"Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư": Địch Lệ Nhiệt Ba cầm nhẫn cưới, khóc nghẹn vì Cao Vỹ Quang sắp chết

Su,
Chia sẻ

Cuối cùng Địch Lệ Nhiệt Ba cũng phát hiện ra sự thật về Cao Vỹ Quang ở "Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư".

Bộ phim Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư do Cao Vỹ Quang - Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính đã kết thúc phát sóng. Đến tập cuối cùng, điểm Douban của phim đã tăng lên thành 6.3. Tổng số lượt xem cũng vượt mốc 6 tỷ.

Sau khi trả lại nhẫn cưới cho Đông Hoa Đế Quân (Cao Vỹ Quang), Bạch Phượng Cửu (Địch Lệ Nhiệt Ba) đã rời khỏi Thái Thần Cung. Đúng lúc này, Đông Hoa cũng tới Ma Tộc để đánh nhau với Ma Tôn Miểu Lặc. Trước khi đi, Đông Hoa có làm 1 việc khiến ai cũng bàng hoàng, đấy là truyền ngôi Đế Quân trông coi Tiên Tịch lại cho Diệp Thanh Đề.

Lúc nghe tin, Bạch Phượng Cửu vội vàng chạy đến tìm Đông Hoa để hỏi rõ mọi chuyện, vì thông thường, 1 vị thần tiên chỉ truyền lại ngôi vị khi sắp vũ hóa.

"Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư": Địch Lệ Nhiệt Ba cầm nhẫn cưới, khóc nghẹn vì Cao Vỹ Quang sắp chết  - Ảnh 2.

"Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư": Địch Lệ Nhiệt Ba cầm nhẫn cưới, khóc nghẹn vì Cao Vỹ Quang sắp chết  - Ảnh 3.

"Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư": Địch Lệ Nhiệt Ba cầm nhẫn cưới, khóc nghẹn vì Cao Vỹ Quang sắp chết  - Ảnh 4.

"Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư": Địch Lệ Nhiệt Ba cầm nhẫn cưới, khóc nghẹn vì Cao Vỹ Quang sắp chết  - Ảnh 5.

Thấy Phượng Cửu khổ sở truy tìm sự thật, Trọng Lâm - Ti Mệnh - Liên Tống mới kể hết sự thật cho Phượng Cửu nghe. Hóa ra, năm xưa Đông Hoa bỏ đám cưới với Phượng Cửu là vì phải đến Ma Tộc để khống chế Miểu Lặc. Đông Hoa đã trúng độc Thu Thủy, không còn sống được bao lâu. Đông Hoa đã chuẩn bị 1 phen sống chết cùng Miểu Lặc, chàng quyết dùng cái chết của mình để làm lá chắn bảo vệ sự bình yên cho Tứ Hải Bát Hoang.

Nhưng chàng vẫn không cho Phượng Cửu biết sự thật, chàng chỉ nói năm xưa không đến lễ cưới hoàn toàn là lỗi của chàng, trong lòng chàng Phượng Cửu luôn là cô gái quan trọng nhất. Ôm hết đau thương vào mình, không 1 lời oán trách, cũng chẳng có bất cứ lời giải thích nào, Đông Hoa chẳng những làm Phượng Cửu đau lòng mà đến khán giả cũng khóc hết nước mắt.

"Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư": Địch Lệ Nhiệt Ba cầm nhẫn cưới, khóc nghẹn vì Cao Vỹ Quang sắp chết  - Ảnh 6.

"Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư": Địch Lệ Nhiệt Ba cầm nhẫn cưới, khóc nghẹn vì Cao Vỹ Quang sắp chết  - Ảnh 7.

"Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư": Địch Lệ Nhiệt Ba cầm nhẫn cưới, khóc nghẹn vì Cao Vỹ Quang sắp chết  - Ảnh 8.

"Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư": Địch Lệ Nhiệt Ba cầm nhẫn cưới, khóc nghẹn vì Cao Vỹ Quang sắp chết  - Ảnh 9.

Vì không muốn để Đông Hoa mãi bị Phượng Cửu hiểu lầm, Trọng Lâm đã mắng Phượng Cửu rất nặng lời. Trọng Lâm cũng giao lại chiếc nhẫn tín vật mà Phượng Cửu từng bỏ lại. Cầm lấy nhẫn cưới, Phượng Cửu khóc đến cạn nước mắt. Nàng hiểu ra được 1 điều rằng tất cả những việc Đông Hoa đã làm đều là vì muốn bảo vệ mình.

Nhưng đến thời điểm này, chẳng phải là quá muộn để thay đổi mọi thứ hay sao? Làm thế nào để Phượng Cửu có thể gặp Đông Hoa trước khi chàng vũ hóa?

Chia sẻ