cấm Thành. Khi nàng mắc bệnh nặng rồi quyết định tự sát để giữ chút tôn nghiêm cuối cùng, khán giả không khỏi xót xa.

Chiều 12/10, ekip sản xuất bất ngờ tung ra đoạn clip dài hơn 8 phút với cảnh bóc phốt, vạch trần tội ác của Lệnh Phi - Vệ Yến Uyển (Lý Thuần). Xuất hiện tại đại hội bóc phốt, Du Phi (Hải Lan) đưa ra bằng chứng là chiếc nhẫn định tình mà năm xưa Lăng Vân Triệt (Kinh Siêu) đã tặng cho Vệ Yến Uyển. Vì cho rằng Như Ý đã cướp Lăng Vân Triệt khỏi tay mình, Vệ Yến Uyển bày mưu tính kế, vu oan cho Như Ý ngoại tình với Văn Triệt. Kết quả, Văn Triệt bị thiến, phải vào Tử Cấm Thành làm thái giám. Sau đó, chàng đã chết thảm trong ngục tối.

Như Ý truyện: Thái Hậu Chân Hoàn - Hải Lan vạch tội Lệnh Phi, bắt ả dập đầu từng người đã bị giết - Ảnh 1.

Như Ý truyện: Thái Hậu Chân Hoàn - Hải Lan vạch tội Lệnh Phi, bắt ả dập đầu từng người đã bị giết - Ảnh 2.

Như Ý truyện: Thái Hậu Chân Hoàn - Hải Lan vạch tội Lệnh Phi, bắt ả dập đầu từng người đã bị giết - Ảnh 3.

Như Ý truyện: Thái Hậu Chân Hoàn - Hải Lan vạch tội Lệnh Phi, bắt ả dập đầu từng người đã bị giết - Ảnh 4.

Như Ý truyện: Thái Hậu Chân Hoàn - Hải Lan vạch tội Lệnh Phi, bắt ả dập đầu từng người đã bị giết - Ảnh 5.

Du Phi - Hải Lan mang chiếc nhẫn định tình của Lệnh Phi tới để vạch tội.

"Hậu cung Như Ý truyện": Lệnh Phi - Lý Thuần bị vạch tội, Thái hậu Chân Hoàn bắt phải dập đầu trước những người đã khuất.

Biết được nội tình về mối quan hệ của Lăng Vân Triệt với Vệ Yến Uyển, Du Phi - Hải Lan đã kể rõ ràng rành mạch. Lúc này, ả ta còn cố tình chối tội quanh co, bảo rằng Hải Lan vì ôm hận mà vu cáo mình. Tuy nhiên, mọi thứ chẳng được như ả ta suy tính, vào lúc đại hội bóc phốt đang vào hồi căng thẳng, Thái hậu Chân Hoàn (Ô Quân Mai) lại bất ngờ xuất hiện. Chân Hoàn chỉ ra tội lỗi của Vệ Yến Uyển, đồng thời kể rõ ả ta đã sát hại những người nào.

Không còn đường lui, Vệ Yến Uyển cứ gào khóc kêu oan. Nhưng oan nào cho thấu, vì tất cả chứng cứ đã trưng ra trước mặt. Càn Long có thể không tin lời Hải Lan, song lời Chân Hoàn nói, làm sao Càn Long cãi lại được. Nếu vu oan cho Vệ Yến Uyển, Thái hậu Chân Hoàn được những gì? Chẳng gì cả!

Như Ý truyện: Thái Hậu Chân Hoàn - Hải Lan vạch tội Lệnh Phi, bắt ả dập đầu từng người đã bị giết - Ảnh 7.

Như Ý truyện: Thái Hậu Chân Hoàn - Hải Lan vạch tội Lệnh Phi, bắt ả dập đầu từng người đã bị giết - Ảnh 8.

Như Ý truyện: Thái Hậu Chân Hoàn - Hải Lan vạch tội Lệnh Phi, bắt ả dập đầu từng người đã bị giết - Ảnh 9.

Như Ý truyện: Thái Hậu Chân Hoàn - Hải Lan vạch tội Lệnh Phi, bắt ả dập đầu từng người đã bị giết - Ảnh 10.

Như Ý truyện: Thái Hậu Chân Hoàn - Hải Lan vạch tội Lệnh Phi, bắt ả dập đầu từng người đã bị giết - Ảnh 11.

Thái hậu Chân Hoàn cũng xuất hiện để tung ra độc chiêu cuối cùng.

Vậy rồi, Thái hậu Chân Hoàn cho người đưa ra một dãy băng vải có viết tên những người đã khuất. Thái hậu bắt Vệ Yến Uyển phải dập đầu tạ tội với từng người một. Tội ác vẫn còn đó, nào đâu có thể xóa nhòa, Vệ Yến Uyển dẫu có chết ngàn vạn lần cũng không thể khiến Lăng Vân Triệt, Vĩnh Cảnh, Vĩnh Kỳ, Cảnh Hủy sống lại.

Như Ý truyện: Thái Hậu Chân Hoàn - Hải Lan vạch tội Lệnh Phi, bắt ả dập đầu từng người đã bị giết - Ảnh 12.

Như Ý truyện: Thái Hậu Chân Hoàn - Hải Lan vạch tội Lệnh Phi, bắt ả dập đầu từng người đã bị giết - Ảnh 13.

Như Ý truyện: Thái Hậu Chân Hoàn - Hải Lan vạch tội Lệnh Phi, bắt ả dập đầu từng người đã bị giết - Ảnh 14.

Như Ý truyện: Thái Hậu Chân Hoàn - Hải Lan vạch tội Lệnh Phi, bắt ả dập đầu từng người đã bị giết - Ảnh 15.

Như Ý truyện: Thái Hậu Chân Hoàn - Hải Lan vạch tội Lệnh Phi, bắt ả dập đầu từng người đã bị giết - Ảnh 16.

Lệnh Phi gào khóc khi bị bắt phải dập đầu trước linh vị của những người đã bị ả hại chết.

Xem đến đoạn Vệ Yến Uyển gào khóc dập đầu, khán giả không khỏi xót xa. Từ trong đôi mắt của Càn Long và Hải Lan, ai cũng đều ngấn lệ. Hải Lan mất đi Vĩnh Kỳ, còn Càn Long mất đi người vợ hiền lương thục đức chung tình nhất. Sự mất mát này quá đỗi lớn lao, tất cả cũng chỉ vì Càn Long tin nhầm Vệ Yến Uyển!

Chia sẻ