Tân hôn đang phút nồng nàn thì chú rể đùng đùng đuổi thẳng vợ ra đường chỉ vì tin nhắn: "Gần gũi chồng nhớ đừng gọi nhầm tên anh"

Hải Hương,
Chia sẻ

Đến đêm tân hôn, em vừa theo anh về phòng tắt điện thì tai họa liền ập xuống đầu em...

Tân hôn luôn là khoảnh khắc ngọt ngào được mong đợi nhất của bất cứ cặp đôi nào. Song chính trong thời khắc vàng ấy lại có nhiều chuyện bất ngờ xảy ra khiến người trong cuộc dở khóc dở cười. Thậm chí hạnh phúc chưa kịp cảm nhận đã tan đàn, xẻ nghé.

Đó cũng là nội dung của câu chuyện mới được chia sẻ trong nhóm kín của mạng xã hội của một cô gái đang thu hút sự quan tâm chú ý của rất nhiều người.

Cô gái chia sẻ: "Đời đúng là không như mơ các chị ạ. Giấy đăng ký kết hôn đã ký rồi, nhẫn cưới cũng đã trao, vậy mà đến giây phút ngọt ngào quan trọng nhất thì em lại bất ngờ mất tất cả. Mọi cay đắng bắt nguồn từ câu chuyện 3 năm trước của em.

Cách đây 3 năm, vừa ra trường đi làm được hơn tháng thì em yêu hắn. Với em, hắn chính là mối tình đầu. Trong suốt khoảng thời gian hẹn hò, hắn vẽ cho em 1 tương lai màu hồng đúng kiểu 'ở đó có ngôi nhà và những đứa trẻ'. Tất nhiên, một đứa con gái non nớt mới chập chững bước vào đời như em nghe cái tin ngay, chẳng do dự mà tự nguyện dâng hiến đời con gái cho hắn.

Tân hôn đang phút nồng nàn thì chú rể đùng đùng đuổi thẳng vợ ra đường chỉ vì tin nhắn: "Gần gũi chồng nhớ đừng gọi nhầm tên anh nhé" - Ảnh 1.

Bài chia sẻ của cô gái đang khiến dư luận xôn xao

Cay đắng, khi em có bầu thì hắn bắt đầu ngãng ra. Em giục cưới, hắn bảo: 'Từ từ, để tính đã'. Hắn nói em còn trẻ, hắn chưa muốn trói buộc em vào cuộc sống gia đình, muốn cho em bay nhảy thêm 1 thời gian nữa nên hắn thuyết phục em bỏ thai.

Nghe hắn nói vậy, em tin sái cổ mà dại dột làm theo lời hắn bảo, để cố chờ đợi một ngày kia mọi thứ đi vào ổn định hắn sẽ cưới mình. Chỉ cho tới khi tận mắt chứng kiến hắn lăn lộn với con khác trên chính chiếc giường của em với hắn, thì em mới ớ ra mình bị lừa".

Nghe tới đây, nhiều người thở dài thương cô gái quá nhẹ dạ cả tin. Nếu là một người có chút kinh nghiệm trải đời, hoặc chỉ cần tỉnh táo tinh tế một chút sẽ nhận ngay ra vị "Sở Khanh" của gã người yêu. Tiếc là cô "non xanh" quá mới bị anh ta "dắt mũi" như vậy.

Cô kể tiếp: "Bị tình đầu phản bội, em chia tay và suy sụp hoàn toàn. Hắn muốn níu kéo cứ ngày đêm nhắn tin, gọi điện giải thích nhưng em không chấp nhận. Sau em đổi luôn số liên lạc để tránh bị hắn làm phiền.

1 năm sau em mới lấy lại tinh thần và mở lòng yêu anh. Anh hơn em 2 tuổi, chững chạc, điềm đạm và sống tình cảm. Ở bên anh, em thực sự thấy bình yên nên sau gần 1 năm qua lại chúng em quyết định tiến tới hôn nhân.

Đúng là khi đàn ông người ta xác định với mình, họ sẽ chủ động mọi thứ. Anh dẫn em về giới thiệu gia đình, rồi sốt sắng lo thủ tục cưới xin, khác hẳn với người cũ.

Nghe có vẻ đúng là trải qua đau thương rồi, cô gái này đã trở nên tỉnh táo. Vậy nhưng đời người không bao giờ biết được chữ ngờ. Tình huống tiếp theo trong câu chuyện của cô gái mới thật sự khiến cư dân mạng sốc hẳn.

Hồi hộp đợi mãi cũng đến ngày cưới. Vì gia đình hai bên đều tác thành nên đám cưới diễn ra trong vui vẻ đầm ấm. Thế nhưng đến đêm tân hôn, em vừa theo anh về phòng tắt điện thì tai họa liền ập xuống đầu em.

Đúng giây phút ngọt ngào, điện thoại của em đổ chuông báo tin nhắn đến. Ban đầu nghĩ đám bạn trêu nên em mặc kệ. Nhưng chồng em bảo: 'Thôi, nhỡ ai hỏi việc gì. Em cứ nằm yên, để anh đọc tin cho'.

Em ung dung nằm đợi, tưởng chỉ 30 giây chồng sẽ quay lại 'tân hôn'. Đúng là anh đã quay lại nhưng ánh mắt nhìn em không còn ngọt ngào dịu dàng như trước nữa. Tay cầm điện thoại, anh nghiến răng, trợn mắt dí tận mặt em hỏi: 'Cô nói đi, thế này là thế nào?'.

Tân hôn đang phút nồng nàn thì chú rể đùng đùng đuổi thẳng vợ ra đường chỉ vì tin nhắn: "Gần gũi chồng nhớ đừng gọi nhầm tên anh nhé" - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Ngạc nhiên, em chồm dậy đọc. Tin nhắn được gửi tới từ số của hắn. Không biết vì sao hắn mò ra số điện thoại mới của em, còn biết đêm nay là đêm tân hôn của em mà nhắn tin cà khịa: 'Tỉnh táo vào nhé em, ở bên chồng nhớ đừng gọi nhầm sang tên anh đó. Cả chuyện cái thai kia nữa. Chồng em mà biết thì khổ'.

Mắt chồng em như 2 cục lửa, anh gào thét tra hỏi, chất vấn em. Mặc cho em giải thích nhưng anh không chịu cho vào tai. Rồi anh đùng đùng ném quần áo em ra cửa, một mạch hất em ra khỏi nhà. Đêm tân hôn của em kết thúc trong nước mắt. Ngay ngày hôm sau, anh viết đơn ly hôn gửi sang nhà bảo em ký. Vậy là hết, cuộc hôn nhân của em kết thúc trong chớp nhoáng, đúng là sai một ly đi 1 dặm. Giờ em chẳng biết trách ai, chỉ trách mình quá ngu dại".

Theo dõi đến đoạn kết câu chuyện của cô gái, nhiều người ngán ngẩm lắc đầu. Người thương cô có, người trách cô cũng nhiều. Họ bảo nếu như ngay ban đầu cô chín chắn hơn thì mọi chuyện đã không đi tới nước này.

Còn gã tình cũ của cô thì đúng là quá tồi. Nhiều người bất bình lên tiếng bảo sống Sở Khanh như hắn nhất định sẽ có ngày nhận quả báo. Tuy nhiên chuyện anh ta có gặp quả báo hay không còn chưa biết, chỉ biết cô gái này là người khổ đầu tiên. Thế mới bảo, con gái khi yêu phải thật tỉnh táo, đừng gửi tình yêu nhầm chỗ rồi chịu đau khổ cả đời.

Chia sẻ