Không phải lúc nào và bất cứ ai ở Sài Gòn cũng chấp hành giao thông tốt hơn ở Hà Nội và ngược lại. Nhưng không phải ngẫu nhiên mà ông Nguyễn Thế Thảo, chủ tịch UBND TP Hà Nội nói "mong người Hà Nội ra đường trật tự như ở TP.HCM". Quả thực ở Sài Gòn giao thông có phần trật tự hơn ở Hà Nội.
Ở đường Tây Sơn (Đống Đa - Hà Nội), đoạn giao với Thái Thịnh đèn đỏ bật sáng nhưng có đến 4-5 người lấn vạch kẻ đường. Trong khi đó, tại TP.HCM người dân dừng chờ đèn đỏ tại đường Nguyễn Thị Minh Khai (Quận 3) rất ngay ngắn, không phát hiện xe nào chạm vạch trắng.
Chính vì người Hà Nội chờ đèn đỏ lấn vạch quá nhiều nên khiến người đi bộ qua đường phải luôn căng thẳng. Trong khi đó tại đường Trương Định (Quận 3 - TP.HCM) do các phương tiện dừng đèn đỏ đúng vị trí nên người dân có thể qua đường mà không sợ va chạm.
Nhiều người ở Hà Nội vẫn "ngại" đội mũ bảo hiểm. Còn người Sài Gòn, dù xe xấu, xe đẹp vẫn nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông.
Tại đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân - Hà Nội) các phương tiện ô tô, xe máy chen lấn nhau, mạnh ai nấy đi. Còn tại TP.HCM trên đại lộ Võ Văn Kiệt, tình hình giao thông có vẻ thông thoáng hơn nhờ việc xe máy không lấn làn ô tô và ngược lại.
Trên phố Chùa Bộc (Đống Đa - Hà Nội), cách đó chỉ 10 mét có vạch kẻ đường ưu tiên và cầu bộ hành nhưng nhiều người không vẫn sang đường ở điểm mình thích. Tại đường Trần Hưng Đạo (Quận 1 - TP.HCM) người dân đi đúng vạch kẻ ưu tiên, đợi lúc đèn đỏ bật sáng để được qua.
Ở phố Phạm Ngọc Thạch (Hà Nội) nhiều người chạm vạch, lấn làn, thậm chí đi ngược chiều khi phải dừng chờ đèn đỏ. Tại giao lộ Võ Văn Kiệt - Nguyễn Thái Học (TP.HCM) các phương tiện ô tô, xe máy chờ đợi trong trật tự.
Nhiều người tham gia giao thông ở Hà Nội hay sốt ruột, leo lên vỉa hè môi khi tắc đường. Trong khi đó ở TP.HCM mọi người khá bình tĩnh.
Tại ngã tư Chùa Bộc - Thái Hà, rất nhiều khi đèn đỏ bật nhưng ô tô, xe máy thi nhau lấn làn, vượt đèn đỏ. Tại đường Phạm Ngọc Thạch ( Q.1, TP.HCM) không ai chạm vạch chờ đèn đỏ.
Trên đường Xã Đàn (Đống Đa - HN), tình trạng ô tô, xe máy đi lẫn vào làn đường của nhau khá nhiều. Còn tại đường Lý Thái Tổ (Quận 10 - TP.HCM) có nhiều phương tiện xe máy lấn làn nhưng không nhiều.