Tai bay vạ gió vì... được yêu​

Trà Mi,
Chia sẻ

Được người khác dành tình yêu cho mình lẽ ra là một điều may mắn, đáng tự hào mới phải. Nhưng một số cô gái, tréo ngoe thay đã gặp tai bay vạ gió chỉ vì được yêu…

Ngọc (27 tuổi) là một cô nàng rơi vào cảnh tai bay vạ gió vì tình yêu của một anh chàng dành cho mình. Số là, cô được anh chàng của công ty đối tác theo đuổi, tán tỉnh. Chuyện cũng chưa đâu vào đâu thì tai họa đã rơi xuống đầu Ngọc. Và kẻ gây ra tai họa cho Ngọc chính là một cô nàng đang yêu đơn phương anh chàng đó. Cô ta thất vọng vì tình yêu của mình không được tiếp nhận, lại thấy người trong mộng của mình ra sức cưa cẩm một cô nàng khác, vì thế mà bực tức, nảy sinh ý muốn trả thù Ngọc.

Cô nàng ấy không hiểu tìm được số điện thoại của Ngọc ở đâu mà gọi điện cho cô nói đủ điều, vu cho cô tội… cướp người yêu của cô ta, nói cô vô liêm sỉ, là kẻ thứ 3 phá hoại mối quan hệ đang tốt đẹp của người khác. Cô ta còn lên facebook kết bạn với tất cả bạn bè, đồng nghiệp của Ngọc rồi rêu rao nói xấu Ngọc dùng mọi thủ đoạn quyến rũ người yêu của cô ta, để giờ anh chàng bỏ theo Ngọc miết mà chẳng thèm đoái hoài gì tới cô ta nữa. Người thân quen của Ngọc biết rõ chuyện thì không sao, nhưng bạn bè trên facebook có rất nhiều người không thân, lại có cả đối tác của cô, thực sự việc làm của cô nàng đó đã gây cho Ngọc không ít phiền toái mà cô chẳng thể thanh minh hết được.

Kinh khủng hơn, cô ta còn đóng vai người phụ nữ bị người yêu ruồng bỏ và đến tận công ty mình để… đánh ghen. Mọi người có khi đều đang nghĩ mình thảo mai, ngoài mặt thì lạnh lùng, dửng dưng nhưng hành động thì vẫn ỡm ờ để hòng lợi dụng anh ta. Mình oan mà không thể giải thích, còn cô ta thì luôn miệng xỉ vả, mắng mỏ mình như thể mình cướp mất hạnh phúc của cô ta vậy” - Ngọc đầy ấm ức giãi bày. Uất ức quá, cô bèn gọi ngay anh chàng kia tới để ba mặt một lời. Anh chàng ấy giữa đám đông cũng đã lên tiếng để làm sáng tỏ mọi chuyện, quán triệt cô nàng kia không được tới làm phiền Ngọc nữa. Mọi chuyện cũng chấm dứt ở đó, nhưng những lời xì xầm, bàn tán thì còn theo Ngọc mãi về sau này, vì mọi người lại cho rằng, anh chàng kia thích Ngọc vì thế tất nhiên là phải bênh cô rồi. “Thật là tai bay vạ gió vì được yêu” - Ngọc nhăn nhó thổ lộ.

Tai bay vạ gió vì được yêu
Mọi chuyện cũng chấm dứt ở đó, nhưng những lời xì xầm, bàn tán thì còn theo Ngọc mãi về sau này (Ảnh minh họa).

Cũng rơi vào hoàn cảnh tai bay vạ gió vì được yêu là cô gái trẻ tên An (26 tuổi). An kể, qua bạn bè, cô có dịp quen biết một anh chàng đang là sinh viên năm thứ 4 đang học đại học. Mọi chuyện cũng không có gì, nếu như không có 1 ngày, anh chàng ấy bất ngờ tỏ tình với cô.

Mình có quý mến cậu ta, nhưng cũng chỉ là tình chị em, bạn bè, chứ bảo để nảy sinh tình cảm yêu đương với 1 người kém mình nhiều tuổi như thế thì thật sự rất khó. Hơn nữa, cậu ta cũng không phải mẫu người của mình. Vì thế, mình đã nhẹ nhàng từ chối lời tỏ tình ấy” – An tâm sự. Nhưng không ngờ, anh chàng sau đó lại bám theo cô dai dẳng không dứt, bày tỏ quyết tâm sẽ không từ bỏ. Ngoài giờ An đi làm cậu ta không thể tiếp cận được, còn lại thì đều đến nhà cô “trồng cây si”, đuổi không chịu về. Có hôm An ốm còn bỏ cả học tới chăm sóc cô, cô đóng cửa không tiếp cậu ta cũng “ăn vạ” ở cổng nhà cô luôn.

Mình thực sự rất khó xử trước tình cảm của cậu ta. Cũng đã nói đi nói lại cho cậu ta hiểu rất nhiều lần rồi, rằng mình không thể đáp lại, nhưng vẫn không ăn thua” – An thở dài. Có lẽ rắc rối của An đâu chỉ dừng lại ở việc không biết xử lí sao với cậu chàng trẻ tuổi ấy. Tai họa thực sự ập xuống đầu cô là khi bố mẹ cậu thanh niên ấy biết chuyện.

Đầu tiên, bố mẹ cậu ta ra lệnh cho con trai không được qua lại với cô nữa, ngoài giờ đi học có người đưa người đón thì cấm cửa cậu ta hoàn toàn. Nhà anh chàng cũng thuộc dạng giàu có, anh chàng thì đích thị là một chàng công tử chính hiệu, chính vì thế, một cô gái hơn anh ta 5 tuổi, lại chẳng có gì đặc biệt như An tất nhiên bố mẹ cậu ta sẽ không bao giờ đồng ý. Nhưng với bản tính ngang ngạnh và quen được chiều theo ý thích, cậu ta nào sẽ cam chịu nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ. Đủ mọi phương án phản kháng có thể đều được anh chàng áp dụng: to tiếng cãi lại bố mẹ, tuyệt thực, trèo tường trốn ra ngoài… Bố mẹ anh chàng chứng kiến tình yêu mãnh liệt của con trai dành cho An thì phẫn nộ không thôi. Ông bà không tin con trai mình không có mắt, lại đi đâm đầu vào người con gái như An, chỉ có thể là cô dụ dỗ, lôi kéo cậu ta mà thôi.

Chính vì thế, bố mẹ cậu ta đã đến tận nhà trọ mình nói mình không ra gì, cấm mình không được qua lại với con trai họ nữa. Nhưng có vẻ sau đó cậu chàng kia vẫn chưa nghe lời, vì thế bao nhiêu thịnh nộ họ lại trút hết lên đầu mình. Họ bảo, nếu mình không ra khỏi cuộc đời của con trai họ thì họ sẽ để mình sống không được yên thân. Thực sự mình đã bao giờ muốn bước vào cuộc đời cậu ta đâu cơ chứ!” – An sầu não. Cô cho biết, đỉnh điểm của sự việc là bố mẹ anh chàng nhờ vào mối quan hệ của mình đã tác động để cô bị đuổi việc. Không thể chịu đựng hơn được nữa, An đã tìm gặp cậu thanh niên ấy đề nghị anh chàng, nếu thực sự có tình cảm với cô thì hãy để cô yên, đừng nên để cô bị liên lụy như vậy.

Sau lần đó, có vẻ anh chàng cũng hiểu ra vấn đề, rằng tình yêu của anh ta chỉ mang đến cho An tai họa. Vì thế, anh chàng đã nghe lời bố mẹ, không đến tìm gặp An nữa. Sau một thời gian thì có vẻ mối tình nông nổi ấy cũng nhạt, anh ta cũng tự động biến mất khỏi cuộc đời An.

Chia sẻ