Tận dụng khoảng sân trước, mẹ Việt ở Nhật cải tạo thành khu vườn đẹp xinh dành tặng con gái

Mộc Hương,
Chia sẻ

Khoảng sân trước có diện tích chừng 30m2 đã được chị Nguyễn Thị Được thiết kế, quy hoạch ngăn nắp, khoa học để vừa là nơi vui chơi cho con gái vừa là nơi trồng đủ loại rau trái.

Khu vườn phía trước nhà của gia đình chị Nguyễn Thị Được vô cùng thoáng đãng, đẹp mắt với màu xanh của rau quả, màu rực rỡ của các loại hoa.

Không gian trong lành, xanh mát ấy chính là nơi người mẹ trẻ thỏa niềm yêu thích trồng trọt, làm vườn, cũng là nơi để cô công chúa nhỏ trải nghiệm sự gần gũi với thiên nhiên, nhen nhóm tình yêu cây, yêu hoa hàng ngày.

Chị Được quê gốc ở Phú Thọ. Chị kết hôn và sinh sống với chồng là người Nhật. Hiện tại, ngoài công việc làm thu ngân, chị thường dành phần lớn thời gian của mình cho việc chăm sóc gia đình, chăm sóc khu vườn nhỏ của mình. Trong ngôi nhà rộng 150m2, chị Được tận dụng ngay khoảng sân trước rộng 30m2 để quy hoạch trồng cây, làm vườn.

Tận dụng khoảng sân trước, mẹ Việt ở Nhật cải tạo thành khu vườn đẹp như cổ tích dành tặng con gái - Ảnh 1.

Khoảng sân trước rộng 30m2 đủ để chị Được trồng đủ loại hoa.

Tận dụng khoảng sân trước, mẹ Việt ở Nhật cải tạo thành khu vườn đẹp như cổ tích dành tặng con gái - Ảnh 2.

Góc nhỏ rực rỡ với các loại hoa.

Tận dụng khoảng sân trước, mẹ Việt ở Nhật cải tạo thành khu vườn đẹp như cổ tích dành tặng con gái - Ảnh 3.

Thảm cỏ xanh mát làm nền cho những chậu hoa thêm rực rỡ.

Tận dụng khoảng sân trước, mẹ Việt ở Nhật cải tạo thành khu vườn đẹp như cổ tích dành tặng con gái - Ảnh 4.

Con gái nhỏ của chị Được vô cùng yêu thích khu vườn của mẹ.

Tận dụng khoảng sân trước, mẹ Việt ở Nhật cải tạo thành khu vườn đẹp như cổ tích dành tặng con gái - Ảnh 5.

Ớt sai quả.

Tận dụng khoảng sân trước, mẹ Việt ở Nhật cải tạo thành khu vườn đẹp như cổ tích dành tặng con gái - Ảnh 6.

Bé hào hứng khám phá thiên nhiên, cùng mẹ chăm cây, thu hoạch rau quả trong vườn.

Tận dụng khoảng sân trước, mẹ Việt ở Nhật cải tạo thành khu vườn đẹp như cổ tích dành tặng con gái - Ảnh 7.

Niềm vui khi được thu hoạch.

Tận dụng khoảng sân trước, mẹ Việt ở Nhật cải tạo thành khu vườn đẹp như cổ tích dành tặng con gái - Ảnh 8.

Hoa rực rỡ làm duyên cho lối đi.

Chị Được cho biết: "Mình bắt đầu làm vườn từ khi con gái 6 tháng tuổi. Bé bắt đầu tập ăn dặm nên mình muốn tự trồng rau cho con, vừa thỏa mãn niềm đam mê trồng cây, vừa có rau sạch để chế biến nhiều món ăn. Đặc biệt là khi con chập chững tập đi, tập nói, khu vườn với đủ loại cây và hoa là những người bạn thân thiện, giúp con tìm hiểu và có nhiều cơ hội khám phá thiên nhiên xung quanh mình".

Không gian sân trước được chị quy hoạch khéo léo, tạo thảm cỏ để mang đến phông nền màu xanh thân thiện, gần gũi với thiên nhiên. Bên cạnh đó, chị sắp xếp đặt các chậu xung quanh tường, dành phần lớn diện tích lối đi và khoảng sân làm nơi vui chơi cho con gái. Chị Được trồng hoàn toàn bằng chậu để tiết kiệm diện tích, dễ dàng vệ sinh cũng như di chuyển.

Chị sắp xếp đặt các chậu xung quanh tường, dành phần lớn diện tích lối đi và khoảng sân làm nơi vui chơi cho con gái. Chị Được trồng hoàn toàn bằng chậu để tiết kiệm diện tích, dễ dàng vệ sinh cũng như di chuyển.

Bà mẹ trẻ cũng chia sẻ bí quyết nho nhỏ giúp khu vườn luôn duy trì được màu xanh tươi tốt, mướt mắt: "Ngoài bón lót phân gà ra thì mình tự ủ rác nhà bếp, vừa bảo vệ môi trường, vừa là nguồn dinh dưỡng tuyệt vời cho cây trồng. Cứ cách 2 tuần mình tưới cho cây 1 lần. Khoảng 1 tuần mình xịt dầu neem oil phòng bệnh cho cây. Để cây cho nhiều quả thì mình và con gái thường ra thụ phấn cho cây khi rảnh rỗi, tỉa bớt lá cho thoáng cây, giúp cây có đủ dinh dưỡng để sinh trưởng mạnh mẽ".

Tận dụng khoảng sân trước, mẹ Việt ở Nhật cải tạo thành khu vườn đẹp như cổ tích dành tặng con gái - Ảnh 10.

Cà tím sai quả.

Tận dụng khoảng sân trước, mẹ Việt ở Nhật cải tạo thành khu vườn đẹp như cổ tích dành tặng con gái - Ảnh 11.

Bà mẹ trẻ trồng cả lạc.

Tận dụng khoảng sân trước, mẹ Việt ở Nhật cải tạo thành khu vườn đẹp như cổ tích dành tặng con gái - Ảnh 12.

Tận dụng khoảng sân trước, mẹ Việt ở Nhật cải tạo thành khu vườn đẹp như cổ tích dành tặng con gái - Ảnh 13.

Các chậu rau được đặt sát tường.

Tận dụng khoảng sân trước, mẹ Việt ở Nhật cải tạo thành khu vườn đẹp như cổ tích dành tặng con gái - Ảnh 14.

Chị phân chia hợp lý để có thể trồng được đa dạng, giúp khu vườn trở nên đẹp hơn, nhiều màu sắc bắt mắt và sinh động.

Tận dụng khoảng sân trước, mẹ Việt ở Nhật cải tạo thành khu vườn đẹp như cổ tích dành tặng con gái - Ảnh 16.

Lối vào nhà xanh mát.

Tận dụng khoảng sân trước, mẹ Việt ở Nhật cải tạo thành khu vườn đẹp như cổ tích dành tặng con gái - Ảnh 17.

Những chậu hoa làm duyên trước hiên nhà.

Tận dụng khoảng sân trước, mẹ Việt ở Nhật cải tạo thành khu vườn đẹp như cổ tích dành tặng con gái - Ảnh 18.

Khóm cúc dịu dàng xinh yêu trong nắng vàng.

Chị Được thường cùng con gái dậy sớm chăm sóc cho khu vườn, trồng cây, bón phân và thu hoạch để chế biến nhiều món ăn ngon.

Vì diện tích khu vườn có phần hạn chế nên chị Được trồng cây theo từng tầng, đồng thời quy hoạch từng khu vực trồng các loại cây nhất định, từ trồng rau, trồng hoa, cây leo giàn đến các loại gia vị. Mỗi ngày khi rảnh rỗi, chị Được thường cùng con gái đi khắp khu vườn, tìm hiểu các loại cây loại hoa, cùng con thu hoạch rau quả.

Mỗi ngày khi rảnh rỗi, chị Được thường cùng con gái đi khắp khu vườn, tìm hiểu các loại cây loại hoa, cùng con thu hoạch rau quả. Khu vườn có diện tích nhỏ nhưng được "phủ kín" màu sắc thiên nhiên.

Chị Được yêu thích khoảng sân nhỏ, luôn tận dụng mọi góc nhỏ để trồng hoa, chăm cây. Ngôi nhà luôn là nơi để chị yêu thích thiên nhiên, là chốn bình yên để cân bằng cuộc sống. Không gian sân vườn thoáng đãng là nơi con gái có cơ hội nô đùa vui vẻ, khám phá thiên nhiên, yêu hơn khu vườn quanh nhà. Đây cũng là nơi chị Được dạy con gái những bài học ý nghĩa về cuộc sống trong những năm tháng đầu đời.

Nguồn ảnh: NVCC

Chia sẻ