"Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư": Phượng Cửu bỏ nhà theo Đông Hoa xuống trần, giả đàn ông vẫn đẹp mê mẩn

Su,
Chia sẻ

Bạch Phượng Cửu quả là xứng danh đệ nhất tiểu hồ ly mê trai của vũ trụ "Tam sinh tam thế".

Nếu ở Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa, khán giả bị hình ảnh si tình đáng yêu của Bạch Phượng Cửu (Địch Lệ Nhiệt Ba) làm cho điên đảo thì sang đến Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư, nàng Bạch Phượng Cửu lại gia tăng mức độ "mê trai" hơn bội phần.

Trong tập 11 và 12, Bạch Phượng Cửu đã theo Đông Hoa Đến Quân (Cao Vỹ Quang) xuống trần gian, Biết Đông Hoa trở thành hoàng đế nước Thừa Ngu, Bạch Phượng Cửu cũng liều mình theo chân để làm thị vệ. Trong lúc Đông Hoa gặp nguy hiểm, Bạch Phượng Cửu chẳng ngại ngần lao ra sa trường chiến đấu cùng. Vừa nhìn thấy Phượng Cửu, Đông Hoa đã bộc lộ sự thích thú, dù thời điểm này, Đông Hoa hoàn toàn không nhớ đến thân phận Đế Quân trong Thiên Tộc của mình, song cứ đứng trước Bạch Phượng Cửu là Đế Quân hành xử cực kỳ khác lạ.

Dù là vua của 1 nước nhưng Đông Hoa lại chẳng hề thích gần gũi phi tần. Chàng suốt ngày lo chuyện chính sự, bỏ bê hậu cung khiến ai cũng lo lắng. Đúng lúc này, Cơ Hoành lại xuất hiện với thân phận công chúa nước láng giềng. Vì bảo vệ hòa bình cho đất nước, Đông Hoa chấp nhận nạp Cơ Hoành làm phi.

"Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư": Phượng Cửu bỏ nhà theo Đông Hoa xuống trần, giả đàn ông vẫn đẹp mê mẩn  - Ảnh 2.

"Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư": Phượng Cửu bỏ nhà theo Đông Hoa xuống trần, giả đàn ông vẫn đẹp mê mẩn  - Ảnh 3.

"Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư": Phượng Cửu bỏ nhà theo Đông Hoa xuống trần, giả đàn ông vẫn đẹp mê mẩn  - Ảnh 4.

Phượng Cửu liều mình cứu Đông Hoa giữa sa trường.

Về phần Phượng Cửu, nàng ta đóng giả đàn ông, rồi cầu xin Đông Hoa được ở lại hoàng cung để làm thị vệ. Không còn diện trang phục nhi nữ với tông màu hồng phấn nhã nhặn, Bạch Phượng Cửu bới tóc cao, mặc áo trắng cũng anh tuấn chẳng thua ai.

"Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư": Phượng Cửu bỏ nhà theo Đông Hoa xuống trần, giả đàn ông vẫn đẹp mê mẩn  - Ảnh 5.

"Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư": Phượng Cửu bỏ nhà theo Đông Hoa xuống trần, giả đàn ông vẫn đẹp mê mẩn  - Ảnh 6.

"Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư": Phượng Cửu bỏ nhà theo Đông Hoa xuống trần, giả đàn ông vẫn đẹp mê mẩn  - Ảnh 7.

"Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư": Phượng Cửu bỏ nhà theo Đông Hoa xuống trần, giả đàn ông vẫn đẹp mê mẩn  - Ảnh 8.

Với trang phục trắng, Phượng Cửu quả là làm cho lòng người mê đắm.

Trong tạo hình đơn giản, nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba lại càng nổi bật. Địch Lệ Nhiệt Ba cũng bớt làm khán giả khó chịu bởi đôi mắt lờ đờ, bọng mắt to như trước.

Địch Lệ Nhiệt Ba nổi tiếng với danh xưng "đệ nhất mỹ nữ cổ trang", dù nét đẹp có phảng phất nét lai Tây nhưng nhờ ngũ quan hài hòa, cô nàng vẫn cuốn hút trong mọi khung hình.

Chia sẻ