Tôi đang dần mất tất cả vì người chị dâu giỏi nịnh

Kiều Tuyết,
Chia sẻ

Tôi có cảm giác mình đang mất tất cả vì người chị dâu giỏi nịnh nọt này. Thậm chí cả chồng tôi cũng ca ngợi chị ấy như một hình tượng mẫu mà tôi cần học tập.

Nhà chồng tôi có 2 anh em trai, bố mẹ chồng vẫn còn khỏe mạnh. Gia đình chồng tôi giàu có, ai cũng là tri thức nên nề nếp sinh hoạt rất nguyên tắc, thậm chí còn có phần phong kiến.

Hồi mới cưới, tôi rất vất vả mới theo được nếp sống nhà chồng. Mẹ chồng không khó tính nhưng bà có những quy định rất chặt chẽ. Tôi chưa bao giờ dám nói to trong nhà, khi muốn phát biểu đều phải mở đầu bằng “theo ý của con” hoặc “bố mẹ cảm thấy…”. Việc ăn uống cũng khổ sở không kém. Tôi vốn không ăn được cay, nhưng món nào người giúp việc cũng nấu theo khẩu vị của bố mẹ chồng, tức là không đầy ớt thì cũng là hạt tiêu, tỏi sống cay xè.

Mới làm dâu, tôi không dám ý kiến để mình ăn riêng thành ra bị đói suốt, toàn đến cơ quan ăn bù bữa trưa. Còn bữa tối thì coi như giảm cân bởi tôi cũng không dám ăn vặt trong phòng. Về sau, tôi cứ liều mạng ăn, sau mấy lần bụng ậm ạch, dạ dày cũng quen dần và giờ thì không còn nơm nớp lo sợ đến bữa tối nữa. Thậm chí, mẹ chồng còn nhìn tôi đầy ngạc nhiên, dò hỏi có phải tôi có bầu hay không mà ăn uống mạnh hơn trước?

Mất một năm sau, tôi mới quen hết tính cách, sở thích và quy tắc của nhà chồng. Lúc này tôi cũng sống thoải mái hơn. Tôi cảm thấy bố mẹ chồng rất quý tôi. Bằng chứng là bà thường xuyên cho tôi những món đồ trang sức không dùng nữa, hoặc bà tình cờ mua rồi mới nhận ra không hợp. Cũng có khi bà bảo chồng tôi đưa tôi về nhà ngoại hoặc đi du lịch cuối tuần cho khuây khỏa. Thỉnh thoảng, bà còn ngồi tâm sự với tôi, hỏi tôi về công việc, áp lực cuộc sống…

Tôi đang dần mất tất cả vì người chị dâu giỏi nịnh  1

Vốn dĩ thì cũng chẳng có gì xảy ra nếu không phải chị ấy suốt ngày nịnh nọt bố mẹ chồng khiến tình cảm của họ dành cho tôi đang dần phai nhạt (Ảnh minh họa)

Hiện trong mắt bố mẹ chồng, tôi là nàng dâu ngoan hiền, lễ phép, biết chăm sóc người già. Thế nhưng, mọi thứ tôi vất vả xây dựng nên, đang dần bị chị dâu mới vào cướp hết. 

Cách đây 2 tháng, anh chồng tôi làm đám cưới. Người chị dâu này mới kết thúc chuyến công tác 2 năm ở Úc về. Được biết, anh chồng và chị dâu yêu nhau từ hồi học họ cấp 3, tình yêu xuyên suốt thời đại học, 1 năm đi làm ở cùng thành phố, rồi yêu xa 2 năm, đến giờ mới “tu thành chính quả”. Khi biết chuyện này, tôi rất ngưỡng mộ tình yêu của họ đồng thời cảm thấy anh chồng tôi thật chung tình.

Chị dâu vì sự nghiệp nên đã từng từ chối lời cầu hôn của anh chồng tôi để đi Úc. Tới bây giờ, khi cảm thấy còn yêu, đồng thời cũng kết thúc hợp đồng ở nước ngoài, chị mới quay về. Chị vừa trở về, anh chồng tôi đã vội vã cầu hôn lần thứ hai và lần này được chấp nhận. Thế là đám cưới được tổ chức chỉ sau đó 2 tháng.

Cưới xong, chị dâu về sống cùng nhà với tôi. Vốn dĩ thì cũng chẳng có gì xảy ra nếu không phải chị ấy suốt ngày nịnh nọt bố mẹ chồng khiến tình cảm họ dành cho tôi đang dần phai nhạt. Mẹ chồng cũng không ngồi nói chuyện, tâm sự với tôi như trước nữa. Thay vào đó, bà thường đi mua sắm hoặc thử đồ, ngồi bình luận với chị dâu.

Chị có thu nhập cao hơn tôi nên tặng cho bố mẹ chồng toàn những món quà đắt tiền. Khi thì là một chuyến du lịch Nha Trang 7 ngày, lúc lại là chiếc khăn lông cừu được đặt từ nước ngoài về. Chị tặng bố chồng một cái tẩu thuốc bằng ngọc, tặng chồng tôi một cuốn tranh các bản vẽ của một kiến trúc sư nổi tiếng không xuất bản trong nước. Món quà này đánh trúng tâm lý của chồng tôi vì anh làm bên kiến trúc, cho nên suốt ngày anh khen chị trước mặt tôi. Từ khen chị dâu am hiểu tâm lý tặng quà, anh ca ngợi chị ta như một hình tượng mẫu mà tôi cần học tập.

Tôi đang dần mất tất cả vì người chị dâu giỏi nịnh  2

Tôi có cảm giác mình đang mất tất cả vì bà chị dâu giỏi nịnh nọt này (Ảnh minh họa)

Bất bình hơn, chị dâu không quen ăn cay. Hôm đầu tiên cầm đũa, chị đảo qua các món rồi lên tiếng chê bai luôn rằng không hợp khẩu vị, tỏi sống thì quá hôi. Chị dâu nói với mẹ chồng rằng lần sau cả nhà cứ ăn cơm trước, chị sẽ ăn bên ngoài rồi về. Mẹ chồng tôi cảm thấy thế không phép tắc gì, nhưng không nói chị mà quay sang dặn người giúp việc cân đối thực phẩm, làm riêng cho chị vài món.

Có lần tôi chứng kiến cảnh chị gọi điện thoại nói chuyện với bạn bè oang oang, cười ha hả ở phòng khách (nơi mà bình thường chỉ bố mẹ chồng tôi mới ngồi tiếp khách hoặc nói chuyện với nhau). Mẹ chồng tôi từ trong phòng đi ra nhìn thấy, chỉ lắc lắc đầu rồi lại đi vào.

Rồi cả việc chị đòi mở rộng ban công phòng ngủ để trồng hoa. Mẹ chồng tôi thích sạch sẽ, tôi tưởng bà sẽ từ chối, không ngờ bà lại đồng ý. Vậy là chị kéo một đám thợ về sửa sang lại ban công phòng ngủ của chị. Mấy ngày đó, bụi bay đầy nhà, ồn ào không chịu được.

Tôi có cảm giác mình đang mất tất cả vì người chị dâu giỏi nịnh nọt này. 5 giờ sáng, chị dâu đã dậy mở nhạc ầm ĩ để tập thể dục thẩm mỹ khiến tôi không sao ngủ tiếp. Hôm đầu tiên mẹ chồng còn nhắc nhở chị, nhưng không biết chị nịnh nọt thế nào mà mẹ chồng tôi lại dậy tập theo. Bà còn cau mày nói tôi rằng lười vận động, chỉ biết ngủ nướng.

Nói thật, tôi đang rất bực bội chị dâu. Ai có cách gì để mẹ chồng tôi nhìn rõ sự giả nai, hay nịnh nọt của chị dâu tôi không?

Chia sẻ