Nhà trai nhất quyết phản đối đám cưới vì 2 đứa không hợp tuổi

Kem79,
Chia sẻ

Gia đình anh rất tin vào thầy bói nói nên mặc dù không hề ghét bỏ gì tôi nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý cho 2 chúng tôi cưới nhau. Tôi rất buồn và đau lòng vì chuyện đó.

Tôi quen anh đã được 9 tháng. Tôi đã trải qua 1 vài mối tình nhưng chỉ duy nhất với anh tôi mới cảm nhận được yêu là thế nào. Trước khi quen anh, tôi biết anh đã 1 lần đổ vỡ vì 1 phút bồng bột thời trai trẻ. Người con gái ấy có thai và anh phải chịu trách nhiệm làm chồng, làm cha khi mới 20 tuổi. Tất nhiên gia đình và nhất là mẹ anh không đồng ý rước dâu vì đã có thai trước và quan trọng nhất là không hợp tuổi.



Nhưng chỉ vài tháng sau thì cô ấy cố ý làm sảy thai, bán hết vàng cưới để cờ bạc, đá gà... Cuộc sống gia đình không còn nữa nên cả 2 quyết định li hôn. Tôi gặp anh sau 1 năm anh li hôn vợ, tôi biết anh đã từng li hôn nên tôi chỉ giữ tình cảm ở mức bạn bè. Nhưng thời gian nói chuyện, tiếp xúc, chia sẻ với anh dần dần tôi nhận ra tôi thật sự có tình cảm với anh và anh cũng vậy.

Phải trải qua bao nhiêu cảm xúc, suy nghĩ, dằn vặt, mặc cảm thì chúng tôi quyết định đến với nhau. Ở bên anh lúc nào tôi cũng cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Chúng tôi thật sự rất yêu nhau, vì đã từng đổ vỡ, sai lầm nên anh rất trân trọng tình cảm của tôi, và có lẽ tôi không bao giờ sống thiếu anh ấy được.


Nhưng có lẽ cuộc sống không bao giờ êm ả, mẹ anh ấy đi xem tuổi của tôi và anh. Thầy phán rằng tôi và anh 2 tuổi vào cung Ngũ Quỷ, nếu cưới nhau sẽ lắm chuyện không hay giống như lần trước (tôi tuổi Mùi, anh tuổi Tỵ), ảnh hưởng việc làm ăn của gia đình.

Gia đình anh thì rất tin vào thầy bói nói nên mặc dù không hề ghét bỏ gì tôi nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý cho 2 chúng tôi cưới nhau. Tôi rất buồn và đau lòng vì chuyện đó. Anh thì không thể cãi lời ba mẹ hay rời xa tôi được nên hiện tại chúng tôi đều rất khó xử và không biết phải làm cách nào.


Tôi thì không biết có nên chia tay anh để cho ba mẹ anh vui không, vả lại làm vậy anh cũng sẽ không còn khó xử vì chuyện đó hay tôi nên phải cùng anh vượt qua sóng gió quá lớn này? Gia đình tôi rất gia giáo, chấp nhận được anh đã từng li hôn và đến với tôi đã quá khó khăn, nếu bây giờ mà ba mẹ tôi còn biết được chuyện này nữa thì chắc chắn tình yêu của 2 đứa chúng tôi sẽ không còn cách nào cứu vãn được. Tôi phải làm sao đây? Tôi thấy mệt mỏi và đau đầu quá!

Chia sẻ