BÀI GỐC Cuộc nói chuyện đầy nước mắt ngày cuối năm với chồng

Cuộc nói chuyện đầy nước mắt ngày cuối năm với chồng

Khi biết tin này, tôi đã ôm bụng bầu hơn 8 tháng của mình mà khóc hết nước mắt. Tôi đã yêu cầu anh có 1 cuộc nói chuyện với vợ thật nghiêm túc.

5 Chia sẻ

Đi du lịch Tết về bị bố mẹ chồng quát mắng xơi xơi

Trần Vân Anh,
Chia sẻ

Vừa về đến nhà, mặt ai cũng khó đăm đăm. Mẹ chồng mình vừa nhìn thấy đã quát mắng ầm ỏm. Bà mắng vợ chồng mình: “Trần đời chắc nhà mày chỉ có 1”. Rồi cứ thế mẹ chồng mắng con trai 1 câu thì quát con dâu 10 câu.

Ngày mùng 4 Tết và vợ chồng mình mới đi du lịch về được 1 ngày. Nhưng từ hôm đi về, vừa bước chân vào cổng nhà chồng, vợ chồng mình bị bố mẹ và anh chị chồng quát mắng ầm ỏm.

Năm nay là cái Tết thứ 3 của mình kể từ sau khi lấy chồng. Chỉ khác một điều, 2 Tết trước mình ở nhà chồng phục vụ cơm nước mấy ngày Tết nên được nhà chồng khen là dâu đảm. Nhưng hơn 1 năm nay, vì vợ chồng mình bù đầu làm lụng kiếm tiền nên chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Thấy kỳ nghỉ Tết dài, ngay khi được nghỉ làm, chồng mình đề xuất đi du lịch Tết cho vợ và con trai vui vẻ, cả gia đình lâu lắm mới có kỳ nghỉ thú vị bên nhau.

Thấy chồng chỉ là con trai thứ 2 trong gia đình chồng. Vợ chồng mình lại cũng ở riêng nhà ngoài phố. Bởi thế, mình nghĩ chỉ cần lo gửi quà và biếu tiền Tết cho nội ngoại 2 bên xong là có thể thu xếp đi du lịch bất cứ lúc nào mà chẳng có vấn đề gì xảy ra. Do đó, trước hôm đi du lịch 2 ngày, mình sang nhà chồng đưa lễ Tết và cũng thông báo với ông bà về kế hoạch đi du lịch Tết từ 28 đến mùng 3 thì về.


Lần đầu tiên sau 3 năm lấy chồng, mình thực sự có một kỳ nghỉ Tết thảnh thơi đúng nghĩa (Ảnh minh họa)

Bố mẹ chồng mình lúc ấy không ý kiến gì. Mình nghĩ như vậy đã thông báo xong nên chuẩn bị mọi thứ. Vì thế, chuyến du lịch Nha Trang của gia đình nhỏ nhà mình vẫn diễn ra đúng dự kiến. Lần đầu tiên sau 3 năm lấy chồng, mình thực sự có một kỳ nghỉ Tết thảnh thơi đúng nghĩa.

Khi vợ chồng đi nghỉ, thỉnh thoảng vợ chồng mình có gọi điện cho chị dâu hoặc mẹ chồng để chúc Tết hay hỏi thăm xem cả nhà ở nhà ăn Tết thế nào. Song lần nào gọi cũng không ai bắt máy hoặc tắt máy.

Quá sốt ruột chồng đã gọi điện cho anh con nhà bác ruột gần đó thì anh bảo cả nhà vẫn bình thường. Biết có điều gì đó không ổn nên khi vừa về đến nhà, mình cùng chồng con cất đồ xong là mang quà cáp đi về ngay nhà chồng ở cách đó 6km ngay.

Vừa về đến nhà, mặt ai cũng khó đăm đăm. Mẹ chồng mình vừa nhìn thấy đã quát mắng ầm ỏm. Bà mắng vợ chồng mình: “Trần đời chắc nhà mày chỉ có 1”. Rồi cứ thế mẹ chồng mắng con trai 1 câu thì quát con dâu 10 câu. Bà bảo: “Cậy có tiền nên thích chơi trội”. Rồi bà còn nói: “Chỉ có con dâu không ra gì mới rủ chồng con bỏ mặc nội ngoại đi du lịch Tết”.

Không những thế, chị dâu, anh chồng cũng hùa theo mẹ chồng nói vợ chồng mình bảo Tết đi du lịch là không được. Nếu muốn đi có thể để đến mùa hè đi du lịch hè, sao cứ phải nhằm vào ngày Tết. Anh chồng cũng lớn tiếng quát nạt mình: “Cô là đứa con dâu, đứa em dâu hỗn hào coi thường phép tắc nhà chồng”.

Suốt cả ngày nay vì chuyện này mà suy nghĩ đến mệt mỏi cả người. Vừa mới đầu năm mà gia đình mình đã vậy (Ảnh minh họa)

Tất nhiên, cả nhà chồng làm ầm lên rồi bắt vợ chồng mình cầm hết quà du lịch Tết về nhà. Trước khi chúng mình về nhà, mẹ chồng còn mát mẻ: “Khi cô thông báo đi, tôi không nói gì để thử xem vợ chồng cô có dám đi du lịch không. Chẳng ngờ vẫn không biết điều mà cứ đi. Anh chị đã coi cả nhà là người ngoài như thế thì hãy nhận lại điều tương tự”. 

Suốt cả ngày nay vì chuyện này mà suy nghĩ đến mệt mỏi cả người. Vừa mới đầu năm mà gia đình mình đã vậy. Là con trai, con dâu, đi du lịch Tết có sai không hả mọi người nhất là khi mình đã lo xong quà Tết, tiền Tết cho và cũng đã có thông báo cho nhà chồng biết?

Chia sẻ