Susan Boyle kể về cuộc đời "đẫm nước mắt" bằng nhạc kịch
Nữ ca sỹ với chất giọng truyền cảm người Scotland, Susan Boyle đã khiến khán giả đến chật ních tại khán phòng nhà hát thành phố New Castle, Anh. Và họ đã không kiềm được nước mắt khi nghe Susan diễn trong vở nhạc kịch về cuộc đời của chính cô.
Susan Boyle trở thành ngôi sao kể từ khi tham gia cuộc thi “Britain’s Got Talent” năm 2009. Trước khi đến cuộc thi, cô bị coi là một “con vịt xấu xí” không có chồng và cũng chẳng có công việc ổn định. Với giọng hát truyền cảm và điêu luyện, Susan Boyle đã khiến cả khán giả và giám khảo phải trầm trồ khen ngợi và nhìn nhận lại về cô.

Susan Boyle và nữ diễn viên kiêm nhà biên kịch, Elaine C. Smith.
Chính nhờ câu chuyện “thần thoại hiện đại” này, nữ diễn viên người Anh, Elaine C. Smith đã chuyển thể cuộc đời Susan thành tác phẩm nhạc kịch với vai diễn chính là Susan Boyle. Họ sẽ đi tour trong vòng 11 tuần tại khắp nước Anh và Ireland.
Trong buổi diễn đầu tiên, khán giả tại Newcastle một lần nữa lại “đẫm trong nước mắt” khi được nghe kể về cuộc đời của Susan Boyle bằng chính giọng hát truyền cảm của cô. Hình ảnh Susan mặc chiếc đầm màu đỏ và hát ca khúc“I Dreamed A Dream” không chỉ cho công chúng nhớ lại những phần thi đầu tiên của cô mà đó còn là điểm nhấn “mua nước mắt” của khán giả.

Susan Boyle trông đã khác hẳn với khi thi Britain's Got Talent.
Sau buổi diễn đầu tiên, khi được hỏi liệu Susan Boyle có thích không thì Elaine C. Smith đã nói rằng: "Tôi không biết nữa nhưng cô ấy đã rất xúc động. Khán giả đã dành cho cô ấy rất nhiều tình cảm. Và tôi nghĩ rằng, với chúng tôi, đó là điều tuyệt vời nhất".