5 năm rồi chị dâu "trốn" không về quê chồng ăn Tết

Thảo Hà,
Chia sẻ

Chị dâu tôi người Hà Nội. Gia đình tôi thì ở miền Trung. Anh tôi lấy chị đã gần 5 năm nhưng chưa năm nào cả gia đình anh cùng về quê ăn Tết bởi chị không thích về.

Nhà tôi chỉ có hai anh em, anh tôi lấy vợ và đã có con hơn 3 tuổi. Còn tôi cũng theo anh ra Hà Nội học đại học và giờ đang làm kế toán cho một công ty tư nhân. Ở nhà có bố mẹ vì thế họ rất mong đến Tết vì chỉ có thời gian này cả nhà mới có dịp đoàn tụ đầy đủ. Nhưng đã gần 5 năm, chị dâu tôi đều không về quê chồng lần nào để ăn Tết cả.



Còn nhớ cái Tết đầu tiên anh lấy vợ, bố mẹ tôi hào hứng bao nhiêu thì chị dâu mang tới cảm giác hụt hẫng bấy nhiêu. Bố mẹ tôi gọi điện hỏi xem kế hoạch nghỉ Tết thì chị tôi đáp lại là “Chắc năm nay con không về vì phải trực Tết ở cơ quan. Con sẽ gửi tiền về để bố mẹ lo Tết”. Bố mẹ tôi thất vọng và buồn bã vô cùng. Ông bà đang hi vọng năm đầu tiên có con dâu, thêm người thêm đũa kiểu gì cũng vui. Mấy ngày liền sau đó, bố mẹ tôi chán đến mức chẳng buồn ra khỏi ngõ. Mẹ tôi gọi điện riêng cho anh thì cũng nghe anh bảo là “Con sẽ sắp xếp”.


Bố mẹ tôi được tiếng là hiền lành. Dẫu rất buồn nhưng vẫn “thông cảm” cho con cái vì công việc và về mấy ngày Tết thì xe cộ khó khăn vất vả. Thỉnh thoảng tôi cũng gọi điện về động viên bố mẹ cho khuây khỏa. Nhưng tôi thật bất ngờ khi biết được sự thật rằng, chị dâu không muốn về quê chồng vì chị ấy sợ “khổ”.

Tôi biết được điều đó vì một lần tình cờ nghe chị dâu đang nói chuyện với mẹ đẻ. Chị dâu lấy lý do trực Tết nhưng thực ra là không phải trực, tại vì chị dâu ngại về quê chồng sẽ thiếu thốn đủ thứ, chị dâu sợ bẩn, sợ phải nấu nướng cỗ bàn, sợ đêm nằm không ấm vì nhà không kép kín?


Tôi cứ tưởng bà thông gia sẽ động viên chị dâu lấy hết “can đảm” để một lần về quê ăn Tết chồng nhưng tôi đã nhầm. Bà thông gia dường như cũng đồng quan điểm với chị và thế là hai mẹ con vô tư “kể tội” sự thiếu thốn và nghèo khổ ở vùng quê nghèo quê chồng.

Tôi không nói ra sự thật này cho bố mẹ tôi biết, tôi cũng giả vờ như không biết chuyện gì. Nhưng tôi vẫn hỏi anh trai của mình về ngày về quê ăn Tết và nhận được sự im lặng. Anh tôi đang đứng về phía vợ hay anh có điều gì mà không thể nói được? Tối hôm đó, anh chị đã có cuộc cãi vã, rồi chị dâu bỏ ra ngoài. Tôi còn nghe rõ tiếng chị “Anh thích về thì cứ về, em ở lại ăn Tết ở đây”.


Phận là em tôi nghĩ, cái Tết đầu tiên của chị là vậy cũng chẳng ai trách móc ai điều gì. Nhưng sang đến Tết thứ 5 thì bố mẹ tôi phải lên tiếng. Lần này chị dâu tôi vẫn nhất quyết không chịu về quê chồng ăn Tết. Chị lấy lý do là “Tết năm nay dự báo rét đậm, con sợ đi lại nhiều sẽ bị ốm”. Hỏi anh tôi thì anh bảo là có về, nhưng mẹ chồng hỏi chị thì bảo vậy. Bố mẹ tôi thờ dài ngao ngán chẳng biết bình luận thế nào.

Bất đắc dĩ, bố mẹ tôi đành phải gọi điện cho bà thông gia để mong nhận được sự khuyên giải thì mẹ chị đã biết ý và trần tình ngay. “Nào là từ bé tới giờ, cái L (tên chị dâu) chưa phải va chạm điều gì, nó là người yếu ớt, hay đau ốm”. “Nào là đi xa thế, ngồi chen chúc nhau cũng đã chết vì mệt”. Rồi “Mình bây giờ phải thông cảm cho con cái, chúng nó bận rộn công việc chứ có rảnh rỗi như mình về hưu đâu…”.


Tôi là người sống cùng nhà với anh chị, tôi biết chị không muốn về quê nhưng anh trai tôi cũng chẳng có “biện pháp” để chị nghe theo. Đến bây giờ là đã gần 5 năm rồi, con của anh chị giờ cũng đã gần 3 tuổi. Mấy năm trước, chị lấy lý do con nhỏ nên đi lại vất vả, nhưng năm nay, chị vẫn lấy lý do là con nhỏ. Mấy hôm trước tôi nghe anh bàn chuyện mua vé xe để về quê, rồi lại thấy anh chị to tiếng. Tôi không biết phải làm thế nào? Dù sao, với chị dâu đã lấy chồng 5 năm mà chưa một lần về quê chồng thì liệu có chấp nhận được không?

Chia sẻ