Sự thật phũ phàng đằng sau một chuyện tình lãng mạn

Thiên Lý,
Chia sẻ

Để duy trì được cho hết những buổi hẹn hò chán ngắt đó, chị đành tập trung vào phân tích “bo đì” của chị…

Đã nửa tháng nay rồi nhỉ, cứ mỗi sáng đến công ty là chị liền thấy trên bàn một bó hoa tulip được gói bọc vô cùng đẹp mắt đi kèm những cuốn tạp chí mà chị thường hay đọc.

Tulip là loài hoa mà chị yêu thích từ hồi con gái, và chị nhận được món quà này kể từ khi chị nhỡ miệng nói ra trong một lần đi ăn trưa cùng anh.

Anh làm việc bên công ty đối tác, vì thế chị mới có duyên biết anh. Ban đầu, ngoài những buổi làm việc cả nhóm, chị và anh thường chỉ trao đổi công việc qua điện thoại hay email. Nhưng rồi sau đó, chị và anh - chỉ 2 người thôi đã cùng nhau trải qua những bữa ăn trưa vui vẻ hoặc cùng nhâm nhi tách café số 8 mà chị mê mệt.

Sau một tuần quen biết, sau lần trao nhau ánh mắt trìu mến ở quán café lãng mạn trên nền tiếng nhạc trữ tình réo rắt đó, anh đã bắt đầu gửi hoa đến tận văn phòng chị. Chị chỉ biết im lặng nhận với niềm hạnh phúc len lỏi trong từng ngõ ngách của cơ thể.

Sự thật phũ phàng đằng sau một chuyện tình lãng mạn 1
Chị đã có gia đình, anh cũng vậy - đó là sự thật không thể thay đổi và chị phải đối mặt. Nhưng dường như thế vẫn chưa đủ để ngăn con tim bao lâu nay luôn tĩnh lặng bên chồng của chị giờ bỗng đập điên cuồng vì anh (Ảnh minh họa)

Trong những câu chuyện với anh, chị cảm nhận được anh quan tâm đến chị từng li từng lí, để ý đến những thay đổi cảm xúc nhỏ nhất nơi chị. Chẳng bù cho chồng chị ở nhà, có lẽ nếu chị mất tích thì anh ấy sẽ là người biết cuối cùng.

Và nhất là ánh mắt, nụ cười của anh, ôi sao chúng quyến rũ chết người đến vậy. Cùng những bông hoa tulip đẹp nao lòng nữa, tất cả đã khiến trái tim mình đập rộn ràng như thiếu nữ mới biết yêu lần đầu.

Chị đã có gia đình, anh cũng vậy - đó là sự thật không thể thay đổi và chị phải đối mặt. Nhưng dường như thế vẫn chưa đủ để ngăn con tim bao lâu nay luôn tĩnh lặng bên chồng của chị giờ bỗng đập điên cuồng vì anh.

Mỗi sáng thức dậy, mở mắt ra chị chỉ muốn nhanh nhanh đến công ty để được nhận bó hoa anh gửi tặng. Và hôm nào có cuộc gặp với anh thì hôm đó là ngày mà chị dậy sớm hơn bình thường cả tiếng đồng hồ. Mình tắm gội, trang điểm và sức nước hoa trong một tâm trạng vui vẻ, hào hứng vô ngần. Anh hiện lên trong tâm trí chị ngày một nhiều hơn, những lúc vui những lúc buồn và thậm chí cả những lúc gần gũi chồng. Ôi, chị đã yêu rồi…
 
***
 
Mấy tuần nay, ngày nào mình cũng mua hoa gửi đến tận công ty để tặng nàng. Mà phải là hoa tulip xịn nhập khẩu hẳn hoi đấy, không phải loại trồng trong nước vừa gầy vừa còi đâu. Hôm trước tình cờ mình biết được nàng rất thích hoa tulip từ hồi thiếu nữ, thế là dù có đắt mấy mình cũng mua. Đọc vị được nàng ta thích “sang chảnh” rồi mà.

Mình biết công cuộc chinh phục này không thể một phát ăn ngay được, thế nhưng mình cũng sẽ chỉ giới hạn cho nó một khoảng thời gian nhất định. Một tháng thôi đấy nhé! Không “đổ” là mình rút vốn, coi như đầu tư nhầm chỗ!

Mỗi khi làm việc chung, thỉnh thoảng mình luôn giả vờ nhìn nàng thật say đắm rồi khi gặp ánh mắt của nàng thì mình lại cười một cái thật ngọt ngào quyến rũ. Nàng thẹn thùng quay mặt đi ngay. Ôi giời, cái kĩ năng cố tình nhìn trộm này mình đã được đào tạo bài bản, đã được thực hành vô số lần và bây giờ đã thuần thục lắm rồi. Cỡ bậc thầy như mình đã ra tay thì con mồi nào có thể thoát được!?

Những lúc ngồi với nàng trong quán café, mình luôn phải cố lắm ấy. Cố tỏ vẻ ra thích uống café số 8 giống nàng này, cố mơ màng theo bản nhạc nàng thích này và cố thấu hiểu những câu chuyện tâm tình của nàng. Những chuyện nàng kể nói chung là... không mấy hấp dẫn, và tất nhiên, sau khi ra về thì chúng chẳng còn đọng lại trong đầu mình được nổi 1%.

Sự thật phũ phàng đằng sau một chuyện tình lãng mạn 2
Cứ trông vào ánh mắt say đắm mà nàng ấy nhìn vào mình thì đảm bảo chưa đầy dăm bữa nửa tháng nữa mình sẽ được “xơi tái” ngay thôi! Hai nàng một lúc có nhiều không á? (Ảnh minh họa)

Để duy trì được cho hết những buổi hẹn hò chán ngắt đó, mình đành tập trung vào phân tích “bo đì” của nàng. Xem nào, vòng một có vẻ “ngon” đấy, nàng gái một con rồi nhưng eo cũng vẫn khá thon, vòng 3 cũng tạm. Nhất là đôi gò má hây hây kia nữa chứ, hứa hẹn sẽ nhiệt tình máu lửa lắm đây. Và cứ thế, mình để cho trí tưởng tượng bay cao bay xa…

Ấy chết, mình còn quên mất đấy, cuối tuần phải đi đặt hoa Ly ngay. Mới tăm tia được thêm cô nàng ở công ty X - gái chưa chồng hẳn hoi nhé. Nàng ấy thì thủ thỉ rằng thích hoa Ly lắm lắm.

Nhưng mình vẫn giữ mối nàng thích hoa tulip này vì trồng cây sắp đến ngày ăn quả rồi, ai ngu mới bỏ cuộc giữa chừng thôi. Cứ trông vào ánh mắt say đắm mà nàng ấy nhìn vào mình thì đảm bảo chưa đầy dăm bữa nửa tháng nữa mình sẽ được “xơi tái” ngay thôi! Hai nàng một lúc có nhiều không á? Nhiều là nhiều thế nào, càng nhiều càng vui, càng đông càng hứng khởi!

Ai cha, sao không có nàng nào thích hoa hồng, hoa cúc ấy nhỉ? Mấy loại hoa ấy rẻ rẻ, thành ra tình phí cũng giảm, có phải đỡ cực cho cái thân kẻ đi chinh phục như mình không? Nghĩ cũng rầu lòng ghê!
Chia sẻ