Tâm tư của những người con xa nhà: "Thèm lắm bữa cơm mẹ nấu"

Saga,
Chia sẻ

Có rất nhiều định nghĩa về "nhà", về "gia đình", thế nhưng có lẽ "bữa cơm mẹ nấu" mới chính là điều khiến ta cảm nhận rõ vị "nhà" nhất.

Tâm tư của những người con xa nhà: Thèm lắm bữa cơm mẹ nấu - Ảnh 1.

Nhớ nhà là tâm trạng luôn tồn tại trong trái tim những người con xa nhà

Nếu đã từng trải qua quãng thời gian xa nhà, đến chốn thành thị để học tập, mưu sinh, chắc hẳn một loại cảm giác khó gọi tên, mang nỗi nhớ nhung về những hình bóng thân thuộc nơi phương xa sẽ luôn có mặt trong tâm trí bạn mọi lúc mọi nơi. Các bạn sinh viên sau một ngày học tập vất vả dưới các mái trường đại học, hay những người cán bộ công nhân viên sau những buổi miệt mài bên công việc, khi trời dần ngả xế chiều, cũng là lúc những dòng tự sự ùa về cùng một nỗi nhớ nhà sâu xa.

Tâm tư của những người con xa nhà: Thèm lắm bữa cơm mẹ nấu - Ảnh 2.

Nhớ vị cơm mẹ nấu là một trong những nỗi nhớ rõ ràng và sâu lắng nhất của những người xa xứ

Nỗi nhớ nhà có thể nhiều, có thể định nghĩa một cách "muôn hình vạn trạng", thế nhưng như người ta đã từng nói rồi đấy: "Con đường đi đến trái tim ngắn nhất chính là đường...bao tử", vị cơm mẹ nấu đã theo chân chúng ta từ thuở sinh thời. Cơm mẹ nấu là cả một bầu trời tình mẫu tử, chất chứa lòng tự hào hòa quyện cùng ước mơ mong hạnh phúc gia đình mãi ấm êm, tất cả được chắt chiu trong từng hạt gạo, món ăn và cả muỗng canh đậm đà yêu thương.

Ngọc Tuyết (sinh viên đang ở trọ và học tập tại Tp.HCM) ngậm ngùi chia sẻ cảm xúc xa nhà đã lâu: "Mình vào đây học tập cũng đã một năm, Tết này do làm thêm nên không thể về nhà ăn cơm cùng cha mẹ, thèm món cá kho của mẹ kinh khủng!". Hay anh Tuấn (công nhân xây dựng Q9 Tp HCM) cũng khắc khoải nỗi nhớ gia đình từng ngày: "Phải lên Sài Gòn để kiếm tiền về cho gia đình, ăn cơm bụi riết lại nhớ bữa cơm nóng hổi đầy tình cảm mà mẹ nấu cho, lại còn được chơi cùng vợ con nữa..". Vậy đó, bữa cơm mẹ nấu tưởng chừng thân thuộc nhưng lại là ước mơ của bao người.

Tâm tư của những người con xa nhà: Thèm lắm bữa cơm mẹ nấu - Ảnh 3.

Ước mong về một mâm cơm ngày Tết tưởng chừng rất đơn giản thế nhưng lại khá xa xỉ với những người con bận rộn cùng cuộc sống mưu sinh

Tâm tư của những người con xa nhà: Thèm lắm bữa cơm mẹ nấu - Ảnh 4.

Thấu hiểu tất cả những nỗi niềm trên, Knorr đã chung tay tổ chức chương trình Góp Tình Trao Tết để trao tặng 10.000 phần quà Tết để vạn gia đình Việt Nam có thêm những bữa cơm Tết trọn vị. Tiêu điểm là chuỗi Hội xuân tổ chức 20 tỉnh thành trên cả nước, trong đó gần đây nhất có thể kể đến hội xuân tại trường Tân Thạnh I, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp với rất nhiều trò chơi dân gian mang đến những trải nghiệm thú vị cho bà con nơi đây.

Hoa hậu Phạm Hương đã có mặt và cùng đồng hành với chương trình tại Đồng Tháp. Là một người con thường xuyên xa nhà lâu ngày, Phạm Hương thấu hiểu hơn ai hết nỗi niềm nhớ gia đình, nhớ vị cơm mẹ nấu đầy ắp tình thương ngày Tết. Cô bồi hồi chia sẻ: "Bữa cơm ấm cúng ngày Tết là điều không thể nào thiếu được. Như mọi người thường nói "Tết sum vầy, Tết đoàn viên", Hương hy vọng có thể chung tay góp một ít công sức của mình để tất cả có thể cảm nhận được một mùa Tết ấm áp đang về khắp mọi nhà".

Tâm tư của những người con xa nhà: Thèm lắm bữa cơm mẹ nấu - Ảnh 5.

Tâm tư của những người con xa nhà: Thèm lắm bữa cơm mẹ nấu - Ảnh 6.

Để cùng Knorr lan tỏa tinh thần sẻ chia đến tất cả mọi người, hoa hậu Phạm Hương đã cùng tham gia nấu những bữa cơm Tết và trao tặng hàng trăm phần quà đến người dân

Tâm tư của những người con xa nhà: Thèm lắm bữa cơm mẹ nấu - Ảnh 7.

Tại đây, - Knorr cùng hoa hậu Phạm Hương đã cùng đến gặp gỡ, trao quà và sẻ chia câu chuyện ngày Tết cùng gia đình ông Văn Thảo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Con ở xa, vợ thì luôn bệnh nên ông phải đi làm mướn, cuộc sống cực kì bấp bênh. Không phải Tết nào con gái cũng về ăn cơm cùng cha mẹ, về thì ấm áp mà không thì căn nhà Tết lại lạnh tanh.

Vậy mới thấy, một bữa cơm đầy đủ các thành viên trong gia đình ngày Tết tưởng chừng đơn giản nhưng lại là ước mơ của bao gia đình Việt Nam. Được sống và sẻ chia yêu thương trong những ngày đầu năm mới chính là điều hạnh phúc nhất của những tâm hồn xa quê nói riêng và tất cả mọi người nói chung.

Bữa cơm Tết trọn vị vẫn đang là niềm mơ ước của rất nhiều gia đình. Tết này, hãy cùng Knorr trao tặng bữa cơm Tết trọn vị cho vạn gia đình Việt Nam thông qua chương trình Góp Tình Trao Tết. Cụ thể, với mỗi 100.000 đồng bạn mua sản phẩm Knorr, OMO hoặc Lifebuoy, Unilever Việt Nam sẽ đóng góp 10.000 đồng vào quỹ 5 tỷ đồng để trao tặng 10.000 phần quà Tết cho những gia đình khó khăn trên khắp cả nước. Truy cập www.goptinhtraotet.com để "nêm yêu thương cho vạn nhà thêm Tết".

Chia sẻ