Tâm thư gửi con: "Không cần mang tiền về cho mẹ, con có ưu phiền bố mẹ sẵn sàng dang rộng vòng tay"

San San,
Chia sẻ

Những lời tâm sự được ông bố, bà mẹ chia sẻ đến những đứa con thân yêu của mình.

Con cái là thành quả, là điều ngọt ngào và hạnh phúc nhất đối với bất kì ông bố, bà mẹ nào trên thế giới này. Ai sinh con ra cũng mong chúng được vui vẻ, mạnh khỏe, sống một cuộc đời thật tốt đẹp. Mới đây, một bức tâm thư được nhiều phụ huynh chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến nhiều người phải suy ngẫm. 

"Hôm qua con nhắn tin muộn cho mẹ, nói rằng Tết này con định ở lại để kiếm thêm tiền, vừa là để trang trải, vừa muốn gửi thêm để bố mẹ ở quê có cuộc sống ổn định hơn. Mẹ vừa cười vừa khóc. Cười vì sung sướng con biết nghĩ cho gia đình, nhưng khóc vì thương con và không muốn trở thành gánh nặng của con. 

Con trai ơi, bố mẹ biết cuộc sống vốn dĩ nhiều vất vả. Bố mẹ ở quê cũng làm lụng kiếm được đồng ra đồng vào, cuộc sống vui vẻ không quá thiếu thốn. Và điều mong nhất là thấy các con được trở về khỏe mạnh, đoàn tụ vào mỗi dịp Tết. Và con ơi, bố mẹ hiểu con đang gánh trên vai trọng trách và áp lực như thế nào. 

Con không cần phải mang tiền về cho bố mẹ. Tiền con kiếm ra cứ tiết kiệm để lo cho cuộc sống sau này khi có thêm vợ con và còn rất nhiều việc phải chu toàn nữa. Bố mẹ ở nhà rất thoải mái rồi. Và nếu con có ưu phiền, buồn bã hay khổ đau nào đó thì hãy cứ về đây, bố mẹ nhất định sẽ dang rộng vòng tay để ôm con, chia sẻ cùng con. 

Nếu con sai bố mẹ sẽ chỉ hướng đúng cho con, nếu con khó khăn bố mẹ sẽ ở bên tâm sự cùng. Chỉ mong con hiểu rằng con không hề cô đơn vì ở phía sau con luôn là gia đình, là nơi vui vẻ, bình yên nhất và luôn mong ngóng sự trở về của các con. 

Bố mẹ sinh con ra không nhằm mục đích để có người phụng dưỡng, bố mẹ cho con cuộc đời chứ không muốn đem đến cho con vô vàn áp lực. Con còn cuộc sống riêng của con và cả một gia đình con cần vun vén về sau, thế nên hãy cứ sống thật tốt nhé, hãy luôn vui vẻ và mạnh khỏe là bố mẹ mừng rồi".

Tâm thư gửi con: "Không cần mang tiền về cho mẹ, con có ưu phiền bố mẹ sẵn sàng dang rộng vòng tay" - Ảnh 1.

Bố mẹ nào cũng mong con mình được hạnh phúc. Ảnh minh họa.

Dưới phần bình luận, nhiều người đã rưng rưng khóc vì thương bố mẹ và cảm thấy có lỗi với những người thân thương nhất của mình. Trong lòng bố mẹ, chỉ cần con cái trưởng thành, sống một cuộc đời hạnh phúc chính là điều may mắn nhất rồi. "Chỉ cần con mình sống vui, sống khỏe, tự lo cho bản thân là mình vui rồi. Còn nếu con gặp khó khăn hay buồn phiền gì, bố mẹ luôn sẵn lòng dang rộng vòng tay đón con vào lòng", một bạn bình luận.

Thế nhưng, bên cạnh đó, cũng có một số người có ý kiến khác: "Với tư cách là người con, mình lại sợ không mang được gì về cho bố mẹ. Mình lo nếu những người con không mang gì về, chẳng phải vô tình các cụ già sẽ phải đi kiếm sống mưu sinh nhiều hơn hay sao. Thế nên nhìn chung mà nói, điều gì cũng có hai mặt của nó, và nếu có thể mang tiền về cho bố mẹ, không mang ưu phiền về thì cũng là một điều đáng được hoan nghênh".

Còn bạn, ý kiến của bạn như thế nào?

Tâm thư gửi con: "Không cần mang tiền về cho mẹ, con có ưu phiền bố mẹ sẵn sàng dang rộng vòng tay" - Ảnh 2.

Chia sẻ