Tài xế xe rước dâu trong vụ tai nạn 13 người tử vong chạy xe liên tục 12 giờ

HÀ NAM,
Chia sẻ

Tài xế xe khách chở chú rể cùng đoàn rước dâu đã chạy xe liên tục hơn 12 tiếng và có dấu hiệu làm việc quá sức nên có thể đã ngủ gật, để lạc tay lái khiến xe lấn làn và tông vào container gây nên vụ tai nạn thảm khốc khiến 17 người thương vong.

Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc giữa ôtô khách BKS 75B-000.52 chạy hướng Bắc Nam và xe container BKS 51D-411.21 đi chiều ngược lại, ông Phạm Quang Hồng, Trưởng phòng Quản lý vận tải đăng kiểm – Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết, đã làm rõ nguồn gốc chiếc xe chở khách. Theo đó, xe ô tô BKS 75B – 000.52, nhãn hiệu MERCEDES MB140, sản xuất năm 2004 tại Việt Nam. Theo giấy tờ đăng ký thuộc quyền sở hữu của ông Phạm Bá Chẩn (trú TP Huế).

Tài xế xe rước dâu trong vụ tai nạn 13 người tử vong chạy xe liên tục 12 giờ - Ảnh 1.

Hình ảnh cuối cùng của chiếc xe 16 chỗ trước khi xảy ra tai nạn thảm khốc

 Tuy nhiên, ông Chẩn đã bán lại chiếc xe này cho tài xế Lê Ngọc Cường (trú xã Phong Bình, huyện Phong Điền, TT. Huế), từ năm 2016. Việc mua bán trao đổi giữa 2 người có giấy tờ xác nhận của chính quyền địa phương, tuy nhiên không làm thủ tục thay tên đổi chủ. 

Ngoài ra, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, tài xế Cường chưa có giấy phép đăng ký kinh doanh vận tải. Xe kiểm định lần cuối ngày 2-4-2018 và có hạn kiểm định đến 1-10-2018 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 7401S - Quảng Trị, tức xe còn trong hạn kiểm định. 

Tài xế xe rước dâu trong vụ tai nạn 13 người tử vong chạy xe liên tục 12 giờ - Ảnh 2.

Gia đình đang tổ chức tang lễ cho tài xế Cường

Theo người thân cho biết, trước khi xuất phát lúc 23 giờ chở đoàn rước dâu từ Quảng Trị đi Bình Định, tài xế Cường đã chạy một chuyến từ Huế vào Đà Nẵng ăn đám cưới trưa 29/7. Sau khi ăn cưới ở Đà Nẵng thì anh Cường quay về Huế, chưa kịp chợp mắt thì đã phải chạy xe ra Quảng Trị và quay xe chở đoàn đón dâu lúc 23 giờ ngày 29/7 hướng về Bình Định.

"Sau khi từ Đà Nẵng về, đến 23 giờ khuya 29/7, Cường lại tiếp tục chở đoàn rước dâu vào Bình Định…", ông Lê Hứa, bác ruột của tài xế Cường chia sẻ. 

Theo hình ảnh camera tại trạm thu phí Bắc Hải Vân ghi nhận ô tô 75B - 000.52 qua trạm lúc 15 giờ 37 phút hướng từ Huế vào Đà Nẵng. Tiếp đó, thời điểm xe khách qua trạm thu phí tại xã Điện Thắng Bắc (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) lúc 2 giờ 27 phút ngày 30-7. Đúng 8 phút 50 giây sau đó thì xe khách bị nạn.

Tài xế xe rước dâu trong vụ tai nạn 13 người tử vong chạy xe liên tục 12 giờ - Ảnh 3.

Nhiều người đến chia buồn với gia đình sau tai nạn kinh hoàng

Theo ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, xe khách đã lấn làn trái và đâm trực diện vào xe container. 

Sáng 31/7, PV tìm đếm thăm gia đình tài xế Cường, cũng giống như cảnh tang thương, đau xót ở làng Lương Điền (xã Hải Sơn, Hải Lăng) – nơi 12 người thân của chú rể Nguyễn Khắc Long (SN 1991) tử vong trên đường đi rước dâu. Căn nhà cấp 4 của anh Cường cũng mang màu ảm đạm, u buồn. 

Ngồi thẫn thờ bên quan tài của chồng, người vợ của tài xế Cường nghẹn ngào khóc không thành tiếng. Từ lúc nghe tin chồng tử nạn đến giờ, chị liên tục ngất xỉu. Nhìn 2 đứa con thơ (cháu đầu 3 tuổi, cháu út 1 tuổi) đang gặng hỏi mẹ: "Cha đâu rồi mẹ?!", khiến những người đến viếng hương cũng không kiềm lòng được. 

"Tội nghiệp lắm, Cường là trụ cột chính của gia đình. Hằng ngày ai thuê đi đâu là nó lái xe chở đi để kiếm tiền nuôi vợ và 2 con nhỏ. Nó sống hiền lành, tốt bụng lắm, ở đây ai cũng quý, cũng thương nó cả. Ấy thế mà tai ương bất ngờ ập xuống, khiến nó và 12 người khác phải ra đi mãi mãi, xót xa quá", một người hàng xóm của anh Cường chia sẻ.

Chia sẻ