Tâm nguyện cuối của người phụ nữ phát hiện ung thư máu sau ly hôn, gánh nặng 2 con thơ cùng cha mẹ già tàn tật

Nhã Hoàng,
Chia sẻ

Sau ly hôn, chị Minh ôm hai đứa con về nương nhờ cha mẹ già yếu. Không lâu sau đó, chị phát hiện mình bị ung thư. Ở những ngày tháng cuối cuộc đời, người phụ nữ bất hạnh này chỉ ước được sống thêm một thời gian nữa để bên cạnh con thơ.

Bi kịch hôn nhân

Chị Nguyễn Thị Minh (44 tuổi, ngụ thôn 13, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) nằm lả trên giường, hướng khuôn mắt nhòa lệ về phía hai đứa con thơ dại và bố mẹ già nua nghĩ về thời gian tăm tối phía trước.

"Bây giờ tôi không sợ gì, chỉ sợ chết. Tôi mà chết rồi hai đứa con của tôi sẽ như thế nào đây, chúng còn quá nhỏ dại. Bố tôi tàn tật. Một thân mẹ gánh nặng hai vai", chị Minh khóc nghẹn.

Tâm nguyện cuối của người phụ nữ phát hiện ung thư máu sau ly hôn, gánh nặng 2 con thơ cùng cha mẹ già tàn tật - Ảnh 1.

Chị Minh bên bố mẹ già cùng hai đứa con thơ dại.

Mãi đến năm 33 tuổi, chị Minh nên duyên vợ chồng với người đàn ông cùng làng, ít hơn 7 tuổi sau khi đã vượt qua rào cản của gia đình, xã hội. Thế nhưng, những ngày tháng hạnh phúc của người phụ nữ này dường như chỉ đếm trên đầu ngón tay, thời gian còn lại nhường chỗ cho nước mắt.

Năm 2007, khi sinh cậu con trai đầu lòng, những mâu thuẫn, bất đồng trong đời sống sinh hoạt của vợ chồng thường xuyên xảy ra. Khi cãi nhau, người chồng thường xuyên hạ cẳng chân, thượng cẳng tay với vợ. Không chịu đựng được tính khí của chồng, chị quyết định ôm con bỏ về nhà ngoại, sống ly thân.

"Ngày tôi bỏ về nhà ngoại sống, con trai tôi mới lên 2 tuổi. Ly thân suốt 7 năm thì chồng quay lại níu kéo tình cảm, hứa hẹn đủ điều. Phần còn yêu chồng, phần muốn con có cha có mẹ như con cái người ta nên tôi quyết định quay lại.

Không lâu sau tôi mang thai đứa con thứ 2. Vì thai thấp nên tôi về nhà ngoại nằm dưỡng thai, chồng cứ đi đi lại lại. Sinh con mới một năm thì vợ chồng tôi quyết định ly hôn vì tình nghĩa không còn", chị Minh chia sẻ.

Tâm nguyện cuối của người phụ nữ phát hiện ung thư máu sau ly hôn, gánh nặng 2 con thơ cùng cha mẹ già tàn tật - Ảnh 2.

"Vất vả, đắng cay tôi không sợ, chỉ sợ chết. Tôi mà chết thì hai đứa con của tôi sẽ như thế nào đây. Chúng đã thiếu vắng tình thương của cha, không thể mất thêm mẹ", chị Minh khóc nghẹn.

Tòa chia cậu con trai lớn Hồ Trọng Mạnh (11 tuổi) ở với bố. Con út là Hồ Trọng Phước (3 tuổi) ở với mẹ. Thế nhưng, sau ly hôn người chồng bỏ đi biệt tích. Bố chồng đã mất, mẹ chồng ngoài 80, không đành xa con, chị Minh đưa cả hai con về nhà bố mẹ đẻ để tiện chăm sóc.

"Xin cho tôi được sống bên con"

Sau ly hôn, chị Minh bươn chải đủ nghề để có tiền trang trải cuộc sống, nuôi con, từ phụ hồ, phu gạch, cuốc đất... ai thuê gì chị làm nấy. Ái oan thay, ly hôn được nửa năm thì chị phát hiện mình bị ung thư máu. Chỉ sau một thời gian ngắn chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo, chị kiệt quệ không thể tiếp tục lao động như trước.

Tâm nguyện cuối của người phụ nữ phát hiện ung thư máu sau ly hôn, gánh nặng 2 con thơ cùng cha mẹ già tàn tật - Ảnh 3.

Bố chị Minh tàn tật lại già yếu.

Cuộc sống của 3 mẹ con chị Minh cùng người cha tàn tật phụ thuộc hoàn toàn vào người mẹ già yếu. Bà Đậu Thị Xuân (mẹ chị Minh) dù đã 72 tuổi nhưng lại là lao động duy nhất trong gia đình. Ông Nguyễn Đình Trí (73 tuổi, bố ruột chị Minh) bị cụt bàn chân trái, một ngón tay giữa của bàn tay trái sau vụ tai nạn lao động, không thể làm gì.

Tâm nguyện cuối của người phụ nữ phát hiện ung thư máu sau ly hôn, gánh nặng 2 con thơ cùng cha mẹ già tàn tật - Ảnh 4.

Gia đình chị Minh thuộc hộ nghèo trong xã

"Hàng ngày tôi thức dậy từ lúc 3 giờ sáng để lo cơm nước cho cả gia đình. Đến 5 giờ sáng tôi đạp xe đạp một quãng đường dài hơn 3km để phu gạch. Bình quân mỗi ngày tôi cũng kiếm được từ 30 đến 50 nghìn tiền công. Công việc dù nặng nhọc nhưng nếu không làm thì biết nhìn vào đâu để lo bữa cơm hàng ngày cho cả gia đình. Bữa cơm hàng ngày còn phải chạy từng bữa, lấy đâu ra tiền để chữa bệnh cho con", bà Xuân thở dài đau đớn.

Tâm nguyện cuối của người phụ nữ phát hiện ung thư máu sau ly hôn, gánh nặng 2 con thơ cùng cha mẹ già tàn tật - Ảnh 5.

Căn nhà của bố mẹ ruột, nơi 3 mẹ con chị Minh đang nương nhờ.

Nghĩ đến tương lai của hai đứa con thơ, cha mẹ già yếu, chị Minh lại khóc nghẹn. Vất vả, đắng cay trên cuộc đời này chị đều đã cố gắng vượt qua, giờ án tử treo trên đầu, chị không sợ gì, chỉ sợ chết.

"Đừng bắt tôi chết. Hai đứa con tôi còn quá nhỏ. Chúng đã thiếu vắng tình thương của cha, không thể lại mất mẹ. Xin ông trời cho tôi một con đường sống", chị Minh khóc nghẹn.

Mọi giúp đỡ hảo tâm cho mẹ con chị Minh xin vui lòng gửi về địa chỉ: chị Nguyễn Thị Minh, thôn 13, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. ĐT: 01668.379.861, hoặc STK của chị Minh: 3624205210004, ngân hàng Agribank, chi nhánh Hoàng Mai.

Chia sẻ