7 năm chung sống và lần tái hôn sau 21 tháng trong nước mắt của vợ chồng tôi

Linh,
Chia sẻ

Sau 21 tháng vợ chồng ly hôn, chúng tôi lại quyết định tái hôn về sống chung một nhà như 7 năm trước trong nước mắt hạnh phúc. Khi ấy, con gái nhỏ của vợ chồng tôi được hơn 3 tháng tuổi.

Chào tất cả các bạn!

Hiện nay, tôi thấy nhiều phụ nữ thường than thở về quá trình chữa hiếm muộn của bản thân. Thực lòng khi gặp những hoàn cảnh như vậy, tôi thương những chị em ấy lắm. Bởi vì bản thân tôi cũng đã từng ở trong hoàn cảnh này. Tôi cũng từng mệt mỏi, mất phương hướng, thậm chí còn tự nguyện chấp nhận dang dở cuộc hôn nhân của mình chỉ vì quá muộn đường con cái.
 
Tôi năm nay gần 40 tuổi nhưng cũng chỉ vừa mới sinh con đầu lòng được gần 6 tháng nay. Sau gần 7 năm hiếm muộn, dù đã từng ly hôn nhau nhưng đến giờ vợ chồng tôi đã sinh được 1 công chúa đúng như mong ước. Bao nhiêu năm mong có con yêu về, tôi từng mệt mỏi, thất vọng, đau đớn biết bao nhưng vẫn chưa may mắn. Vậy mà khi chúng tôi đã ly hôn, con yêu lại về với chúng tôi. Bởi thế, những ngày có con yêu về, tôi đã nhận ra, con cái là của trời cho, mình cứ vui vẻ, thoải mái và đừng hết hy vọng yêu thương nhau là sẽ có mọi thứ.
 
Gần 9 năm về trước, tôi và anh làm đám cưới sau hơn 1 năm yêu nhau. Khi ấy, tôi là cô gái 28 tuổi còn anh đã 30 tuổi. Ở cái tuổi ấy, tôi và anh đều có một công việc ổn định. Gia đình 2 bên cũng có của ăn của để nên  sau khi cưới, chúng tôi có một cuộc sống riêng rất êm ấm và hạnh phúc.

7 năm chung sống và lần tái hôn sau 21 tháng trong nước mắt của vợ chồng tôi 1
Suốt 7 năm ở bên chồng, dù vợ chồng không có con nhưng chồng vẫn rất yêu thương tôi (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, 1 năm, 2 năm và 3 năm trôi qua, vợ chồng tôi vẫn chẳng có tin vui bầu bí như nhiều cặp vợ chồng khác. Chúng tôi đã hàng trăm lần đi thăm khám hết Đông y rồi Tây y nhưng chẳng bác sĩ nào phát hiện được nguyên nhân hiếm muộn. Họ nói tôi và anh đều hoàn toàn bình thường song không hiểu sao vẫn chật vật đường con cái.
 
Cứ như thế, suốt 7 năm ở bên chồng, dù vợ chồng không có con nhưng chồng vẫn rất yêu thương tôi. Nhiều lần thương chồng, tôi cũng đề nghị anh đi kiếm đứa con bên ngoài, tôi sẽ nuôi con khôn lớn giúp anh. Nhưng chồng tôi nhất định không chịu. Anh nói nếu vợ chồng không thể tự có con thì anh cũng không muốn có con với bất cứ người phụ nữ nào khác. Anh nói anh sẽ không bao giờ lăng nhăng bên ngoài hay gần gũi người đàn bà nào khác vì anh chỉ yêu một mình tôi thôi.
 
Tôi rất cảm kích trước tấm chân tình của chồng dành cho. Có một người chồng yêu thương mình đến thế, tôi đã rất mãn nguyện và hạnh phúc. Thế nhưng dù vợ chồng tôi không ở cùng bố mẹ chồng song thấy chúng tôi muộn có con, mẹ chồng suốt ngày nhiếc mắng con dâu. Bà thường gọi điện cho tôi và lần nào cũng nói những lời cay độc, thâm thúy. Vợ chồng tôi dù vẫn yêu thương nhau nhưng trước những lời xỉa xói của bà, tôi đã quyết định đơn phương ly hôn với chồng trong nước mắt.
 
Ngày quyết định chia tay chồng, tôi đau khổ đến cùng cực. Tuy nhiên, trước mắt anh, tôi vẫn cầu xin anh hãy chấp nhận ly hôn để tôi có thể thoát khỏi những lời không hay từ mẹ chồng. Ban đầu, anh không chấp nhận. Nhưng thấy tôi cầu xin như vậy, thương tôi và thấy tôi dứt khoát, anh đồng ý chia tay. 

Sau khi vợ chồng tôi chia tay, chồng cũ vẫn đối xử với tôi rất tử tế. Anh thậm chí còn quan tâm đến tôi nhiều hơn trước. Anh bảo, anh yêu tôi và lo lắng cho tôi lắm. Anh thuê cho tôi căn hộ nhỏ rất xinh xắn và thi thoảng anh đến thăm tôi, cùng tôi ăn tối và đi dạo.

Dù chia tay chồng, nhưng những gì anh dành cho khiến cho sự kiên quyết của tôi mai một đi. Trước tình yêu quá lớn anh dành cho, tôi và anh vẫn lén lút qua lại với nhau dù trên danh phận chúng tôi không là gì của nhau nữa. Bản thân anh cũng rất nhiều lần bị mẹ chồng và cả gia đình nhà chồng ép đi bước nữa. Song anh cứ lấy lý do để thoái thác và chối từ.

Còn tôi, cũng có khá nhiều người đàn ông đến với tôi, nhưng tôi vẫn từ chối. Một mặt, tôi vẫn động viên anh lấy vợ mới, mặt khác tôi thực sự không muốn anh như vậy vì vẫn còn yêu chồng cũ rất nhiều. Đã có lúc, dù thấy tương lai trong mối quan hệ với anh vẫn chỉ là ngõ cụt nhưng tôi vẫn muốn ở bên cạnh chăm sóc anh. Còn anh, anh bảo rằng, dù 2 đứa mãi chẳng có con, nhưng chúng tôi cứ sống bên nhau như vậy cũng tốt. 
 
Chúng tôi cứ lén qua lại với nhau như vậy sau khi đã ly hôn. Và rồi một ngày, sau ly hôn được 8 tháng, chính chúng tôi cũng không ngờ rằng, hai đứa lại được đón nhận tin vui làm bố làm mẹ. Ngày biết tin có bầu sau hơn 7 năm cưới nhau, vợ chồng tôi đã ôm nhau ngồi khóc. Bao cay buồn đau, sung sướng và cả những mất mát mấy năm qua cứ theo đó tuôn trào để rồi chỉ còn đọng lại trong chúng tôi niềm hạnh phúc không sao tả xiết.

Ngày biết tin tôi có thai, mẹ chồng và cả nhà chồng tôi mừng quýnh lên. Gần một năm chẳng hỏi han tôi câu nào, giờ họ lại tự tìm đến thăm tôi và hỏi thăm một cách vồn vã. Mẹ chồng còn cứ thúc giục chúng tôi làm đám cưới lại và đăng ký kết hôn lại.

7 năm chung sống và lần tái hôn sau 21 tháng trong nước mắt của vợ chồng tôi 2
Sau 21 tháng vợ chồng ly hôn, chúng tôi lại quyết định tái hôn về sống chung một nhà trong nước mắt hạnh phúc (Ảnh minh họa)

Dù khó có thể bỏ qua những lời mỉa mai của mẹ chồng trong quá khứ nói với tôi, nhưng vì tình cảm chồng dành cho tôi và tình yêu lớn lao tôi dành cho chồng nên tôi quyết định bỏ qua mọi chuyện. Cuối cùng sau 21 tháng vợ chồng ly hôn, chúng tôi lại quyết định tái hôn về sống chung một nhà trong nước mắt hạnh phúc. Khi ấy, con gái nhỏ của vợ chồng tôi được hơn 3 tháng tuổi.

Hiện, con gái tôi đã được 6 tháng tuổi. Tình cảm vợ chồng tôi vẫn ngày một mặn nồng. Cả nhà chồng giờ cũng đối với tôi rất tốt. Có được hạnh phúc trọn vẹn này, thật sự tôi phải cảm ơn chồng tôi nhiều lắm. Vượt qua mọi sóng gió hôn nhân, anh và con thật sự là tình yêu và là động lực lớn nhất của tôi.

Những lúc hạnh phúc như này, tôi cũng thầm mong cho tất cả những phụ nữ hiếm muộn cũng may mắn có được một người chồng tốt để sống một cuộc sống vui vẻ như tôi. Mong các phụ nữ hiếm muộn ai cũng sẽ nhận được tin vui sớm.

Chia sẻ