BÀI GỐC Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi bị sốc và đau đớn khi biết cô ấy đã trao thân cho người yêu cũ...

273 Chia sẻ

Suy nghĩ của đàn ông khi chiếm "cái ngàn vàng"?

,

(aFamily)- Có người lo ngại "công anh bắt tép nuôi cò" nên muốn "cái ngàn vàng" là của mình càng sớm càng tốt. Cũng có kẻ muốn sưu tập "cái ngàn vàng" để đi khoe thành tích...

Thân gửi bạn G cùng độc giả aFamily,

Đọc các tâm sự của mọi người tôi nhận ra rằng mỗi người có một quan điểm riêng về cuộc sống nói chung và về sự trong trắng của người phụ nữ nói riêng. Mỗi người đều có lý do ủng hộ cho quan điểm của mình. Tôi cũng xin có đôi lời chia sẻ cùng các bạn.

Không phải tạo hóa vô tình tạo ra cho người phụ nữ có một "niêm phong" tượng trưng cho đức hạnh, để mọi người có thể dùng nó làm một tiêu chí đánh giá về người phụ nữ. Chúng ta đều công nhận rằng đó là cái ngàn vàng, mà đã là ngàn vàng thì chẳng có gã đàn ông bình thường nào là không muốn sở hữu, thậm chí là chiếm đoạt.

 
 Bạn G nên tỉnh táo đánh giá đúng về bạn gái để có quyết định chính xác.
Có nhiều người có tâm lý sở hữu khác nhau, người thì xác định cơm không ăn thì gạo còn đó, người thì lo ngại công anh bắt tép nuôi cò nên muốn cái ngàn vàng là của mình càng sớm càng tốt. Cũng có những kẻ là người háo thắng, muốn có một "bộ sưu tập" cái ngàn vàng để đi khoe thành tích.

Cuộc sống muôn hình vạn trạng nhưng tựu chung lại, gã trai nào cũng đều muốn cái ngàn vàng là của mình cả, chỉ có số ít trong số đó là nghĩ cho bạn gái, nghĩ cho tương lai của bạn gái để có thể kìm chế dục vọng của bản thân mà gìn giữ cho nhau.

Còn các bạn gái thì nghĩ sao đây, trao hết cho nhau là thể hiện mình yêu người ta hết lòng ư? Không đâu các bạn ơi. Một khi cái ngàn vàng đã không còn là ngàn vàng nữa thì các bạn còn gì đây? Các bạn sẽ không có cơ hội làm lại đâu.

Dù rằng y học ngày nay có thể giúp bạn lòe bịp những gã đi sau khờ khạo, nhưng cuộc sống sẽ công bằng lắm. Cho đi cái ngàn vàng của mình thì bản thân các bạn đã không còn là ngàn vàng trong mắt bạn tình nữa, bạn trở nên thụ động trong tình cảm, phụ thuộc vào người ta, thậm chí chính cái hành động cho đi cái ngàn vàng của bạn là nguyên nhân tình yêu của bạn lẽ ra tốt đẹp trở nên tan vỡ vì sự dễ dãi.

Nếu có những gã đòi hỏi bạn phải trao thân để chứng tỏ tình yêu thì dám khẳng định với bạn đấy là những thằng sở khanh đích thực, hoặc ít nhất hắn cũng chẳng tin tưởng gì bạn. Vậy tại sao phải hi sinh bản thân vì những kẻ như thế? Tôi rất đồng tình với ý kiến cho rằng "không có sự cho phép của phụ nữ thì đàn ông làm được gì?". Tất nhiên điều đó cũng đã loại trừ các trường hợp bất khả kháng.

Vì vậy, các bạn gái hãy là người thông minh trong mọi trường hợp, nắm dao đằng chuôi chứ đừng nắm đằng lưỡi. Có thể chỉ vị một chút nhẹ dạ cả tin hoặc buông xuôi để thỏa mãn các bạn sẽ phải trả giá rất đắt. Vì dù rằng quan niệm về tình dục đã có nhiều thay đổi, nhưng nếu bạn là kẻ phóng khoáng thì chắc chắn bạn cũng sẽ chỉ kiếm được người phóng khoáng dễ dãi mà thôi. Bạn có muốn thế không? Còn tôi, chắc chắn không.

Quay lại chuyện của bạn G, bạn và bạn gái bạn đều đến với nhau bằng tình cảm chân thành, dù rằng trong quá khứ bạn gái bạn đã có sai lầm, nhưng mình nghĩ lúc đó bạn ấy còn quá trẻ, còn quá khờ khạo nên khó tránh khỏi những cạm bẫy của gã sở khanh. Vì thế, tôi nghĩ bạn gái bạn đã chịu quá nhiều đau khổ rồi, chẳng lẽ bạn muốn bạn gái bạn đau khổ hơn nữa khi bạn chia tay. Khi ấy có lẽ bạn ấy sẽ mất hết niềm tin vào cuộc sống mất. Giá như bạn gái bạn là loại lẳng lơ, nay gã này mai gã khác thì chắc chắn bạn cũng không cần phải suy nghĩ để chia tay, hoặc bạn gái bạn đã yêu bạn rồi mà còn vụng dại với người khác thì cũng không cần phải tính toán, nhưng đó chỉ là một sự nông nổi của tuổi mới lớn, chưa có sự chín chắn trong suy nghĩ.

Có thể trinh tiết là quan trọng thật, nhưng có lẽ không phải vì thế mà bạn có thể bỏ mất hạnh phúc thực sự. Người ta có thể sẵron sàng cưới cave về làm vợ chứ không thể cưới vợ về làm cave, nếu như bạn tin chắc rằng bạn gái bạn là người chung tình thì bạn nên quên đi chuyện cũ, dù biết điều đó không hề đơn giản. Bạn hãy tưởng tượng nếu bạn lấy một người còn trong trắng, nhưng khi lấy bạn rồi, người đó lại là con người khác, đứa con mà bạn nuôi chưa chắc là con bạn, vậy bạn sẽ thấy sao? Hãy cố gắng sống vì hiện tại và tương lai, tránh nhắc về quá khứ.

Tôi cảm thấy bạn khá giống tôi về suy nghĩ, chỉ có điều tôi không rơi vào tình cảnh như bạn. Nếu rơi vào tình trạng của bạn, chắc tôi cũng hóa điên mất. Tôi và bạn gái cũng đã có 7 năm bên nhau và cùng quyết tâm gìn giữ để có một đêm tân hôn ý nghĩa. Các bạn đừng cho tôi là người kém cỏi, là thằng con trai ai chẳng có ham muốn, nhưng quan trọng hơn cả đó là tôi tôn trọng bạn gái. Nếu cô ấy là người dễ dãi, biết đâu bọn tôi đã không thể bên nhau đến ngày hôm nay.

Bạn G, vì không là bạn nên tôi chỉ dám đứng trên phương diện của một người đứng ngoài, một người khách quan nhìn nhận sự việc. Tôi không thể nói rằng bạn nên làm thế này hay làm thế kia, mà chỉ muốn nói rằng bạn hãy là người tự cảm nhận về bạn gái của mình và về chính bản thân mình. Nếu bạn cho rằng có thể quên quá khứ của cô ấy và 2 đứa làm lại từ đầu thì bạn nên cố gắng quên tất cả quá khứ. Còn nếu không thể tha thứ thì có lẽ cưới cô ấy về cuộc sống của 2 ngưới sẽ trở thành địa ngục.

Hi vọng bạn sáng suốt để đưa ra quyết định đúng đắn!

Chia sẻ