Tài xế chia sẻ bức hình đám lá khô bên đường chứa "vật thể lạ" khiến nhiều cha mẹ phải "rụng rời chân tay"

Diệp Lục,
Chia sẻ

Vị tài xế đã nhanh chóng đưa lại khoảnh khắc rùng mình đó lên mạng xã hội để nhắc nhở các bậc cha mẹ, tránh hậu quả đau lòng có thể xảy ra.

Theo Daily Mail, vào ngày 5/11 vừa qua, anh Jordan Weaver, tài xế của UPS – một hãng chuyển phát nhanh, đang trên đường đi giao hàng cho một phụ nữ tại thành phố Elkhart, bang Indiana, Mỹ thì bất ngờ gặp một chuyện ngoài ý muốn.

Vào thời điểm đó, người tài xế này bỗng phát hiện có điều gì đó không ổn trong đám lá khô bên đường. Anh liền dừng xe lại và quyết định đi đến gần chỗ đám lá đó để tìm hiểu sự thật. Khi đến nơi, người đàn ông rụng rời chân tay vì hóa ra, vật thể lạ đó là đầu của một cậu bé.

Thì ra, cậu bé này là con trai của người phụ nữ mà anh phải giao hàng. Vì nghịch ngợm, cậu bé đã chui xuống đám lá khô bên đường và nằm chơi ở đó.

Tài xế chia sẻ bức hình đám lá khô bên đường chứa vật thể lạ khiến nhiều cha mẹ phải rụng rời chân tay  - Ảnh 1.

Vật thể lạ động đậy trong đám lá khô hóa ra là một đứa trẻ.

"Đầu tiên tôi đã không thể tin nổi vào mắt mình, tim tôi dường như ngừng đập vào thời điểm đó", anh Jordan chia sẻ với phóng viên của kênh WSBT-TV.

Nếu anh Jordan không để ý và nhanh chóng phát hiện ra đứa bé vùi trong đống lá, rất có thể một chiếc ô tô bất cẩn nào đó sẽ đi qua, chèn lên người cậu bé và không thể nói trước điều đau lòng gì sẽ xảy ra khi người mẹ ở trong nhà vẫn không hay biết gì. Rất may, tai họa đó đã được ngăn chặn kịp thời.

Tài xế Jordan cùng mẹ cậu bé đã tái hiện lại khoảnh khắc đầu cậu bé hơi nhô lên khỏi đám lá khô để phát đi lời cảnh báo cho các tài xế về việc chú ý khi lái xe trên đường để tránh khỏi những vụ tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Tài xế chia sẻ bức hình đám lá khô bên đường chứa vật thể lạ khiến nhiều cha mẹ phải rụng rời chân tay  - Ảnh 2.

Tài xế Jordan đưa ra lời cảnh báo cho các bậc phụ huynh.

Anh Jordan cũng chia sẻ bức ảnh và câu chuyện của mình cho các đồng nghiệp khác cũng như đưa nó lên mạng xã hội để nhắc nhở các bậc phụ huynh cần chú ý đến con em mình hơn để không rơi vào trường hợp tương tự như cậu bé ở trên.

Nguồn: Daily Mail

Chia sẻ