BÀI GỐC Anh rể đòi ly hôn chị gái tôi vì “bầu vượt mặt” vẫn đi giày cao gót, trang điểm, mặc váy bó sát

Anh rể đòi ly hôn chị gái tôi vì “bầu vượt mặt” vẫn đi giày cao gót, trang điểm, mặc váy bó sát

Em nhiều lần nhắc nhở mà chị ấy vẫn không quan tâm hoặc gắt gỏng đáp trả.

1 Chia sẻ

Tai nạn phòng the oái oăm khiến vợ chồng tôi xấu hổ không biết giấu mặt đâu cho hết ngượng

Ngọc Hân,
Chia sẻ

Tiếng "rắc" vang lên dù nhỏ nhưng cũng đủ để vợ chồng tôi nghe được và điếng người.

Vợ chồng tôi sống với nhau hơn 4 năm nay và đã có một con gái 2 tuổi. Trước đây, chồng tôi rất mạnh mẽ trong chuyện phòng the. Vì hợp nhau trong chuyện chăn gối nên đời sống vợ chồng của chúng tôi rất hạnh phúc.

Sau khi tôi sinh con, chồng tôi bị đau lưng nặng phải nhập viện điều trị cả tháng trời. Sau đợt đó, anh gần như mất hẳn phong độ. Biết chồng bị sốc, tôi cũng không dám nói năng hay chê bai gì. Tôi còn mua đồ ăn tẩm bổ để anh nhanh hồi phục sức khỏe.

Nửa đêm, đang giao ban bỗng nghe tiếng động lạ, vợ chồng tái mặt dìu dắt nhau đi bệnh viện ngay tức khắc - Ảnh 1.

Vì hợp nhau trong chuyện chăn gối nên đời sống vợ chồng của chúng tôi rất hạnh phúc. (Ảnh minh họa)

Mới đây, không biết ai bày chỉ mà chồng tôi lại ưa dùng thuốc tăng cường sinh lý có tác dụng tức thì. Biết thuốc đó có hại nên tôi không muốn để chồng dùng nhưng anh không chịu. Anh nói phải khẳng định bản lĩnh đàn ông, cái cảm giác "trên bảo dưới không nghe" làm anh xấu hổ, nhục nhã.

Từ khi anh dùng thuốc đó, vợ chồng tôi bắt đầu chiến đấu lại dù không còn nhiều và đều như trước nữa. Cho đến khi gặp sự cố vào đêm chủ nhật, vợ chồng tôi đều xấu hổ đỏ mặt. Riêng chồng tôi sợ tới già mấy loại thuốc tăng cường sinh lý mà anh đã dùng.

Khi đang cao trào sung sướng, bỗng nhiên chúng tôi nghe tiếng "rắc". Âm thanh ấy vang lên nhỏ thôi nhưng cũng đủ để tôi hoảng hồn. Chồng tôi thì ôm "chỗ ấy", mặt mày nhăn nhó kêu đau đớn.

Nửa đêm, đang giao ban bỗng nghe tiếng động lạ, vợ chồng tái mặt dìu dắt nhau đi bệnh viện ngay tức khắc - Ảnh 2.

Thật là chuyện phòng the tế nhị mà làm vợ chồng tôi khổ sở quá. (Ảnh minh họa)

Tôi bật điện lên, thấy "cái đó" của chồng sưng đỏ, tím ngắt lại. Biết ngay chồng gặp tai nạn, tôi hốt hoảng gọi xe taxi đến viện ngay trong đêm. Vì không ai trông bé nên tôi buộc phải gọi cho mẹ chồng ở sát bên qua ngủ cùng con. Biết chuyện, mẹ chồng tôi mắng tôi một trận vuốt mặt không kịp.

Đã thế, đến viện cấp cứu, chúng tôi còn nhận được ánh mắt ái ngại lẫn khó hiểu của y tá. Chồng tôi mặt mày đỏ gay vì xấu hổ. Tôi cũng không khá hơn. Cũng may sau mấy tiếng phẫu thuật nối lại các mạch máu, anh cũng bảo tồn được vật quan trọng nhất với đàn ông.

Ngày mai chồng tôi sẽ xuất viện về nhà. Tôi đang hoang mang thêm một việc nữa, liệu bà con hàng xóm có biết không? Với trình độ "tám chuyện xuyên quốc gia" như mẹ chồng tôi, tôi e là vợ chồng tôi phải đeo mo mà về nhà rồi. Thật là chuyện phòng the tế nhị mà làm vợ chồng tôi khổ sở quá.

Chia sẻ