Tâm sự nghẹn ngào của mẹ nữ sinh lớp 9 bị nam sinh lớp 7 hiếp dâm, cứa cổ

Hoàng Hải,
Chia sẻ

Kể từ ngày con gái bị thiếu niên hàng xóm hiếp dâm, cứa cổ, vợ chồng chị Lả chưa đêm nào ngủ ngon giấc và luôn dằn vặt vì mình đi làm xa nên con mới gặp nạn.

Tâm sự nghẹn ngào của mẹ nữ sinh lớp 9 bị nam sinh lớp 7 hiếp dâm, cứa cổ - Ảnh 1.

Vợ chồng chị Lả chăm con tại bệnh viện.

Liên quan đến vụ việc nữ sinh Lò Thị T (14 tuổi, trú tại xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu) bị nam sinh Hà Văn Nh (học lớp 7, cùng trú tại địa phương) hãm hiếp sau đó dùng vật sắc nhọn cứa cổ, sáng 31/10, trao đổi với PV chị Lò Thị Lả (SN 1985, mẹ nữ sinh T) tỏ vẻ lo lắng cho biết: Trong ngày hôm nay, các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu sẽ chuyển con gái chị xuống Hà Nội để tiếp tục thăm khám, điều trị. 

"Sáng nay, các bác sĩ thông báo với gia đình rằng con tôi sẽ được chuyển xuống Hà Nội trong ngày hôm nay để tiếp tục thăm khám. 

Giờ hai vợ chồng rất lo lắng nhưng chỉ biết cầu mong cho con mau chóng khỏe mạnh và các vết thương không nguy hiểm đến tính mạng...", chị Lả lo lắng nói. 

Chị tâm sự, mấy ngày qua hai vợ chồng mất ăn, mất ngủ vì thương con và chăm con tại bệnh viện. Khi hay tin con gặp nạn, hai vợ chồng chị Lả lúc đó đang làm phụ hồ xây dựng ở Bắc Ninh đã vội ứng tạm gần 5 triệu đồng của chủ thầu về để lo việc.

Nhưng, đến nay số tiền này cũng đã hết vì đóng tiền viện phí, mua thuốc cũng như sinh hoạt hàng ngày.

Tâm sự nghẹn ngào của mẹ nữ sinh lớp 9 bị nam sinh lớp 7 hiếp dâm, cứa cổ - Ảnh 2.

Chiếc liềm được tìm thấy tại hiện trường.

Theo tâm sự của chị Lả, mấy năm trước chỉ có mình anh Lò Văn Thợi (SN 1982, chồng chị Lả) đi làm xa còn chị ở nhà chăm các con ăn học và làm ruộng.

Nhưng, mấy năm qua lúa thiếu nước không thể trồng được mà các con đến tuổi ăn học tốn kém nên cuộc sống càng thêm khó khăn, một mình anh Thợi đi làm không thể lo cho cả gia đình. Sau nhiều lần bàn tính, đầu năm 2018, chị quyết định đi làm cùng chồng để kiếm thêm thu nhập.

"Những ngày đầu đi làm xa nhà mình vất vả quen rồi nên cũng không mệt lắm nhưng cứ đêm về, chuẩn bị ngủ, nằm nhớ con lại ôm chồng khóc. 

Vì hai vợ chồng đi làm xa, các con ở nhà thiệt thòi nên mới xảy ra việc này. Chắc khi nào con tỉnh trở lại, tôi ở nhà chăm cho con ăn học chứ không đi làm xa nữa..." chị nghẹn ngào nói.

Chị cho hay, sau khi sự việc xảy ra, gia đình Hà Văn Nh hầu như ngày nào cũng có người xuống viện thăm con gái chị. Tuy nhiên, sự việc xảy ra là quá nghiêm trọng nên hiện tại gia đình nhờ các cơ quan chức năng điều tra, xử lý.

"Là hàng xóm nên hai đứa (nữ sinh T và nghi phạm Nh - PV) chơi với nhau từ bé. Thậm chí hai bên gia đình cũng có mối họ hàng xa nhưng không hiểu sao lại xảy ra sự việc này", chị nói.

Trước đó, khoảng 13h ngày 27/10, Lò Thị T rời khỏi nhà đi lấy rau lợn. Khoảng 1 tiếng sau, Hà Văn Nh đi bẫy chim về gặp nữ sinh hàng xóm chỉ có một mình ở nơi vắng vẻ, mặc dù còn ít tuổi nhưng cậu ta đã nảy sinh ý đồ cưỡng hiếp nạn nhân.

Nh sau đó đã khống chế T để thực hiện hành vi cưỡng bức.

Sợ mọi chuyện bị bại lộ nam sinh đang học lớp 7 đã dùng vật sắc, nhọn mang theo cứa 2 nhát vào cổ T rồi bình thản bỏ về nhà.

Ngay trong đêm, Nh đã bị cơ quan công an triệu tập lên làm việc. Tại Công an, nam sinh này đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Do vụ việc có tính chất nghiêm trọng nên Công an huyện Than Uyên đã chuyển hồ sơ vụ án tới Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lai Châu tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng thẩm quyền.

Chia sẻ