Tâm thư của một cô nhân viên hơn 5 năm coi công sở như gia đình

Lê Nhị,
Chia sẻ

Khi quyết định về aFamily, mình chỉ đơn giản là thử thay đổi môi trường từ báo viết sang làm trang tin điện tử. Mình không ngờ được, nơi đây đã cho mình một công việc yêu thích và một môi trường làm việc với những đồng nghiệp chẳng khác gì người thân trong gia đình.

Hơn 5 năm trước, mình đến với aFamily.vn khi đã là biên tập viên, phóng viên của nhiều báo viết, tạp chí trước đó. Khi ấy, mình cũng đang có 2 con nhỏ và nhà mình cách nơi làm việc khá xa (khoảng 12-13 km). 

Khi quyết định về aFamily, mình chỉ đơn giản nghĩ là thử thay đổi môi trường từ báo viết sang làm trang tin điện tử để từ đó có cái nhìn toàn diện hơn về nghề nghiệp mình đang theo đuổi. Mang theo suy nghĩ ấy, mình tự tin đi phỏng vấn và thành công tốt đẹp. Mình chẳng bao giờ nghĩ, quyết định táo bạo lúc ấy đã cho mình cơ hội có một công việc thực sự yêu thích, một môi trường làm việc lý tưởng suốt mấy năm qua mà mình luôn "happy" với nó.

afamily
Khi quyết định về aFamily, mình chỉ đơn giản nghĩ là thử thay đổi môi trường từ báo viết sang làm trang tin điện tử

Mình đến aFamily vào thời điểm tên miền thân thương ấy vẫn còn là cái tên khá mới mẻ với nhiều người. Ngay cả với những nhân vật là chị em văn phòng mà thời kỳ đầu mình phỏng vấn hay đặt bài, họ phần nhiều chưa biết tới aFamily. Nhưng mình vẫn tin, nhất định một ngày aFamily sẽ là trang tin được nhiều chị em phụ nữ biết đến và trở thành nơi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật tin tức hấp dẫn về một nửa thế giới này. 

Ngày đầu đến đây, mình khá tự tin khi tiếp quản vị trí chủ mục tình yêu hôn nhân, sức khỏe, mẹ bé. Lần đầu trực tiếp tham gia làm mảng gia đình, mình nói thật vẫn khá run. Nhưng những ngày đầu tiên ở môi trường mới ấy của mình đã trôi qua rất suôn sẻ và thoải mái. Ngoài bản thân nỗ lực làm quen nhanh chóng với công việc, mình được tất cả thành viên trong gia đình aFamily luôn vui vẻ, nhiệt tình giúp đỡ hoàn thành công việc được giao. 

Và ngay từ những ngày đầu đến aFamily hòa nhập, làm quen với công việc này, mình đã có cảm giác rất khác về nơi đây. Mình nhận ra, đây là môi trường làm việc đầu tiên có nhiều những người trẻ tuổi và năng động. Đây cũng là môi trường làm việc rất thoải mái, tôn trọng cá tính, sự sáng tạo của các nhân viên. Ngoài ra, đây cũng là nơi mà các mối quan hệ giữa sếp, các đồng nghiệp với nhau bị xóa nhòa và chẳng khác gì một gia đình thật sự... 

afamily

afamily
Nhưng chính những ngày ở đây, mình đã có được 1 công việc yêu thích và những đồng nghiệp thân thiết như chị em một nhà

Có lẽ chính những điều này đã khiến mình thấy hạnh phúc và được an ủi ngay từ những ngày đầu đến đây. Nó cũng vô hình tiếp thêm cho mình những lý do để yêu công việc đang làm và yêu cái gia đình nhỏ vừa quen vừa lạ vừa đầy những điều thú vị này.

Năm thứ nhất, năm thứ 2, rồi năm thứ 3, năm thứ tư, thứ 5 trôi qua, nhưng những ngày làm việc ở aFamily với mình thật tuyệt vời. Mọi thứ cứ như trong mơ bởi chưa bao giờ mình dám mơ tưởng tới nơi đây lại cho mình nhiều thứ đến thế. Công việc dù lương không cao nhưng vì cố gắng và nỗ lực thể hiện bản thân cũng cho mình thu nhập khá ổn/tháng. Hơn nữa, tại đây mình được làm những gì mình thích, được thể hiện những gì mình muốn chuyển tải đến các bạn đọc. 

Từ một người còn rất non nớt khi làm tin bài cho báo điện tử, bằng những trải nghiệm thực tế, sự cọ sát hàng ngày trong công việc, mình đã có thêm nhiều kỹ năng làm báo online mới như nắm bắt, phát hiện đề tài, kỹ năng viết tin bài nhanh, kỹ năng triển khai nhiều hướng khác nhau... Chưa kể, môi trường này luôn hỗ trợ những nhân viên như mình tối ưu khi làm việc. Điều này khiến mình ngày một vững vàng hơn, tự tin hơn trong công việc.
 
Phải nói rằng, ngày nào đi làm ở đây, mình luôn ở trong tâm thế thoải mái và háo hức mặc dù ngày nào với mình cũng là "một ngày căng". Thậm chí, có rất nhiều đồng nghiệp ở AF như mình còn thích đến công sở hơn ở nhà. Điều này khác hẳn với tâm trạng những ngày mình còn làm việc ở các tòa soạn báo trước đó.

afamily

afamily
Môi trường làm việc lý tưởng, cộng với tình đồng nghiệp như vậy là lý do khiến mình chẳng muốn rời xa nơi đây

Do đặc thù làm trang tin điện tử ở đâu cũng thế, ở aFamily, mình cũng như nhiều nhân viên khác không phải cứ ngày làm 8 tiếng rồi về nhà. Bù lại thời gian làm việc rất thoải mái. Sáng nào, mình cũng lên văn phòng vào 10h sáng mỗi ngày và ra về vào 5h chiều sau khi đã hoàn thành khối lượng công việc trong ngày hòm hòm. Có hôm bận việc riêng, mình chỉ cần chủ động thu xếp bài vở là có thể dễ dàng xin nghỉ mà chẳng bị trừ lương (cười). Hoặc ngay cả khi nhà có việc, bản thân hay con nhỏ đau ốm, mình đều nhận được sự hỗ trợ trong công việc từ Lead và đồng nghiệp. 

Để hoàn thành tốt công việc, máy tính, điện thoại gắn với mình và các đồng nghiệp như hình với bóng. 

afamily

afamily

afamily

Là phụ nữ làm báo, lại có con nhỏ nên mình luôn phải sắp xếp công việc hợp lý để hàng ngày: từ việc check mail, trả lời bạn đọc, gọi điện thoại cho nhân vật, giao đề tài cho CTV, biên tập tin bài... Công việc nào cũng đòi hỏi người làm phải làm bằng sự nhiệt tình nhất. Nhưng mình cũng như nhiều chủ mục khác ở AF này luôn cố gắng để có những được đề tài hay, tăng view cho mục, tăng uy tín cho mục mình phụ trách với các bạn đọc.

Bao năm qua, việc hôm nay cứ gối việc ngày mai khiến cho mình cứ theo guồng của nó mà cuốn đi. Để rồi, khi giật mình nhìn lại, mỗi năm tại aFamily này, mình cảm thấy thời gian trôi nhanh như chớp mắt. Nhưng mỗi năm trôi qua, mình thấy bản thân được lớn lên, được trưởng thành, được vun đắp rõ rệt từ chính nơi này rất nhiều. Chẳng thế mà, không ngày nào đi làm về, mình không có chuyện kể cho chồng con nghe từ chuyện công việc, chuyện các đồng nghiệp của mình.

Và một điều phải thừa nhận rằng, chính môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo và thoải mái, gần gũi như một gia đình trên đã khiến mình luôn muốn gắn bó không rời với nơi này suốt hơn 5 năm qua. Đây chính là lý do khiến một vài lần mình đã từng muốn nhấc chân đi để khám phá một môi trường mới nhưng chưa bao giờ có thể rời bỏ tổ ấm này. Vì chỉ cần nghĩ đến một ngày phải chia tay với cái nơi suốt mấy năm qua gắn bó này, mình đã cảm thấy mình đang mất mát một thứ gì đó. 

afamily

Các bạn thân mến!

Có bạn nào muốn là thành viên kế tiếp của gia đình aFamily của mình không? Nếu muốn bạn hãy cứ đọc hết những dòng "khoe khoang" trên của mình đi nhé. Đó không chỉ là những lời khoe khoang về những gì mình đã trải nghiệm và lớn lên từ đây mà đó còn thật sự là những gì mình luôn tự hào và có thể khoe khoang không ngớt với bạn bè người thân của mình về aFamily - mái ấm gia đình mình gắn bó mấy năm nay đấy.

Lời cuối, mình muốn nhắn nhủ với những bạn thực sự có năng lực và muốn tìm một công việc yêu thích, một môi trường làm việc lý tưởng thì hãy nhanh chóng thử ứng tuyển vào những vị trí phù hợp với bạn ở aFamily nhé. Mình dám tin đây sẽ là một quyết định đúng đắn và thức thời nhất của bạn để có những gì tốt đẹp nhất trong tay đấy. Chúc các bạn may mắn và thành công!
Chia sẻ