Suýt chết đuối vì trốn trong... chocolate tan chảy

Vân Anh,
Chia sẻ

Bảy người tị nạn định nhập cư trái phép vào Anh đã suýt chết vì trốn nhầm vào một xe chở… chocolate lỏng.

Một người tị nạn Syria đã kể về những khoảnh khắc đáng sợ khi anh này bị kẹt trong một chiếc xe tăng chở chocolate tan chảy mà gần như muốn "nhấn chìm" anh này.

Trong lần thứ 18 định vượt biên trốn vào nước Anh, người đàn ông này đã nhảy vào trong một xe tải. Anh ta không ngờ, đó là một xe chở chocolate lỏng. Cuối cùng, sau hai giờ, nam thanh niên cùng sáu người khác đã phải nhảy ra khỏi xe vì… sợ chết đuối.

Nam thanh niên 25 tuổi cho biết, lúc đó không ai biết có gì trong bể. Tuy nhiên, khi nhận ra mùi thơm đó, anh chàng biết mình đang ở trong một bể chocolate lỏng

Suýt chết vì trốn trong... chocolate tan chảy
Bảy người suýt mất mạng khi định trốn vào Calais từ trại tị nạn.

Cả bảy ngày phải bám chặt vào mép thùng bằng một tay, tay còn lại để nghỉ trên vai người bên cạnh. Chỉ cần một người tuột thì có thể chết đuối trong bể chocolate khổng lồ này. Người cao nhất trong nhóm, khoảng 1m85, cũng không thể chạm chân đến đáy bể.

Chocolate tan chảy khiến nhiệt độ nóng lên. Cả bảy người phải di chuyển chân liên tục nếu không muốn bị chocolate bám vào người. Họ mắc kẹt ở trong bể chocolate suốt hai giờ. Mọi người sợ hãi và bắt đầu khóc.

Suýt chết vì trốn trong... chocolate tan chảy 2
Bảy người trốn trong một xe chocolate tan chảy và suýt nữa chết đuối trong xe. Ảnh minh họa.

Cuối cùng, một người phải cắt dây buộc nắp để trèo ra ngoài. Người đàn ông cuối cùng ra khỏi bể nói rằng, anh không ngừng bị chocolate hút xuống. Anh phải để hy sinh đôi giày để lấy đà nhảy ra ngoài.

Nhưng trong cái rủi có cái may, sau khi thoát khỏi xe tải, mọi người có món chocolate dính trên người để ăn trên đường về lều ti nạn.

“Chúng tôi bị dính chocolate ở khắp nơi: chân, tay, đầu, tóc, mắt, mũi. Nó rất ngon.”, những người đàn ông này chia sẻ.

(Nguồn: Mirror)
Chia sẻ