Yêu người mới chia tay người yêu, thiệt hại đến mức nào?

Trung Hạnh,
Chia sẻ

Cô ấy mới chia tay chàng trai kia 3 tháng, liệu đã sẵn sàng cho một tình yêu mới với mình chưa? Hay chỉ đem mình ra làm người lấp chỗ trống tạm thời lúc buồn, lúc cô đơn?

Mình hơn cô ấy hai tuổi và cùng học cao đẳng với nhau. Năm học cuối cùng, hai đứa chơi với nhau nhiều hơn. Lúc đó nhóm mình khá đông nên tình cảm không có gì đặc biệt. Chỉ đến lúc sắp ra trường, mình mới cảm nhận được tình cảm rõ rệt của bản thân dành cho cô ấy. Khi đó tình cảm chỉ đến từ phía mình.

Hoàn cảnh gia đình không cho phép mình học liên thông lên đại học nên mình ra ngoài đi làm. Còn cô ấy ở lại thi chuyển hệ và tiếp tục học thêm một năm rưỡi nữa.

Trong thời gian đi làm, mình tiếp tục đi chơi cùng với nhóm và tranh thủ tìm hiểu thêm cô bạn. Dần dần, cô ấy cũng biết tình cảm của mình và bắt đầu cho mình cơ hội tiếp xúc nhiều hơn. Không biết có phải cô bạn mình khó yêu hay tại mình không biết cách dứt điểm tình yêu mà gần một năm từ ngày mình ra trường, tỉnh cảm hai đứa chỉ nhích thêm một tẹo. Đúng lúc mình chuẩn bị tinh thần bày tỏ thì cô ấy đến kỳ thực tập và đi thực tập 3 tháng ở một tỉnh xa, nơi mà bố cô ấy đã xin sẵn. Ba tháng đó mình cũng bận việc công ty nên không đến thăm cô ấy được, chỉ hỏi han qua điện thoại, tin nhắn.

Ngày cô ấy trở về trường bảo  vệ, mình nhận thấy tình cảm của cô ấy khác đi, không còn gần gũi mình như trước. Rồi mình phát hiện cô ấy có người yêu, một chàng trai đã đến với cô ấy từ rất sớm trong buổi bảo về tốt nghiệp. Cô ấy cũng công khai với bạn bè về người ấy trong buổi liên hoan sau đó. Các bạn mình bất ngờ, còn mình sững sờ như sét đánh ngang tai.

Một năm nữa trôi qua, mình chưa yêu ai vì không quên được cô ấy. Thời gian này, mình vẫn thường xuyên gặp bạn bè cùng cô ấy. Thấy cô ấy hạnh phúc bên người yêu, mình vừa mừng, vừa tiếc. Muốn tình trạng này không kéo dài, mình tìm hiểu một cô gái khác do bạn thân giới thiệu và bắt đầu có cảm tình. Song thật trớ trêu, đúng lúc này, mình nhận được tin cô bạn cũ và người yêu vừa chia tay nhau được ba tháng.

Thực sự trong tâm trí, mình chưa bao giờ quên được cô bạn cũ. Khi nghe tin cô ấy chia tay người yêu, mình đã chủ động liên lạc lại và hai đứa mình có vài buổi tâm sự với nhau. Không hiểu sao, mình thích gần gũi cô ấy để an ủi, sẵn sàng làm chỗ dựa cho cô ấy. Còn cô ấy, dường như cũng muốn ngả về phía mình hơn trước.

Dẫu biết khi con tim lên tiếng, lý trí sẽ phải nhường chỗ cho sự rung động song trong đầu mình vẫn có nhiều mâu thuẫn mỗi lúc xa cô ấy. Nó khiến mình rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan. Biết làm sao khi mình vẫn phải đấu tranh với các câu hỏi:

-Yêu một người con gái chưa từng vương vấn ai đã có nhiều cái khó. Đằng này, người con gái từng có tình yêu sâu đậm và bị đổ vỡ. Giờ chấp nhận yêu, mình được người mình yêu thật đấy song có biết bao cái bị mất mà mình không lường trước được. Như vậy, mình sẽ phải chịu thiệt thòi nhiều lắm nhỉ?

-Những người đã từng yêu thậm chí yêu sâu đậm rồi chia tay thường có xu hướng so sánh người mới với người cũ phải không mọi người? Chắc mình cũng bị đem ra so sánh với chàng người yêu cũ của cô ấy trong một lúc nào đó?

-Một người con gái khi chia tay người yêu cũ thường bao nhiêu lâu say họ mới quên được mối tình đó. Làm thế nào để mình có thể biết cô ấy đã quên được người cũ thực sự?

-Cô ấy mới chia tay chàng trai kia 3 tháng, đã sẵn sàng cho một tình yêu mới với mình chưa? Hay chỉ đem mình ra làm người lấp chỗ trống tạm thời lúc buồn, lúc cô đơn. Rồi một ngày, tình cũ không rủ cũng tới và mình lại ra rìa như quy luật?

Giờ khó biết tình cảm thật sự của cô ấy thế nào, mình sợ cô ấy lại xử sự như lần trước thì mình đau khổ lắm. Liệu có nên chờ một thời gian nữa xem sao, để kiểm chứng mức độ an toàn cho tình yêu của mình?

Mình không dám tham khảo bạn bè, sợ mang tiếng so đo. Tuy nhiên giờ đứng ở ngã ba đường, mình chẳng biết hỏi ai nên đành viết tâm sự ở đây. Mong mọi người chia sẻ giúp mình có nên yêu hay không yêu. Nhân tiện cho mình hỏi nên cư xử sao với cả cô gái bạn thân mình giới thiệu (mình đang tìm hiểu ấy). Cô gái này cũng tốt và mình cũng đang có cảm tình tuy mức độ yêu không bằng cô bạn cũ.

Đang rối bời, rất mong nhận được thiện chí của bạn đọc càng sớm càng tốt. Cảm ơn nhiều!                                                                                                                          

Chia sẻ