Sự thật phía sau tấm ảnh hạnh phúc của cặp đôi: Gã bạn trai thú tính kêu bạn hãm hiếp và đánh bạn gái mình sống dở chết dở

Đinh Hương,
Chia sẻ

Nhìn vào những tấm ảnh hạnh phúc của họ, không ai nghĩ người đàn ông kia lại tàn bạo dã man đến như vậy.

Vụ tấn công man rợ xảy ra tại thành phố Indianapolis, Mỹ vào cuối tháng 10 năm 2016, sau khi cô gái 25 tuổi Carleigh Hager và bạn trai, Ryan Cameron, cùng nhau đến dự một đám cưới. Hết buổi tiệc, Carleigh, Ryan và 3 người bạn nữa quay trở về nhà. Lúc này Ryan đã khá say và bắt đầu có những hành động quá khích, liên tục dùng những lời lẽ không hay nhục mạ Carleigh trước mặt mọi người. Không chỉ vậy, Ryan còn yêu cầu 3 người bạn của mình hãy hãm hiếp Carleigh vì cô đáng bị như thế.

Sự thật phía sau tấm ảnh hạnh phúc của cặp đôi: Gã bạn trai thú tính kêu bạn hãm hiếp và đánh bạn gái mình sống dở chết dở - Ảnh 1.

Không dám tố cáo tên bạn trai vũ phu, lại sợ mang tiếng và xấu hổ với sự lựa chọn của mình, Carleigh đã suýt trả giá bằng mạng sống.

Quá sợ hãi, Carleigh bỏ vào phòng ngủ, hy vọng mọi chuyện sẽ có thể lắng xuống sau khi cô rời khỏi đó. Nhưng Carleigh đã lầm, hành động của cô đã làm gã bạn trai mất nhân tính càng nổi điên lên. Chỉ một lúc sau, tên Ryan bất ngờ xông vào phòng ngủ, khóa trái cửa lại và tấn công Carleigh một cách tàn bạo. Hắn bóp cổ Carleigh, đập đầu cô liên tục vào bồn tắm và chậu rửa mặt.

Những người bạn của Ryan đã đập cửa vào phòng cố để ngăn hắn lại nhưng tên côn đồ hung bạo quá khỏe, hắn vùng vẫy chống trả và đẩy hết ba người ra khỏi nhà. Họ không còn cách nào khác liền gọi cho cảnh sát đến giải cứu nạn nhân đáng thương. Trong lúc đó, tên cầm thú vẫn tiếp tục hành hạ bạn gái của mình. Hắn cắn xé khuôn mặt, thậm chí còn định cắn đứt lưỡi, tai và ngón tay của nạn nhân.

Sự thật phía sau tấm ảnh hạnh phúc của cặp đôi: Gã bạn trai thú tính kêu bạn hãm hiếp và đánh bạn gái mình sống dở chết dở - Ảnh 2.

Tên bạn trai côn đồ không chỉ đề nghị bạn hãm hiếp bạn gái mình mà còn đánh đập cô dã man.

Thật may mắn cảnh sát đã đến kịp thời để can thiệp vào vụ tấn công kinh hoàng và bắt giữ Ryan. Trước mắt họ là hình ảnh Carleigh nằm bệt trên một vũng máu lớn, toàn thân đầy những vết thương và bầm dập.

Carleigh được đưa đến bệnh viện cấp cứu với phần xương mặt bị vỡ, một vết thương hở trên trán đến lòi cả xương sọ, chảy máu não và hơn 20 vết cắn khắp cơ thể. Carleigh đã mất đến 3 tuần nằm trong bệnh viện chữa trị mới có thể bắt đầu ăn uống lại được. Ngoài ra về chấn động tâm lý thì có lẽ phải mất thời gian lâu hơn cô mới có thể phục hồi.

Sự thật phía sau tấm ảnh hạnh phúc của cặp đôi: Gã bạn trai thú tính kêu bạn hãm hiếp và đánh bạn gái mình sống dở chết dở - Ảnh 3.

Cô bị nhiều vết thương khắp cả người và mất đến 3 tuần mới có thể tự ăn uống lại được.

Sự việc kinh hoàng xảy ra với Carleigh đã khiến cho nhiều bạn bè, người thân vô cùng bất ngờ và hoang mang. Trước đó trong mắt mọi người, Ryan và Carleigh là một cặp khá đẹp đôi. Họ luôn có những bức ảnh đăng trên mạng xã hội rất tình cảm và tràn đầy yêu thương. Không ai có thể nghĩ rằng tên Ryan lại là một gã hung đồ và có thể làm ra chuyện động trời như thế.

Sự thật phía sau tấm ảnh hạnh phúc của cặp đôi: Gã bạn trai thú tính kêu bạn hãm hiếp và đánh bạn gái mình sống dở chết dở - Ảnh 4.

Carleigh quyết tâm nói ra sự thật với mong muốn cổ vũ tinh thần cho những phụ nữ khác đang chịu cảnh bị bạo hành như mình sẽ dũng cảm thoát ra sự kiềm hãm đó.

Carleigh lúc này mới thú nhận rằng cô đã luôn rất sợ hãi bạn trai của mình trong suốt khoảng thời gian hai người yêu nhau. Ryan luôn dùng nhiều cách thức để uy hiếp tinh thần Carleigh, dọa giết chú chó cưng của cô để bắt cô phải ở bên cạnh hắn. Và thực tế đây không phải là lần đầu tiên Carleigh bị bạn trai mình xúc phạm và đánh đập.

Sự việc khủng khiếp này đã khiến cho Carleigh thức tỉnh. Cô quyết định đứng ra tố cáo tên bạn trai vũ phu và mong rằng sẽ không có bất cứ người phụ nữ nào phạm phải sai lầm giống như cô.

Sự thật phía sau tấm ảnh hạnh phúc của cặp đôi: Gã bạn trai thú tính kêu bạn hãm hiếp và đánh bạn gái mình sống dở chết dở - Ảnh 5.

Ai cũng nghĩ Caleigh và Ryan là một cặp đôi hạnh phúc ngọt ngào.

“Bạn phải kể cho ai đó nghe. Bạn không nên xấu hổ. Tôi đã suýt chết chỉ vì sợ nhục nhã và chuyện này cũng sẽ xảy ra đối với bất kỳ ai”, Carleigh nói. “Tôi sẽ không giữ im lặng trước vấn đề bạo hành như vậy nữa. Và tôi sẽ tiếp tục nói về nó cho đến hết cuộc đời này”.

Trải qua nhiều lần xét xử, Ryan cuối cùng bị kết án 6 năm tù giam, 3 năm bị quản thúc tại nhà và 2 năm án treo.

Thoát khỏi mối quan hệ bị kiềm hãm và uy hiếp tinh thần, Carleigh, cùng với ý chí kiên cường và được sự ủng hộ của rất nhiều người xung quanh đã từng bước lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Cô cũng đã tìm được một tình yêu mới với một người đàn ông biết nâng niu, trân trọng và yêu thương cô thật lòng. Cuối tháng 1 vừa qua, Carleigh đã thông báo đến mọi người tin vui về đứa con trong bụng và nhận được nhiều lời chúc tốt đẹp.

(Tổng hợp)

Chia sẻ