Sự thật về cô dâu Vĩnh Long nghi bị chồng Trung Quốc đánh đập chảy máu, nhập viện cấp cứu

Minh Anh,
Chia sẻ

Những hình ảnh một cô gái người Việt trẻ nằm bất động, gương mặt đầy máu được lan truyền trên mạng xã hội với thông tin bị người chồng Trung Quốc đánh đập, bạo hành lập tức thu hút sự chú ý của dư luận. Tuy nhiên, sự thật đằng sau bức ảnh trên là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Ngày 27/11, trên mạng xã hội đăng tải thông tin kèm theo nhiều hình ảnh một người phụ nữ Việt Nam, lấy chồng Trung Quốc (quê tại xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) nghi bị chồng đánh cho bất động, người đầy máu, đang cấp cứu tại Trung Quốc khiến dư luận bức xúc. 

Sự thật về cô dâu Vĩnh Long nghi bị chồng Trung Quốc đánh đập chảy máu, nhập viện cấp cứu - Ảnh 1.

Hình ảnh chị H. xuất hiện trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, trao đổi với chúng tôi ngày 28/11, ông Nguyễn Tấn Tài, Phó Trưởng Công an xã Thanh Đức cho biết qua tìm hiểu xác minh của địa phương, sự việc không như mạng xã hội đồn thổi.

Cụ thể, người phụ nữ ở bức hình trên là chị Trần Thị Hồng H. (30 tuổi, ngụ ấp Sơn Đông, xã Thanh Đức). Chị H. lấy chồng người Trung Quốc khoảng 2 năm nay, và những vết thương trên người chị là do bị té ngã chứ không phải bị chồng bạo hành.

Ông Trần Văn Ba (71 tuổi, cha chị H.) khẳng định, chị H. bị tai nạn ngã lầu vào sáng 27/11 khiến chị gãy xương hàm, thông tin chị bị bạo hành là không chính xác.

Theo ông Ba, chị H. là con gái út của ông, tháng 9/2016, khi làm công nhân ở Khu công nghiệp Hòa Phú (huyện Long Hồ), chị H. quen biết và có tình cảm với một người đàn ông Trung Quốc.

Sự thật về cô dâu Vĩnh Long nghi bị chồng Trung Quốc đánh đập chảy máu, nhập viện cấp cứu - Ảnh 2.

Căn nhà nhỏ của ông Ba đang sinh sống.

Sự thật về cô dâu Vĩnh Long nghi bị chồng Trung Quốc đánh đập chảy máu, nhập viện cấp cứu - Ảnh 3.

Ông Ba cho biết tin con gái ông bị bạo hành là sai sự thật.

Sau đó, cả 2 kết hôn rồi về Trung Quốc sinh sống. Trước sự việc con gái gặp tai nạn, ông Ba đau xót nói: "Giờ tôi không biết làm sao để qua thăm con cả. Nhìn thấy nó bị tai nạn, tôi không thể chịu nổi".

Ngay sau khi sự thật được xác minh, những thông tin liên quan đến chị H. chia sẻ trên mạng xã hội cũng được gỡ bỏ.

Chia sẻ